1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gió đưa hoa cải về trời, rau răm ở lại chịu lời đắng cay

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguyen646288, 20/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maivangmaydo

    maivangmaydo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2009
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Cô lại về. Anh xót xa nhìn cô. Lặng lẽ với khăn giấy. Lặng lẽ đi rót nước. Lặng lẽ kìm lòng nghe cô nấc lên từng cơn trên ngực anh... Người con gái của anh. Nửa còn lại của đời anh.
    Anh nhớ ngày xưa. Anh đạp xe chở cô rong ruổi khắp những con đường quê. Lòng nhẹ thênh nghe cô nghêu nghao hát vu vơ...
    À ơi bông cải về trời-- rau răm ở lại... Cô đùa anh, cô là bông cải. Bông cải vàng rực rỡ. Còn anh là rau răm. Cù lần và xấu xí. Cô hỏi anh, cô bay mất rồi, anh sẽ thế nào?
    Anh bảo, anh là rau răm, anh sẽ ở đây, sẽ đợi cô. Cô bay đi rồi cô sẽ lại trở về. Anh đợi cô về. Đợi mùa cải vàng rực rỡ. Tiếng cười cô giòn tan trên đường nắng. Thế thì rau răm già quá mất thôi.
    Rồi cô đi. Anh ở lại. Anh vẫn nhớ lời nói năm xưa. Anh tin rồi cô sẽ về. Cô về. Nắng hanh hao và gió chát. Anh còn chưa kịp nhắc cô đi thăm vồng cải. Cô lại ào đi. Anh ở lại một mình. Với vạt răm. Với vồng cải cứ mùa qua lại tàn.
    Mùa đến rồi mùa đi. Cải thêm mùa không còn lung linh nữa. Cô về. Cười với anh. Rồi nức nở với anh. Rồi ngủ thiếp trong vòng tay anh. Rồi cô lại đi. Một đôi lần, cô bảo: Anh thật tốt. Anh thật hoàn hảo. Giá mà em yêu được anh...
    Anh lặng im. Cô hiểu anh. Nhưng cô không hiểu chính bản thân mình. Cô cứ mải miết. Rong ruổi. Kiếm tìm.
    Anh yêu cô hơn cuộc sống của anh. Yêu hơn chính bản thân anh. Cô không bao giờ biết. Không có cô, anh mãi mãi là khiếm khuyết. Không có cô, anh không phải chính mình. Anh không ngăn cô mỗi lần cô ra đi. Anh tin cô vẫn nhớ lời nói năm xưa. Anh muốn nhìn cô trở về rực rỡ, như mùa cải vàng năm xưa.
    Nhưng cô có lẽ đã quên. Nước mắt và muộn phiền lấy đi của cô tiếng cười trong vắt, lấp cả đi lời nguyện thề xưa cũ.
    Anh vòng tay ôm cô.
    "Hoặc là em ở lại, hoặc là anh sẽ đi theo em".
    Anh sẽ giữ cho cô và anh những mùa cải, những bông vàng rực theo mỗi bước chân cô đi, mỗi nơi cô đến.
  2. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0

    Cô lại về. Anh xót xa nhìn cô. Lặng lẽ với khăn giấy. Lặng lẽ đi rót nước. Lặng lẽ kìm lòng nghe cô nấc lên từng cơn trên ngực anh... Người con gái của anh. Nửa còn lại của đời anh.
    Anh nhớ ngày xưa. Anh đạp xe chở cô rong ruổi khắp những con đường quê. Lòng nhẹ thênh nghe cô nghêu nghao hát vu vơ...
    À ơi bông cải về trời-- rau răm ở lại... Cô đùa anh, cô là bông cải. Bông cải vàng rực rỡ. Còn anh là rau răm. Cù lần và xấu xí. Cô hỏi anh, cô bay mất rồi, anh sẽ thế nào?
    Anh bảo, anh là rau răm, anh sẽ ở đây, sẽ đợi cô. Cô bay đi rồi cô sẽ lại trở về. Anh đợi cô về. Đợi mùa cải vàng rực rỡ. Tiếng cười cô giòn tan trên đường nắng. Thế thì rau răm già quá mất thôi.
    Rồi cô đi. Anh ở lại. Anh vẫn nhớ lời nói năm xưa. Anh tin rồi cô sẽ về. Cô về. Nắng hanh hao và gió chát. Anh còn chưa kịp nhắc cô đi thăm vồng cải. Cô lại ào đi. Anh ở lại một mình. Với vạt răm. Với vồng cải cứ mùa qua lại tàn.
    Mùa đến rồi mùa đi. Cải thêm mùa không còn lung linh nữa. Cô về. Cười với anh. Rồi nức nở với anh. Rồi ngủ thiếp trong vòng tay anh. Rồi cô lại đi. Một đôi lần, cô bảo: Anh thật tốt. Anh thật hoàn hảo. Giá mà em yêu được anh...
    Anh lặng im. Cô hiểu anh. Nhưng cô không hiểu chính bản thân mình. Cô cứ mải miết. Rong ruổi. Kiếm tìm.
    Anh yêu cô hơn cuộc sống của anh. Yêu hơn chính bản thân anh. Cô không bao giờ biết. Không có cô, anh mãi mãi là khiếm khuyết. Không có cô, anh không phải chính mình. Anh không ngăn cô mỗi lần cô ra đi. Anh tin cô vẫn nhớ lời nói năm xưa. Anh muốn nhìn cô trở về rực rỡ, như mùa cải vàng năm xưa.
    Nhưng cô có lẽ đã quên. Nước mắt và muộn phiền lấy đi của cô tiếng cười trong vắt, lấp cả đi lời nguyện thề xưa cũ.
    Anh vòng tay ôm cô.
    "Hoặc là em ở lại, hoặc là anh sẽ đi theo em".
    Anh sẽ giữ cho cô và anh những mùa cải, những bông vàng rực theo mỗi bước chân cô đi, mỗi nơi cô đến.

