1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gió cuốn mây trôi

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi takokim, 11/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Giá như gió có thể cuốn trôi hết mọi ưu phiền và những nỗi buồn đi nhỉ??????????
  2. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Gió chiều nào mình theo chiều ấy thôi, khỏi lo nghĩ nhiều
  3. mieeeeeo

    mieeeeeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Em cũng ước như chị
  4. anxbac

    anxbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    0
    đỏng đảnh như mây trời ấy.
    tớ là tớ )*&*%^$%&#$()_) hiểu chưa.
  5. bgirl90

    bgirl90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    0
    May cho 1 người là có 1 người đang... ko thể post bài.
    Thôi thì hãy để cho mọi chuyện bay theo gió, đc chứ nhỉ?
    P/S: tớ hiểu ấy là ấy :)
  6. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Hôm nay em lại đi về những con đường gió , những con đường anh đã đưa em đi qua , cả những con đường lỡ hẹn với em và anh ...........
    Vẫn thấy rái tim mình đau nhói vì những kí ức hok tên , những kí ức bay đi cùng gió
    Ước gì đi được đến nơi tận cùng của gió , để kéo anh lại từ gió ...............
  7. vanCom

    vanCom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Gió cuốn Mây trôi về đâu, Anh biết không?​

    --------------------------
    lá biếc trên cành mình biếc trong nhau
    tiếng chim vang gió còn ngân lên mãi...
  8. debugger0701

    debugger0701 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    vote cho bác này mới đc
    --------
    đag sầu thê thảm, chợt nghe "..nhữg khi chiều tới cần có một tiếg cười để ngậm ngùi theo lá bay, rồi nc cuốn trôi, rồi nc cuốn trôi.."
    hiiiiiiii, sao thế nhỉ? cười rồi, cũg tốt.
    cafe với 2ôg bạn về - Hiệp, Hoàg - 2ôg bạn Bắc
  9. girlrock

    girlrock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    GONE WITH THE WIND
  10. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Gửi gió cho mây ngàn bay..
    Thấy hối tiếc nhiều
    Thuyền đã sang bờ
    Đường về không lối
    Giòng đời trôi đã về chiều
    Mà lòng mến còn nhiều
    Đập gương xưa tìm bóng
    Nhưng thôi tiếc mà chi
    Chim rồi bay, anh rồi đi
    Đường trần quên lối cũ
    Người đời xa cách mãi
    Tình trần khôn hàn gắn thương lòng..

Chia sẻ trang này