1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gió đưa hoa cải về trời, rau răm ở lại chịu lời đắng cay

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguyen646288, 20/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyen646288

    nguyen646288 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/03/2008
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Anh viết cho em những thứ cần thiết. Em cần đọc những bài anh viết, rất nhiều, em tự tìm kiếm đi. Em có đầy đủ tên tk, pass và biết cách tìm kiếm rồi.
    Nhiều khi em quên những lời anh dặn. Trôi theo số phận đến khi nào hả em?
    Vốn sống của em bao gồm những gì, hay lẽ nương sinh nương hoại là gì, em hãy luôn tìm hiểu nhé. Một người giàu có cả về vật chất lẫn tinh thần là người luôn tạo ra vốn sống cho mình; hay tính toán, tích luỹ được các giá trị phát triển.
    Anh đã viết: Trẻ em như tờ giấy trắng, người ta vẽ viết lên chúng cái gì thì chúng tưởng mình là vậy và hành động y chang. Lớn nhanh lên nhé.
  2. Muasaobang_o0o

    Muasaobang_o0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu gì cả
  3. workinthesun

    workinthesun Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cái nick đủ biết, bạn nì thấm nhuần cái món ''Nguyệt cung tinh đạn'' rồi, cứ giả vờ không hiểu.
  4. nguyen646288

    nguyen646288 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/03/2008
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Anh lại vào đây viết cho em. Trẻ em không chịu lớn, hay nói đúng hơn là chưa chuẩn bị sẵn sàng để lớn.
    Ngày ấy, những chuyện xảy ra, xuất phát từ bé HP đã cho anh thấy rõ con đường đi từ câu hỏi ''Quo vadis?''.
    Ngày ấy, một chiến sỹ được tổ chức, sắp xếp bỏ Viettel để kinh doanh hàng thể thao mà anh từng làm; tổ chức sắp xếp những người quen anh; và nói anh theo con đường thần học.
    ...
    Bao nhiêu chuyện, tưởng như tình cờ mà lại cực kỳ đặc biệt.
    Này em, đọc qua link dưới đây nhé, anh mới tình cờ đọc thôi.
    http://ttvnol.com/forum/TamLy/324918/trang-19.ttvn
  5. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là không thể hiểu rồi, anh Nguyễn thần học nhỉ
  6. tantrodoi

    tantrodoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Bụt hỏi: Vì sao con khóc?
    - Khi người ta cố tình sắp xếp con ở tiếp cận với những con người, những nguồn thông tin giả tạo; khiến con nhớ những ngày ngủ nghĩa trang, bên những danh nhân Duẩn, Khu, Đồng, Thái, Thanh...; thì con khóc.
    - Khi người ta lôi mác gia đình công an, quen thân lãnh đạo, có công với nước... nhưng vẫn làm bậy; mặc cho tắc đường, tai nạn, những chuyện thương tâm ở đời; thì con khóc.
    - Khi người ta học trường chuyên lớp chọn, bằng cử nhân thạc sỹ, gia đình văn hoá, chức vụ trưởng phòng, giám đốc... nhưng không hiểu, gạt đi những lời có ích, cố hạ nhau bằng mọi tiểu xảo; thì con khóc.
  7. muabanttvn

    muabanttvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    ''Luẩn quẩn'' quá í chứ. Khi hết việc để làm, các tài năng National Genetic University ''chữa thẹn'' các bệnh tham, đố kỵ, giấu dốt, bè phái... bằng mấy trò tiểu xảo.
    ''Cảm nhận Văn hoá qua từng dấu chân'' chẳng thấy đâu, mà ''Đẻ đất đẻ nước'', sự hiểu sâu các khái niệm ''chủng tử'', ''lượng tử''; hay ít nhất là cơm no, mặc ấm; lại được che đậy bằng các lễ hội Lexus.
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=5zQh16eTeO
  8. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0

    :)) gần 1 năm rồi nhận định của mình vẫn được móc lên
    365 ngày trong năm suốt ngày "dăm" với chả "cải" :))
  9. workinthesun

    workinthesun Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Chiến sỹ này diễn hay!!!
    Ở trang 2, đã có 2 ý nghĩa của tiêu đề topic. Nay bác vẫn viết những dòng trên thì quả thật xã hội này ''luẩn quẩn'' lắm, dễ thấy mấy từ ''vô ơn'', ''bội nghĩa''...
    Gửi bác và mọi người xem mấy link:
    http://ttvnol.com/f_141/1226071.ttvn
    http://ttvnol.com/f_69/1228718/trang-4.ttvn
    MinskPro phân tích hộ mid ''cảm nhận'' là như thế nào, ''văn hoá'' là như thế nào nhé.
  10. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Cu cậu này ko chịu đọc kỹ gì cả.
    Bôi chữ ra đây, bẩn hết cả diễn đàn

Chia sẻ trang này