1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giờ Cáo phải làm sao với Gà ạ ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi achan, 28/06/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zhouzumin24

    zhouzumin24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ là thôi, không cần phải rủ nữa đâu ạ. Làm thế mất giá lắm :D đã thẳng thắn mà bảo kiếp sau lừa nhau thì coi như xác định rồi còn gì :)) Bỏ đi chủ topic ạ.
  2. achan

    achan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2010
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Hợ hợ ...Cáo nhà ta cũng đang tính đến phương án im thim thít và lặn mất tăm vì :
    -Mất giá quá ạ , bảo thời buổi nào rồi nhưng Cáo thông minh thì phải biết đường chạy thế nào cho đúng chứ không thì bị khinh cho ạ .T_T.
    -Đã nói nhau như thế thì nếu bạn là Cáo bạn còn hi vọng không ..huhu oánh vào tự trọng quá thể .
    Tuy nhiên , Cáo vẫn muốn xơi dưa bở vì :
    -Các cuộc nói chuyện thì Cáo biết Gà ko ghét Cáo , toàn kiểu nửa đùa nửa thật thôi .Chứ không mất thời gian chat chit , nhắn tin cho Cáo làm jề .
    -Gà vẫn chủ động rủ Cáo đi chơi đó chứ . ví dụ đây , vừa mới xong .Nhưng là rủ cái kiểu này này >>>Ặc ặc , trời thì mưa vừa tạnh xong .Lại còn rủ tầm gần 9h tối thế này ai mà đi cho được .Đã thế còn dùng số lạ , giọng thì y hệt giọng sếp Cáo làm Cáo giật mình tưởng sếp gọi .Ú ớ vài câu mới hiểu chủ đề ,
    "Đi chơi không em ?"
    "Nhưng mưa mà anh ?"
    "Mưa tạnh rồi còn đâu ?"
    Cáo nhìn đồng hồ gần 9h ,làm sao đủ h cho con nhà ng ta chuẩn bị trang điểm chứ ?Hic hic
    " Nhà anh tạnh mưa rồi nhưng nhà em thì đang mưa to lắm anh ạ ." ( Hai nhà cách nhau 3km thôi đấy .Không còn lí do nào ngoài lí do này .Đừng chửi Cáo ngu bạn ơi ...T_T)

    "Ơ thế à , thế thôi hum khác nha em ."

    Cụp máy luôn không trăn trối gì nữa .
    - Việc rủ đi sinh nhật khá quan trọng vì tụ tập rất đông bạn của Cáo .
    + Gà mún Cáo giới thiệu bạn gái cho Gà làm sao đây ?
    + Nó quyết định những bước tiếp theo trong mối quan hệ của hai người

    .Quen nhau mấy tháng òy mà vẫn thế . Từ trước tới giờ , người không thích Cáo , Cáo gặp không ít , họ thể hiện rõ ràng ngay và Cáo cũng không hay tốn time vì những người không thích mình .Còn tán Cáo có hai kiểu : Một là bám dai .Hai là cả hai cùng chủ động tán nhanh diệt gọn .
    Gà này thì quá mơ hồ nên Cáo mới sinh ra bệnh ngộ độc dưa bở này ...Rất mong được chia sẻ , hình như tình huống này các bạn Cáo gặp không ít .

  3. dexter_eddy

    dexter_eddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy sự việc đơn giản nhẹ nhàng. Chẳng qua em lớn mà chưa trải đời, chưa nói chuyện đá xoáy bao giờ, nên dễ bị ấn tượng bởi thằng ku kia.

    Thông thường đối đáp kiểu đó coi là nửa đùa nửa thật, nói cho vui, xoáy cho sâu, hợp cạ nhau thì có nói cả ngày chưa hết. Nếu muốn, em cho nó thành đùa luôn cũng được. Cứ mặc đẹp đi sinh nhật 1 mình, giả như thằng ku kia gọi đến hỏi tình hình trước khi đi thì :" ố, thế định đi thật à, tưởng đùa, thế mặc đẹp qua đón đi luôn đê", mà như nó gọi đến sau khi đi về thì cũng lại :"Ơ, đợi mãi ko thấy thì em đi một mình rồi. Thiếu anh các em hỏi han suốt thôi. Ngại quá chết đi được."

