1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gió cuốn hoa trôi về đâu anh biết không?!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi gionguocduong, 28/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. piglets

    piglets Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2009
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đang tâm trạng quá
  2. gionguocduong

    gionguocduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2011
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0

    Đừng lo lắng

    Cứ tâm sự...tâm trang đi...gùi cũng hết...tâm trạng...gùi sẽ...chuyển sang tâm trang khác....và tâm sự khác [:D]
  3. gionguocduong

    gionguocduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2011
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là 1 ngày hạnh phúc anh ạ. Và em nhớ đến a. Rồi bỗng nhiên em nhớ về em- một em mà anh chưa biết.

    Đó là em ngày mới chập chững tập nói, còn nhỏ xíu mà cứ thích nô đùa, chạy lon ton- ngã! Nhóc ngoài lại nhìn cả nhà rồi nhanh nhảu nói: "Suýt ngã". Làm cả nhà cười vỡ bụng. Đấy! Người ta thông minh từ bé cơ mà.

    Đó là em ngày mới đi mẫu giáo năm 4 tuổi, đã đánh nhau với thằng lớp mẫu giáo lớn 5 tuối, vì nó dám tranh cãi chỗ đi tè của em.( Ngày đó quê nghèo lắm, lớp học bé xíu lấy đâu ra nhà vệ sinh chứ, tụi em thường đi ra cánh đồng ngay sau lớp học mà...=.=, em thì chọn cái bụi tre và đánh dấu lãnh thổ "độc quyền")

    Đó là em của những năm dài tiểu học, đi dọc cánh đồng lúa từ nhà đến trường- Và người ta k hiểu tại sao lúa ở ven đường chẳng trổ bông ^^. Và cả những luống khoai, bãi ngô, ruộng dưa hấu.. mà bác Khuê, cô Cẩm, ông Nom... trồng đến ngày đi rỡ củ, hái quả... thì chỉ thấy những lớp đất, những cành lá xác xơ, cứ như thể mọi thứ trên trái đời này đều có khả năng biến mất chứ không hề giống như cái định luật bảo toàn năng lương ấy. Em là "siêu cao thủ đầu có mủ" trong tất cả những trò trộm cắp vặt này ( Có nên tự hào k nhỉ). Mỗi lần xóm mất trộm, bọn trẻ lại được tập hợp, và trong cái đám lem nhem đó, em bao giờ cũng được loại khỏi vòng "Tình Nghi" do mặt mũi sáng sủa- trắng trẻo- nhìn rất ư là ngoan nha^^.

    Đó là em của những năm cấp 2, ngày càng trở nên xinh đẹp và thông minh, lợi hại hơn trong tất cả các phi vụ trốn thầy cô bỏ học, trốn bố mẹ đi chơi... chưa hề ý thức được mình đã lớn, lớp 8 vẫn 1 mình hòa trong đám con trai nhí nhổ đen thui ở làng đi khắp cánh đồng bắt cào cào, trâu trấu, bắt bọ xít, sâu sắn dây về nướng ăn. Có thể nhờ ăn những thực phẩm k có cám cò đó mà em mới có cơ thể khỏe mạnh như ngày nay ^^

    Đó là em của những năm cấp 3, có mặt trong tất cả các phong trào của trường lớp, 26/3 có 5 môn thi đấu thì em tham gia cả 5 môn (Chả hiểu sao bọn lớp e chả đứa nào hứng thú- e cũng vì thành tích của lớp chứ đâu) Vậy mà lắm thành tích lắm nhé, giải nhất chạy ngắn, giải nhất đôi nữ cầu lông, là người về nhất trong cuộc thi "đi xe đạp chậm" (Cái này là chuối nhất, vừa thấy tuýt còi là em đạp thục mạng, về đến đích được vỗ tay reo hò cứ như vô địch cả nước ý, sau đó quay lại, các đối thủ của em đang dập dập cái bàn đạp thật nhẹ và đi với tốc độ 0,5km/h hic hic tại vì vừa đầu cầu lông xong, ra chỗ thi xe đạp thấy lớp e k có thí sinh nên đăng ký khi chưa hiểu là thi thế nào), còn cái này nữa, em đại diện lớp, lọt vào top ca hát của trường đi thi ở tỉnh đó- Thầy nói: "Em đứng giữa hát- cho đẹp đội hình- Nếu đi thi họ có đưa mic cho em cầm thì em chuyển cho bạn Liên hic hic"

    Nhưng...

    Em cũng đã sống thực sự có ý nghĩa a ạh.

    Những người thân, những người bạn, những người xa lạ...đi qua cuộc đời em đều dạy em biết bao điều.

    Và cuộc sống dạy em biết yêu anh!

Chia sẻ trang này