1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giờ cũng thấy hối hận rồi !!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vananh33, 19/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vananh33

    vananh33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2009
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Giờ cũng thấy hối hận rồi !!

    Trước đây khoảng nửa năm người ấy co nhắn tin tỏ tình với em.Em thì lúc đó cũng thích hắn rồi nhưng vì hắn chỉ nt hơn nữa vì là con gái lên cũng chưa muốn nhận lời ngay. VÌ thế em nhắn lại cho hắn là em chỉ coi anh là bạn.Không ngờ hắn nhắn lại là : vậy thì mình làm bạn nhưng nếu không yêu mình cậu cũng đừng bao giờ liên lạc vói mình nữa đẻ mình có thể quyên cậu đi.
    Hic! sao trên đời lại có kẻ ngốc đến vậy chứ.
    Từ hồi đó đến bây giờ đã nửa năm rồi mặc dù qua một vài người bạn em biết hăn vẫn còn rất quan tâm tới em nhưng tuyệt nhiên hắn không liên lạc gì với em cả.Liệu em có nên chủ đọng liên lạc với hắn không nhỉ ? NHư thế chẳng phải thú nhận là mình yêu hắn rồi sao.Nhỡ mà hắn đã có người khác rồi thì.....
    Sao con trai trên đòi nhiều kẻ ngốc vậy chứ
  2. NgheoNenKhoc

    NgheoNenKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái này lại nhớ đến những thằng em zai mà anh đã tư vấn cho nó ngoài đời để tán gái, đúng là nhiều thằng zai nó hấp vậy đấy em ạh, nhiều cái hấp khi tán gái lắm mặc dù thằng em anh thằng nào cũng ngon( đẹp zai, học giỏi, công viẹc tử tế, NHƯNG hiền lành nên nhát,) a kể ko hết đc
    Cho nên bây giờ em hãy gọi cho thằng kia đi, nhân nhịp sinh nhật hay nhân dịp sắp tới là trung thu rồi, em bảo là trung thu này bạn đến nhà bạn mình ăn trung thu hay nhà của em cũng đc, nếu ko ở nhà thì rủ đi chơi cùng bạn bè của em, TUYỆT ĐỐI ko đi riêng 1-1
    Cứ đi và chủ động gặp đi e ạh, ko mất j cả, trong quá trình tìm hiểu nhau rồi từ từ tính xem nó có hợp ko cũng chưa muộn, cần phải tìm hiểu xem là thằng này nó ngại gái hay nó làm trò, vì nhiều thằng ngại con gái, nhìn thấy gái là tè mẹ nó ra quần rồi nên khi dám nhắn tin tỏ tình với gái mà bị từ chối là cảm thấy rằng như thế là nhục nhã là ko dám gặp gái nữa
    Đấy là nói chung chung thế, muốn chứng minh phải tìm hiểu, em cứ chủ động 1 thời gian đầu rồi sau đó trả BÓNG về cho nó, cho nó tự dẫn dắt, hiểu rồi chứ
  3. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Bạn chủ topic được đúng chuyên gia mở hàng rồi. Tớ chêm vào tí thôi. Zai quan tâm bạn --> thu thập tông tin qua nguồn nào --> bạn tóm lấy cái nguồn mà chế tin cho nó chủ động ... cố gắng
  4. tepriu99

    tepriu99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Nên xem xét kỹ càng,qua lời kể của bạn bè thì không biết thế nào.!
    CHủ topic cho hỏi sao 1/2 năm rồi mới thắc mắc về vụ này vậy,trong quãng thời gian này có zai khác không thế!
    Hỏi nhỏ thế thôi,không trả lời cũng không sao
  5. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Ngốc chả phải ngốc , nó chỉ không thích cậu đủ để dù cậu chưa nhận lời nó vẫn có thể bám theo cưa cẩm để cậu gật đầu .
    Đừng có tin mấy lời bạn bè nói lại mà nuôi hy vọng - mất thời gian của chính mình , đàn ông mà thích thật thì nó chẳng buông xuôi nhanh thế đâu , chắc thời điểm đó cậu chỉ là 1 trong nhiều mục tiêu lựa chọn của nó nên khi cậu lắc đầu nó cũng sẵn sàng gạch ra khỏi bảng điểm danh
  6. lucy55tt

    lucy55tt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này buồn cười quá. Xin lỗi em chủ topic nhé, lần sau em nên rút kinh nghiệm, chưa sẵn sàng nhận lời thì nói với người ta là chưa sẵn sàng. Đằng này em nói hẳn câu chỉ coi anh là bạn thì khác nào từ chối người ta thẳng thừng rồi còn gì.
    Anh bạn của em làm vậy là đúng, có nhiều người cách tốt nhất để quên 1 người là không gặp lại, không quan hệ gì hết. Chứ cứ nhập nhàng làm bạn với người không thích mình mệt lắm.
    Em chủ topic muốn nối lại quan hệ với anh ta thì cứ liên lạc đi. Chẳng lẽ thể hiện tình cảm của mình mà cũng phải sợ mất mặt sao. Người ta đã chủ động nói trước cho em rồi còn gì nữa.
  7. shenwoo

    shenwoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2008
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Hok biết tớ có giống thế nài hok ? Chứ một năm trước, tớ cũng tỏ tình bằng tin nhắn ( cách này ngu nhất ) cáo nó cũng bảo là muốn làm bạn thôi, 8-9 tháng sau đó tớ cũng chả gặp cáo mà cáo nó onl nó cũng invi mình tớ. Khoảng thời gian gần đây, cáo có rủ đi clb anh văn với nó, cũng hai tháng rồi, đi cũng chỉ có hai đứa, hỏi thăm cáo thế nào thì cáo bảo là có bạn trai rồi, một anh hơn cáo hai khóa<-- chắc hok phải trường hợp của chủ topic đâu nhở
  8. AT89C51

    AT89C51 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    1
    Ko nên.
  9. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    haizz ! sao nhiều bạn gái vẫn còn có cái tư tuởng cứ bắt zai nó phải cưa mình rồi rằng thì mà là thích bỏ mie rồi vẫn còn bảo "mình làm bạn nhé , blah blah "
    không phải thằng nào cũng đủ dũng cảm để nói câu đó truớc mặt bạn, có thằng nhát và có thằng không nhát, sao không nt lại cho ng` ta là " để hôm nào mình gặp nhau nc nhé " thế có phải hơn không
    các bác ở dưới bảo là thằng kia nhiều mục tiêu thì cũng chưa chắc đã đúng, những thằng hiền và nhát như vậy thuờng là những thằng si tình :))
    @ chủ topic : giờ là lúc cọc phải đi tìm trâu đấy :)) không trâu nó sang cọc nhà khác lúc đấy tha hồ mà tiếc nhá :))
  10. banhmybate

    banhmybate Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    Tớ là con gái , cũng 1 lần rơi vào trường hợp này. Sau khoảng nửa năm không liên lạc, cũng tự tin là cảm giác của mình về zai là đúng, cảm giác rằng zai vẫn quan tâm tới mình. Nên trong 1 lần cao hứng bốc đồng ( vì bình thường rất nhát) đã chủ động nhắn tin cho zai hỏi thăm bình thường thôi, không hề hỏi gì tới chuyện tình củm đâu. Thì bị zai tát cho phát bằng tin nhắn " tớ đã có bạn gái rồi" ......
    Lúc đó chỉ muốn có cái lỗ nào chui xuống thôi. Xấu hổ quá.
    Tớ cũng khuyến khích bạn nên chủ động liên lạc lại xem,ít ra là để mình sau này ko lăn tăn nữa.

Chia sẻ trang này