1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

giờ Cao -------- Su !!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tieuthujuly267, 10/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieuthujuly267

    tieuthujuly267 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    giờ Cao -------- Su !!!!!

    Bạn sẽ phản ứng ra sao nếu anh ấy ( cô ấy ) của bạn thường xuyên cao su
    Tôi là một người nằm trong trường hợp ấy. Người yêu tôi, anh ấy rất hay đên trễ hẹn ngay cả đến viêc hẹn gọi điện hay hẹn ra mạng nữa, có thể vì anh ấy quá bận và dường như tôi đã dần quen điều đó. Chuyện anh ấy trễ hẹn với tôi hàng tiếng đồng hồ là chuyện thường xuyên xảy ra, lúc chờ anh ấy tôi đã rất sốt ruột, trong đầu tôi giận anh ấy vô cùng , nghĩ rằng sẽ chẳng tha thứ cho anh đâu , nhưng khi gặp anh rồi tôi lại quên hết tôi chăng bao giờ giận anh được lâu. Có phải tôi đã quá nhu mì ko ?
    Vẫn biêt anh là người rất bận rộn , tôi cần phải thông cảm với anh nhưng mỗi lần anh trễ giờ hẹn tôi lai thấy buồn đến thế! Tôi sợ một ngày kia tôi sẽ mệt mỏi vì phải chờ đợi và chẳng biết điều gì sẽ xảy ra nữa !
  2. unisom

    unisom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    giờ cao su hình như đã trở thành ...tập tục từ lúc nào! Để thay đổi, mình hãy ...đừng cao su nữa!
  3. kitty_sona

    kitty_sona Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    "Anh ấy quá bận và dường như tôi đã dần quen điều đó" ! Chính vì sự quen dần đó mà mọi chuyện sẽ khó thay đổi. Bạn thông cảm là rất tốt nhưng cũng nên có biện pháp mạnh. Bạn không cần giận dỗi hay phải nghĩ là tha thứ hay không. Mình nghĩ bạn nên giải thích với anh ấy là anh ấy phải có trách nhiệm với lời hẹn của mình, như vậy mới thể hiện sự tôn trọng bạn gái.
    Anh ấy trễ hẹn vì thói quen, vì bận rộn hay vì cố tình, bạn cũng nên tìm hiểu đến nơi mới được.
    Nếu vì thói quen thì xử mạnh hơn bằng cách nói khi anh ấy gần đến chỗ hẹn thì hãy gọi điện thoại cho bạn để chắn chắn là 2 người sẽ không phí thời gian chờ đợi (bạn cũng có thể chủ động gọi). Đôi lúc bạn nên đếm sớm hơn cuộc hẹn và nói là công việc xong sớm nên đến sớm hơn và xem đó là điều bình thường. Khi anh ấy đến trễ thì rút ngắn thời gian cuộc hẹn. Quỹ thời gian là 2 tiếng, anh ấy đến trễ 1 tiếng thì chỉ còn nói chuyện trong 1 tiếng thôi (ngay cả khi bạn có thể mở rộng thêm thời gian).
    Nếu anh ấy trễ hẹn một cách cố ý vì mục đích nào đó thì... thật sự mình chưa nghiệm được phương thức nào. Có lẽ nên xem xét lại mối quan hệ của mình thật kỹ đã.
  4. Singapore

    Singapore Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Chuyện đến trễ thì ít ai tránh khỏi. Chỉ tội có người là lề mề, có người thì cố tình.... Nhìn chung tớ luôn không thích sự chậm trễ, kể cả hẹn hò bạn bè nam giới. Vì tâm lý người đợi là mệt mỏi lắm, cứ khắc khoải, lo âu, bồn chồn........lắm mà. Nhưng nếu bị người yêu cho chờ đợi nhiều lần thì kể ra cũng tức thật đấy. Đôi ba lần thì còn được chứ liên tục thì cảm giác không lấy làm thú vị lắm.
    Nhưng dẫu sao tớ cũng tặng 1 câu này cho các bạn luôn phải chờ đợi người yêu để lấy nó ra an ủi phần nào :
    ''''Đợi chờ là 1 điều khủng khiếp, nhưng sẽ khủng khiếp hơn gấp ngàn lần nếu không có gì để đợi chờ cả''''
    Brgds/Singapore
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Mất tiền là mất ít, mất danh dự là mất nhiều, nhưng mất niềm tin là mất tất cả
  5. tieuthujuly267

    tieuthujuly267 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Thật vui vì có nhiều người đã thông cảm và động viên mình rất nhiều , thực sự thì nhiều lúc mình đã rất chán nản nhưng mình thực sự yêu anh ấy và mình luôn lắng nghe lời giải thích của anh ấy , mình tin anh ấy ko cố tình .Nhưng có một điều là anh ấy có thể đến hẹn trễ giờ chứ ko bao giờ anh ấy ko đến, điều đó cũng làm mình vui, co thể do công viêc của anh ấy mà anh ấy ko thể sắp xếp thời gian một cách chinh xác được .
    Rất cám ơn bạn Singapo vì câu nói của bạn rất hay và nó đã động viên mình rất nhiều ."Đợi chờ là một điều khủng khiếp nhưng sẽ khủng khiếp hơn ngàn lần nếu bạn ko có gì để đợi chờ cả "Xin bình chọn bạn 5 điểm .
    Chiều nay, mình và anh ấy hẹn chat nhưng có thể anh ấy sẽ ko ra mang được , anh ấy đã thông báo với mình qua mail Dù sao cũng cám ơn các bạn rất nhiều
  6. tieuthujuly267

    tieuthujuly267 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình đã nghĩ rằng anh ko lên mạng vì anh đã bảo với mình rằng anh sẽ bận, nhưng mình vẫn hi vọng anh sẽ lên , và ........ anh đã ra mạng , chỉ để nhìn mình một chút và nói với mình vài câu rồi anh ấy lại đi công chuyện, mình cảm thấy hạnh phúc vô cùng .Anh đã đến rất đúng hẹn
    Mỗi phút giây em đợi chờ là giây phút yêu anh đằm thắm , anh ko thể nào ko đến vơi em !

Chia sẻ trang này