1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gió cuốn hoa trôi về đâu anh biết không?!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi gionguocduong, 28/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gionguocduong

    gionguocduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2011
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    16h46p hn 30/3/11

    Em vừa đọc xong câu truyện " Lần Đầu Tiên Thân Mật"

    Lẽ dĩ nhiên, 1 đứa mê truyện, nghiền tiểu thuyết như em, thì k thể nào cưỡng lại được sự tò mò, khi có 1 ai nhắc đến, chuyện này thế này, chuyện này thế kia.

    Nếu 1 ai nói: Chuyện này hay, tất nhiên em mua bằng được để đọc.

    Nếu 1 ai nói: Chuyện này rất tệ, em càng phải đi mua bằng được. Em muốn xem tệ đến cỡ nào, mà còn in, còn xuất bản?

    Câu chuyện, và kết thúc chuyện, và ...vv và....vv cũng như bao câu chuyện khác mà thôi.

    Cái mà em thích, có lẽ là những ngôn từ dí dỏm, lỗi phân tích hài hước, và sự so sánh tương phản đến chân thật.

    Mất 1 buổi chiều để đọc, thời gian là vàng bạc, không biết bao nhiêu vàng bạc này đã ra đi? nhưng ơn chúa nó đã tự ra đi, chứ em còn phải chở chúng đi thì....xăng đang tăng giá cắt cổ....

    Một ngày làm việc buồn tẻ.

    Hy vọng ngày mai mọi thứ sẽ tươi sáng hơn!
  2. gionguocduong

    gionguocduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2011
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    hn 31/3/11

    Em đã cầu mong là tươi sáng hơn.

    Quả là ông chời tươi hơn, sáng hơn thiệt. Dzung mà....lòng người u ám quá.

    Sáng, viện cớ phải đi đánh chìa khóa cho cty, nên em đến mụn. E rất thích cái kiểu có việc rì đó cần làm ở ngoài, và em sẽ để dành làm vào buổi sáng. Như thế em sẽ ngủ thêm đc 1 tý, rồi đi lo việc, và đủng đỉnh đến cty. Nhưng hum nay, bác thợ đang đánh chìa, thì GĐ gọi. Mẹ ơi! Sao sếp lại gọi em chứ??? bao nhiêu NV cũ đâu?

    - Em đang ở đâu?....đi đánh khóa hả? Thôi, bỏ đấy, về cty ngay.

    Hic hic từ thủa đi làm cho tới hôm nay, đây là lần đầu tim em rớt ra khỏi ngực (rồi e nhanh trí lại lấy tay nhét vô )

    Ko biết có chiện rì, nên đi suốt dọc đường em cứ nghĩ miên man, tưởng tượng đủ kiểu. Hay là sếp giận vì e NV mới mà lại đi muộn (cũng chả ai hớt lẻo đâu, mà do cái camera quay lén đó) Rồi em lại an ủi, bình tình, bình tĩnh, có sao thì xin trừ 1 ngày lương chớ sợ rì.

    Roài, E đã tới.

    Mọi chiện chả lq chi tới em. Mà là sếp cho NV nghỉ. Sếp cho a Trưởng Phòng nghỉ.

    Sếp gọi m.ng đến để họp cty.

    Tự dưng nước mắt em chảy ra,

    Cái kiếp đi làm NV thất là khổ.

    Em tự dặn mình, cố gắng, cố gắng....sau này sẽ đối xử với NV tốt hơn nhưng ông bà chủ hiện giờ.

    Một ngày buồn nữa lại trôi đi.
  3. gionguocduong

    gionguocduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2011
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    hn 1/4/2011

    Hôm nay là 1 ngày đặc biệt. Và em thấy rất vui. Có lẽ vì số Cá nhiều quá thể.

    Có con cá béo mẫm, mắc câu 3 lần :))

    - Em Nt với đám bạn thân và anh là em nghỉ làm. Ai cũng tin. Tất nhiên, vì dạo này cty lắm chiện, mà mới hôm qua lại có 2 người bị sếp cho nghỉ ^^ (cao thủ ghê gớm) làm anh với đám bạn rối rít gọi đt e hok nghe, nt e chả bắt nhời....ai cũng cho là e đang trong tình trạng suy sụp :))

    - Em nt cho nửa số người trong lớp là: "Mày bị trượt môn luật rồi, tiếc thể, được 4,9 nhé, thế mà cô ác k vớt lên" làm cho nửa lớp khóc tùm lum, ai mà k tin cơ chứ, khi họ làm bài như dở hơi (e cũng trong số đó) he he....tối đi học, cả lớp đỗ!!!