    Bình thường như cân đường hộp sữa gái ạ. Ngày chủ nhật mà nhắn cái tin "Đang làm gì đấy em" thì thấy là nó chẵng rỗi hơi hết việc thì cũng có rải thính câu cá, quan tâm em. Anh thấy thằng náy nói chuyện chưa có gì là xấu cả, vui vẻ như không ấy mà.

    Thôi thích thì cứ từ từ nhích. Chả đi đâu mà vội, cũng ko có gì mất giá. Gớm, mới có đá xoáy chơi chơi mà đã xóa hết sạch các loại kênh liên lạc thì gái còn phải được cải tạo nhiều. Gặp được thằng này là tốt đấy, nhưng phải từ từ vì nó trải đời hơn em.
  4. chugacon090

    chugacon090 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Mình không phải là cao thủ nhưng mình thấy cách SMS của gà này với bạn cũng bình thường như kiểu trêu chọc nhau í mà, bình thường nếu thích ai, nếu có lỡ nói vào vấn đề giới thiệu này thì mình vẫn hay trêu thế.
  5. achan

    achan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2010
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Em xin cảm ơn ý kiến của tất cả mọi người .

    Thôi em quyết định òy còn hi vọng thì chưa bỏ cuộc , trưa nay Cáo sẽ nhắn tin hỏi Gà tối có đi sn không .Chọn buổi trưa vì là giờ Gà ngủ trưa .Nếu có không nt lại thì cũng coi như có lí do để Cáo đỡ buồn .~~~
  6. redskyvtk

    redskyvtk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Bạn có nhầm không đấy, đây mà gọi là gà á? Bạn tự nhận bạn là cáo à!
    Riêng cái câu " em đang làm gì đấy?" thể hiện một sự tinh vi cao thủ!
    Miềng ghét nhất đứa nào hỏi câu đó vì thể hiện sự giả tạo=))
    Có lẽ Gà của bạn thì đang nuôi cả bầy cáo đấy:))
  7. dexter_eddy

    dexter_eddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Hehe. Hôm qua ko để ý, chứ riêng đoạn này mà các vị đi trước của cái lò này đọc được chắc rớt nước mắt, an ủi nhiều. Bao tâm huyết viết lách thâu đêm để xoá gà diệt chã cho các tráu giờ mới thấy thành quả. Bài bản đến là nhàn hạ.

    Thằng ku chăm học thế này đáng được thưởng đấy. Gái nhích tiếp đi em.
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Ô...thế hóa ra mấy cái đây được gọi là bài, và từ cái lò này ra đấy à?:P
    Mình lại cứ nghĩ, mấy cái câu vớ vẩn naỳ, ai mà chả nói được chứ?=))
  9. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Thật, mình đi cưa trước giờ mấy cái câu "Em đang làm gì đới?" với "Đi chơi không cu" mình dùng hoài dùng hoài, đâu nghĩ bài bản gì đâu, một câu là câu mào đầu chào hỏi kiểu "Bác ăn cơm chưa" với 1 câu là mục đích anh gọi em để rủ đi chơi, hô hô, chả gì nghiêm trọng
    Đâu đó có mùi bài bản là ở chỗ 9h tối ấy
    Gọi tầm ấy : 1 là để xoáy vào não gái "ô thế hóa ra mày đang ngồi mốc ở nhà à, mưa buồn thế này hề hề"
    2 là gái không đi được thì thâm tâm gái sẽ cảm thấy mắc nợ, lần sau ới là đi
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn chủ topic nên làm quen và chơi nhiều với các bạn nam nữ nào ăn nói vui nhộn, hài hước (đừng có hề thô thiển nhé) để chính bạn từ từ cũng ăn nói vui nhộn lên. Nghiêm túc, cứng nhắc không đúng nơi đúng chỗ thì còn vô duyên nữa đấy, bạn ạ. Không nên đùa cợt chớt nhả thô thiển, nhưng cứng đanh thì cũng khô khan, không ai muốn tiếp chuyện đâu.

    Ngôn ngữ là công cụ giao tiếp của con người, bạn hãy học cách sử dụng công cụ đó hiệu quả, thay vì bất lực, luýnh quýnh vì không biết xoay trở thế nào với công cụ ấy.

Chia sẻ trang này