Giờ đây tôi biết phải làm gì đây ... Giờ đây tôi biết phải làm gì đây khi niềm hy vọng lớn nhất của tôi lại là một sự thật nghiệt ngã nhất mà tôi không bao giờ nghĩ tới,dẫu biết cuộc sống đừng hy vọng quá nhiều,nhưng điều tôi hy vọng cũng như bao con người khác,không lớn lao,không quá đặc biệt lắm,một hy vọng rất bình thường,thế mà tại sao lại không thể được,rồi khi những thứ mình không hề cần còn lớn hơn điều mình hy vọng rất nhiều thì lại đem đến cho mình quá nhiều niềm tin,tôi cần một con người bình thường giản dị thôi,nhưng sao khó quá. CUONG`
bạn à bạn có thể nói rõ hơn về chuyện của bạn hơn không như vậy tôi và các bạn sẽ biết và hiểu hơn . Nhưng dù sao tôi vẫn chúc bạn luôn vui vẻ va tràn đầy niềm tin nhé bởi trước mắt chúng ta vẫn là một tương lai tốt đẹp hơn nữa còn có những người thân của mình mà
TextTextText Ban than men toi biet ban dang phai chiu nhung tam ly nang ne nhu the nao ve nhung du dinh khong dat duoc.Ban dung nan chi va hay coi do la nhung thu thach ma so phan dat ra de thu suc chiu dung cua ban thi sao.Da co cau"Gian nan thu suc"ma.Ban hay yen tam ong troi khong bao gio phu nhung nguoi co tam dau. GOODLUCK
Trong cuộc sống thì lúc nào chẳng thế hả bạn.Những gì chúng ta mong chờ ,hi vọng và đặt nhiều niềm tin vào thì lại luôn làm chung ta phải thất vọng.Và lẽ dĩ nhiên là khi đã thất vọng như thế rồi thì chúng ta luôn cam thấy mất tự tin vào chính mình.Điều quan trọng là nếu bạn đã quyết tâm làm được thì chẳng có gì là khó hết bạn a.Hãy tự vượt qua chính mình nhé! Tôi mong bạn sẽ đạt được những gì mình hi vọng. A Lotus
Anh! Đừng màng đến những phiền muộn của ngày hôm qua....vì những gì thuộc về quá khứ thì chẳng thể nào thay đổi được.Hãy đối diện với thử thách của cuộc sống.Đừng lo sợ những thất bại vì sự thất bại hôm nay sẽ là bài học để anh vững bước thành công trong tương lai....Hãy mở rộng trái tim của anh để hoà nhập với những người xung quanh, hãy tha thứ cho mọi lỗi lầm của bạn bè mình....Một ngày mới bắt đầu ...và mỗi ngày sẽ đều là ngày mới! Who Give Me The True Love?
kinh nghiệm là đừng bao giờ hi vọng vào điều gì quá nhiều ,để rồi khi không đạt được thì đổ tội cho số phận , tất cả mọi điều đều diễn ra rất bình thường ,đôi khi có những viêc ta tưởng như bất thường đó chỉ là bởi ta đã đặt vào nó một niềm tin và hi vọng trên mức bình thường .Dù sao thì tôi cũng là người ngoài cuộc ,có thể sẽ có nhiều điều mà bây giờ bạn chưa tán thành với tôi ,nhưng khi bình tĩnh trở lại bạn sẽ hiểu hết những gì tôi nói .nó là một sự thật mà người ta thường fủ nhận. victormad