    Quote hộ bác chữ đỏ thôi nhá !!!
  3. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    PM chỉ tớ cách quote bài đang kiểm duyệt phát, được không?
  4. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Có bảng giá đấy bạn ạ chếch pê mờ
  5. nina06

    nina06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Up up vì vẫn chưa hiểu câu này.
  6. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Giải thích nè:
    Khi bạn mới post bài lần đầu vào trong một box mà box đó có chế độ kiểm duyệt bài viết, thì cho dù bạn viết gì đi chăng nữa, bài viết của bạn sẽ hiện ra dòng chữ này:
    Bạn thân mến!
    Rất tiếc bài viết của bạn có thể có nội dung chưa phù hợp hoặc bạn là thành viên mới trong box. Bài viết này sẽ bị ẩn và bạn sẽ không thể gửi bài trong box cho tới khi bài viết được kiểm duyệt xong. Nếu không có sự vi phạm, bài viết của bạn sẽ được hiển thị trở lại trong một thời gian ngắn.
    Mong bạn thông cảm và tiếp tục đóng góp xây dựng và phát triển TTVNOnline!
    Ban Quản trị TTVNOnline.

    Những bạn là thành viên mới thật sự thì không nói làm gì, nhưng đa số các bạn lâu năm thì mỗi người có khoảng 5/6 chục cái nick clone, khi chửi nhau, cãi nhau hoặc nick thật bị khoá, hoặc muốn dùng nick nọ nâng bi cho nick kia, hoặc họ muốn giấu danh tính của mình thì họ đưa những cái nick clone vào cuộc. Khổ nỗi, nhưng nick clone này chưa qua nổi hệ thống kiểm duyệt tự động, nên "bài viết chưa đưọc hiện ra". Một số người có liên quan thì lại RẤT TÒ MÒ muốn biết xem cái nick clone kia đã viết cái gì.
    Ví dụ cụ thể là bạn Chữ Đỏ là người có rất nhiều nick clone và hay chém gió, lại hay lôi chuyện riêng tư của người khác ra public nên mỗi lần có topic nào liên quan đến bạn ấy mà có nick mới vào post bài là mọi người lại rất tò mò "xem lần này nó chửi ai"...
    Nhằm đáp ứng thị hiếu và nhu cầu của các bạn lắm gold, tớ mở dịch vụ quote những bài viết bị ẩn Ở TẤT CẢ CÁC BOX MÀ NICK XANH VÀO ĐƯỢC, thu phí rất hợp lý.
    Tớ đã PM cho bạn oisoioi giá cả và hình thức dịch vụ, nhưng bạn ấy cậy ô dù lớn, quen biết nhiều , nên chỉ tham khảo bảng giá cho vui thôi.
  7. tunphuong

    tunphuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    hề hề, có vẻ ở Box này được spam thoải mái thì phải. Cái topic như thế này mà các Mod vẫn cho tồn tại...để buôn chuyện . Vui đáo để!
  8. KieuPhan

    KieuPhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Chết cười :)). Giờ có thêm say ảo nữa. Vịt Già lĩnh ngộ được tiêu đề topic thì giải thích cho nina06 hiểu đi. Nếu có dịch vụ dạy cách check IP của các thể loại nick thì PM cho tớ bảng giá.
  9. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Nick xanh check IP bằng niềm tin hả bác?
    Chống spam": Thế cuối cùng vụ rau cải rau răm thế nào rồi anh chữ đỏ ơiiiiii?
  10. embupbehong

    embupbehong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Topic này chắc là sì pam

Chia sẻ trang này