1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giờ em biết làm sao ???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi moitinhtrongsang17, 08/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. moitinhtrongsang17

    moitinhtrongsang17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Giờ em biết làm sao ???

    Đã 5 năm trôi qua rồi anh ạ , 5 năm biết bao nhiêu vui buồn. Ngày mới yêu anh,em cứ nghĩ rằng chỉ cần tình yêu chúng ta sẽ vượt qua được tất cả, nhưng cuộc đời thì lại chẳng đơn giản như em nghĩ, chẳng đơn giản chỉ là những giận hờn, rồi bỏ qua... rồi làm lành.

    Anh biết không giờ đây có những lúc em nghĩ rằng chúng ta đã đi qua xa rồi, sống chung nhau dưới 1 mái nhà mà nhiều lúc em cảm giác như những người xa lạ. Giá như chúng ta đừng cãi nhau nhiều như thế , giá như chúng a đừng nói với nhau những điều không đáng nói như thế.

    Bây giớ muốn quay lại như ngày xưa đối với cả 2 chúng ta là 1 đièu rất khó khăn phải không anh ?

    Giá như anh đừng quá ham mê cờ bạc như thế, giá như anh tỉnh táo hơn ..... Anh ơi, em biết phải làm gì bây giờ ??? Em biết anh cũng chẳng muốn làm em khổ vì anh, chẳng muốn làm cuộc sống của chúng ta khó khăn như ngày hôm nay. Nhưng thời gian đã qua chẳng thể nào thay đổi được. Giá như có thể xóa đi những kí ức không tốt đẹp giữa chúng ta, giá như ....

    Bây giờ em biết rằng anh đang khổ sở vì phải suy nghĩ giải quyết mọi chuyện ổn thỏa,chẳng ai có thể giúp anh,gần như cả em nữa .

    Anh đã buông trôi mọi chuyện, anh không biết là em cảm thấy đau lòng như thế nào. Anh vẫn biết rằng nếu anh buông trôi, tương lai của anh sẽ chẳng còn gì cả.Em rất muốn giúp anh,em biết rằng nếu em giúp anh em sẽ tự đặt mình vào tình thế khó khăn hơn bây giờ rất nhiều.Nhưng nếu em không giúp anh thêm lần nữa ,em thực sự không thể đành lòng , nhìn anh cứ dần dần phó mặc cuộc đời của mình.

    Em biết rằng mọi nguời sẽ coi em là 1 kẻ ngu ngốc, 1 kẻ thật khờ khạo khi cứ giúp anh những chuyện không đáng giúp như chuyện nợ nần của anh.

    Em cũng chẳng biết lần nay em làm vậy rồi có thể giúp anh tốt hơn. Anh có thể tập trung vào cuộc sồng tốt hơn.Nhưng em lại cứ sợ rồi mọi chuyện lại đâu vào đấy ,rồi anh sẽ lại lao vào chuyện cờ bạc như trước.Và rồi tất cả lại tồi tệ lại rơi vào bế tắc .

    Ngày hôm nay trong lòng em có biết bao nhiêu điều không biết phải làm thế nào ?? Em không biết giờ đây chúng ta sẽ ra sao ?? không biết giờ đây anh nghĩ về em thế nào ?? em cứ cảm giác anh đã chẳng còn yêu em, tình cảm mà anh giành cho em đã hết rồi.Em cảm giác nếu anh còn yêu em,anh sẽ vẫn còn sống chung với em.Anh se không nói chia tay vì không muốn làm em tiếp tục đau khổ.

    Có lẽ chẳng phải lỗi tại ai cả, có lẽ vì cuộc sống chung đã có quá nhiều điều không vui, làm cả 2 chùng ta đều mệt mỏi phải không anh ??? Giờ đây em biết phải làm sao ??

    Em nên cố gắng tiếp tục cuộc sống chung với anh, nên tiếp tục yêu anh hay là nên chia tay để mỗi người đi theo con đường riêng của chính mình hả anh ???
  2. wintersun

    wintersun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này