    - Em nói với đứa bạn thân em, cũng học cùng lớp em (tức là đã 2 lần bị cắn câu rồi) rằng em cần tiền...em vay, và em hẹn nó ở cổng trường, và nó đứng đó hít bụi nửa tiếng...và giờ nó ghi trên STT là : 1 ngày cắn câu 3 lần...he he...Còn em đang để STT 1 ngày bắt 1 con cá 3 lần, nhưng đã tha k thịt :))

    Yêu ngày này...vì năm nao cũng được mọi người...quan tâm tới mềnh hơn!!
  4. gionguocduong

    gionguocduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2011
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Hn 4/4/011

    Anh biết không? Càng ngày em càng hay nghĩ tới "Chuyện Ấy"

    Trước kia, em nghĩ là em không cần...Em đã vô tư, ăn uống, tụ tập, và "Chuyện ấy" với em không phải bàn.

    Em luôn là cô gái tự tin vào chính bản thân mình. Lúc nào cũng nghĩ sống chỉ cần luôn vui vẻ, hài lòng là được. Còn mặc kệ cái xu hướng thích "chuyện ấy" của đám bạn thân.

    Bây giờ em thấy, các cô gái trẻ hay nghĩ tới chuyện ấy nhiều. Họ kém em, 3,5 thậm chí 10 tuổi đã bắt đầu làm "chuyện ấy"

    Haizzzzz mà kể ra, thì từ các cô gái, đến mấy bà cô, ai ai mà chả cần "chuyện ấy" mà chả bàn về "chuyện ấy"

    Giờ...thực ra nói em cũng ngại lắm chứ...Em bắt đầu nghĩ tới "chuyện ấy"

    Đôi khi em cảm thấy một cái gì đó giống cái khái niệm gọi là "Khát khao" Vâng, khi tất cả mọi người nhìn em với một con mắt khác...

    Em nghĩ đến nó cả ngày lẫn đêm, nghĩ nhiều. Mọi người có thể làm "chuyện ấy" mọi lúc, mọi nơi. Người ta chỉ cần 1, 2 tiếng để bắt đầu và kết thúc...trong 1 ngày chỉ cần thế.

    Nhưng khổ nỗi, em đi làm từ 7h sáng và tối về đi học luôn đến 10h đêm. Thời gian đâu để làm "chuyện ấy" bây giờ.

    Haizzzzzzzzzzz Dạo này anh cũng hay nhắc đến nhiều, làm em càng ...quyết tâm.

    Được rồi, em sẽ làm "Chuyện Ấy" EM hứa!!!

    ( P/s: "Chuyện Ấy" của em là cái chuyện giảm cân ý mà :)) )
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Cũng đang định hỏi " Chuyện ấy" là chuyện gì.
    Đã hiểu. Giờ, dễ ợt!
  6. gionguocduong

    gionguocduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2011
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Chỉ giúp tớ với. Cái dễ ợt đó....với tớ là cả 1 vấn đề lớn :((
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Search google đi. Đầy! :D
  8. gionguocduong

    gionguocduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2011
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0

    Đầy chứ hok phải là dễ ợt [-X

    Đầy...hok có nghĩa tui muốn chi...là đầy...[-X

    Nó cũng giống như hàng ngày tui seach google về tiền, tiền, tiền.....đầy!!! :P
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Đầy.
    Muốn "chuyện ấy", mà lại không muốn bỏ ra cái gì, ít nhất là thời gian, thì chịu thôi.
    Mà khi đã muốn làm, chẳng dễ ợt là gì.
    Cái đó là do mình.
    Không giống tiền. Tiền có hay không, nhiều khi chẳng phải do bạn. Được chưa?
  10. gionguocduong

    gionguocduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2011
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    @ ke- chien- bai: ĐƯỢC ^^

    -----------------------------------------------------------

    hn 4/4/11

    Trời lại se se lạnh.

    Vừa đi ngân hàng về. Ta tranh thủ trốn việc...ngồi lại nơi đây.

    Hồ tây mấy bữa con nước lớn. Sóng và gió làm ta lạnh.

    Ngắm cây hoa sưa mà thấy lòng buồn đến lạ.

    Ngày nào cũng đi qua cây sưa đó, chứng kiến mỗi khi tháng 3 về, rực sáng cả bầu trời, trong lành ngay cả khi mưa bão.

    Một màu trắng của bình yên.

    Ta đã quyết chí, hum nào rảnh rỗi, phải chụp vài pô làm kỉ niệm. Ấy vậy mà giừ đây...những mơn man cành lá đã xanh khoảng trời.

    Ừ nhỉ, tháng tư về....gùi!!!

Chia sẻ trang này