1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gió đưa hoa cải về trời, rau răm ở lại chịu lời đắng cay

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguyen646288, 20/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác
  2. LesvalsesdeVienne

    LesvalsesdeVienne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    .
  3. LesvalsesdeVienne

    LesvalsesdeVienne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Xao động, thiên thần bé vẫn chưa hiểu một số điều.
    Tĩnh lặng, cuộc đời dài lắm.

    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=V55wEPeTJv
  4. heoxynk

    heoxynk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    em thích àh nha
  5. LesvalsesdeVienne

    LesvalsesdeVienne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    .
  6. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Đêm dài qua, anh nghĩ nhiều lắm. Sự cào bằng xã hội trong suốt mấy chục năm qua đã đưa nhiều người, cả bé, về phía Khaos.
    Bản trường ca Ramayana, hay Mật mã Da Vinci, hay Xông vào giông bão... không lấp lánh bằng chiếc Lexus, khoảnh đất trung tâm, chức vị...
    Sự non nớt, thiệt thòi của bé và rất nhiều người khác, ai thấu?
    Chú Sơn viết ''Biết đâu nguồn cội'', bé đã thấm được mấy phần?
    Lớn nhanh lên nhé, cô bé. Và hãy sống vui, khoẻ mọi ngày nhé.
    http://www.vnmusic.com.vn/music/index.php?aid=nghenhac&id=1094

  7. KieuPhan

    KieuPhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0

    Theo tháp nhu cầu của Maslow, bé và nhiều bé khác chỉ cần đáp ứng nhu cầu thấp (về vật chất) như ăn ngon, mặc đẹp, quan hệ với nhiều người để đa dạng hóa ******** và cũng để có sự chắc chắn về của cải trong tương lai?, cốt thỏa mãn mức trần trụi nhất cho cuộc sống làm Người. Một số ít người như anh lại mưu cầu những nhu cầu cao (về tinh thần) như lòng tự trọng, sự vị tha, bác ái, đạo đức, thiện căn? ?oCó thực mới vực được đạo?, thử hỏi, bé và anh, ai mới là kẻ đang sống phù phiếm?
  8. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Cái này lâu lâu có bác lại móc lên
    Luẩn quẩn lắm
  9. meobeo84xx

    meobeo84xx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    đọc xong chẳng hiểu gì luôn
  10. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    sửa bài ... không khéo lại giống anh chữ đỏ mất dạo này mình sến quá
    Sến kèm hoang tưởng
    Ai giúp mình với
    Được kruger_brent sửa chữa / chuyển vào 06:02 ngày 18/01/2009

Chia sẻ trang này