1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gió đưa hoa cải về trời, rau răm ở lại chịu lời đắng cay

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguyen646288, 20/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TRAMY1905

    TRAMY1905 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Write n must see Cromagniens diễn trò bẫy tâm lý (tạo cớ xung khắc, chôm đồ, nhầm áo...), lại tính bài Y Jaguar mới đây. Tung ra bao nhiêu ngón nghề, bao nhiêu con người để bức hại nhau tới vậy sao???
  2. tantrodoi

    tantrodoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng chờ tới những lúc trăng tròn mà tung ngón nghề nhé, khir.
  3. dmc06

    dmc06 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    2.135
    Đã được thích:
    2
    vote cho anh nì về cái title:-bd
  4. workinthesun

    workinthesun Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Suy ngẫm lại về quá khứ, biết tỏng những nguồn cơn. Nhưng vẫn không được nghe nói thật, vẫn thấy các trò bìm bịp, giả căn, đe doạ, đổ tại, dò ý, bóp méo... Các trò diễn theo điều kiện: chịu bị/xem diễn thì mới tồn tại, không thì đói. Hỏi những kẻ đầu trò: có vào cúng từ đường trước khi làm thế không???
    Biết tỏng các trò diễn được che đậy bằng những lý giải trời ơi: với nhóm hăng-tiết-vịt sẽ là nghi vấn, thành phần; với nhóm có-yếu-tố-ngoại-quốc sẽ là đang diễn đấy, đang tung hỏa mù đấy. Còn lời yêu cầu nói thật từ những tinh hoa có thần quyền, pháp quyền thì không thấy hồi đáp.
    Kiểu này phải có tự do ở xứ khác, để sự thật tồn tại, để thật sự tự do, hạnh phúc.
  5. muabanttvn

    muabanttvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Bốn mùa hồi quy tư duy về những căn cội hay trò bẩn phá số từ thuở bé thơ.
    Bốn mùa khó chịu với những trò bẩn luân phiên của đám rợ muốn tiến hóa ảo.
    Xé toạc ra, có bao nhiêu những cái tên, rất gần và rất xa, ha ha ha ha................................
    Chúng vẫn giở trò bẩn, vd như chửi đổng để minh họa câu chửi lưu trong điện thoại dành cho đám rình mò qua công nghệ.


    Ai, nơi nào thật sự đàng hoàng, tốt đẹp???>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P

    http://ttvnol.com/f_69/1407000
  6. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Khi cần người cầm súng ra trận thì dùng.
    Khi cần người vỗ về, múa hát an dân thì dùng.
    Dùng và ngầm diệt nòi giống con người; đổ tại hàng loạt các lý do trời ơi; bằng những trò không minh bạch, thậm chí bẩn thỉu.>:P>:P>:P>:P>:P
  7. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Lũ phá hoại giở trò bẩn nhiều lắm. Khiếu kiện những đâu được? 1 vd về sửa số điện thoại liên lạc này:

    [​IMG]

    Số đăng tin là 0948.054.764 lại trở thành 0948064764; trong khi rõ ràng phải nhắn tin xác nhận từ chính số thuê bao đang dùng.

    Và có thể có trò bẩn chặn, bắt liên lạc (cuộc gọi, tin nhắn) nữa, vì gọi cho người khác mà người đó không dám nghe máy, rồi nhận được tin nhắn trả lời giả dối.


    Chúng nó làm người hay làm súc vật thế không biết.>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P
  8. yueliang105

    yueliang105 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2008
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Nhan đề sao mà buồn~~~~~~~
  9. ironfoot

    ironfoot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    1.160
    Đã được thích:
    0
    Thích câu hát, nhưng đọc vài trang của bạn mình cũng ko hiểu ji mấy. Có lẽ bạn đang rất bức xúc.
    Chúc bạn năm mới an bình!
  10. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0

    Cảm ơn lời chúc. Nhưng cuộc sống hiện tại của tôi đã và đang diễn ra những trò bẩn. Có thể ironfoot biết nhưng lại cứ diễn trò thì sao?
    1 link này: những chi tiết trong nơi ở bị đem ra dựng thành 1 chủ đề:


    http://ttvnol.com/f_69/1410414

    Không rõ những mems post bài trong link trên có bao nhiêu cách để chống chế chả liên quan, nhưng sự thật là hạng súc vật mới phải giở trò bẩn, cấu kết hàng ngàn lượt để phá hoại cuộc sống của 1 người.

Chia sẻ trang này