1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gió heo may về...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Zenny179, 03/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Gió heo may về...

    Sáng trở dậy thấy chớm lạnh, không hiểu cái lạnh của sớm mai hay cái lạnh trong tâm hồn. Tôi vươn tay, nâng chốt, mở toang hai cánh cửa sổ, để mặc gió cứ thế tràn vào. Gió hiu hiu và hơi se khiến lòng nao nao nhớ...
    (ST).
  2. niin

    niin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    cẩn thận, mùa này dễ bệnh lắm nhé bạn.
  3. hienuvn

    hienuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Heo may .... se se lạnh, vẫn vác quần ngố áo phông ra đường, hơi lành lạnh, đang nói chuyện bỗng dưng như phát hiện 1 chuyện cực lạ : ơ, mùi hoa sữa kìa, thơm nhỉ, có hoa sữa rồi đấy... bạn cười bảo : hết thu đến nơi rồi, sắp hết hoa sữa rôi, sắp lập đông rồi. Oh, sao mình vẫn luôn cảm giác, gió heo may chỉ có vào mùa thu và mới chỉ vừa về thôi nhỉ...
  4. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Tối lang thang trên phố, em ngỡ ngàng khi thấy hương hoa sữa thoang thoảng đâu đây. Một mình, em tự hỏi không biết anh đang làm gì ở nơi xa đó? Anh có đang nghĩ tới em không?... Rồi em tự nhủ lòng mình: anh không nghĩ về em đâu!
    Sáng nay gặp nhỏ Hà, phản ứng của H. khiến em dao động. Em thấy nghi ngờ về quyết định của bản thân, liệu em có thể mắc sai lầm? Biết nói thế nào nhỉ? Một mình em nhỏ bé, chơi vơi giữa hàng trăm con sóng cả; mình em đối mặt với sự phản đối của mọi người; em cần lắm một chỗ dựa về tinh thần... nhưng anh chẳng thể giúp em.
  5. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Vẫn hâm ...
  6. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai (23/10), gió mùa đông bắc sẽ tràn xuống miền Bắc, các tỉnh phía Bắc trở lạnh. Không khí lạnh cũng sẽ ảnh hưởng dần tới các tỉnh Trung Bộ gây mưa lớn ở nhiều nơi.
    Oh, gió lạnh tràn về. Em sợ lạnh... nhưng mùa Đông này em đã có anh!
  7. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Ở cq mọi người bắt đầu xì xào bàn tán chuyện của em. Thoạt đầu em cũng hơi buồn, suy nghĩ lại em thấy đó là "chuyện nhỏ như con thỏ"; những người hiếu kỳ và những thông tin không chính thức. Em cho reject luôn anh à.
    Ai cũng kêu em gầy; đặc biệt là anh, suốt ngày chê em là "nghiện". Đến hôm nay em mới công nhận là mình "hơi gầy" một chút. Đi thử áo dài, thử váy, mặc chiếc nào là vừa chiếc đó, như thể tất cả số váy áo đó được may theo số đo của em. Hii, dáng em... chuẩn đấy!
    Hôm nay quả là một ngày vất vả. Anh với em mất bao nhiêu thời gian chờ đợi, rồi sau đó luôn phải cười thật tươi, lúc thì ngước lên, lúc nhìn xuống, lúc "lườm" nhau, ôm eo, khoác vai... theo đúng kịch bản của đạo diễn. Mình diễn xuất cũng đâu có tệ anh nhỉ?! Nếu có thể, lần sau cho "diễn" lại như vậy em chả dám nữa đâu.
  8. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    gió quá, mà thiếu một vòng tay ấm
  9. ms0910

    ms0910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    hix, em đồng cảm với bác
  10. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Gió.........năm nào cũng có gió.........
    Gió mùa năm 2003........
    Gió mùa đông rét cắt ruột 2007 cũng k lạnh bằng 1 cái tin nhắn .....
    Vẫn là gió mùa và mình vẫn yêu gió mùa như thế .........
    Anna nói là ..........khi chị đi chị sẽ nghĩ đến 1 người .......... uh.........
    Chị nhớ nhất là khi bé cuống lên đón chị giữa cái trời cắt da cắt thịt , chỉ để mắng chị mấy câu , chỉ để lau nước mắt cho chị .......
    Bàn tay bé lau nước mắt cho chị ở Serenade , có lẽ chẳng bao giờ chị quên được buổi tối hôm đó .
    Năm nay gió mùa lại về , chị và bé lại đi lang thang nhé !
    Yêu bé Anna

Chia sẻ trang này