1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gió heo may về...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Zenny179, 03/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. narutofan

    narutofan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2008
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Thu về,
    Em bỗng nhiên nhớ anh quá. Anh em mình tình cờ quen nhau trên mạng, chat chit, thư từ cũng 1 thời gian. Lúc đó em mong ngóng anh online đến từng ngày, cảm giác đợi chờ hồi hộp rồi những mẩu chuyện vui khiến em bật cười khúc khích. Em sẽ không quen đâu anh ạ.
    Anh biết không? Mặc dù đến giờ chỉ còn là kỷ niệm. Em không biết là bắt đầu từ ai trước mà chúng ta dần dần lạnh nhạt. Đến nay thì hầu như không ai còn liên lạc với ai. Em thực lòng muốn kết lại liên lạc với anh lắm lắm, nhưng em ngại. Em thuộc tuýp người thụ động, ưa lãng mạn rởm cộng thêm 1 chút chút tự trọng trẻ con nữa. Kết quả là, giờ em vẫn giữ được tất cả những bức email của anh (kể cả chat), thỉnh thoảng em vẫn mở ra đọc anh ạ ^^.
    Em biết sẽ không đi đến đâu cả, em tự cho phép mình thỉnh thoảng nhớ đến anh, thỉnh thoảng lại mơ tưởng vớ vẩn. Nhưng cũng chỉ một chút thôi anh ạ, rồi em sẽ lại đưa mình vào khuôn khổ. Em duy ý trí mà ^^. Nhưng em nhớ anh thật rồi anh! Em là lằng nhằng thế đó.
    Tự chúc em ngủ ngon
  2. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của mình gặp quá nhiều trắc trở. Biến cố lần này của gia đình anh khiến mọi chuyện cứ rối tung lên. Hai bên gia đình đang lo lắng nhiều, em mong sao tất cả rồi sẽ ổn.
    Hôm nay em "xuống tóc" rồi. Thấy xót lắm, nhưng mà anh không thích, biết làm sao được. Số em luôn phải chịu thiệt thòi mà, từ bé đến giờ mấy khi được hơn ai cái gì đâu, và cả sau này nữa cũng vậy (đấy là anh nói, và em chấp nhận). Chúng nó bảo số em là số "ruồi bâu". Hix...
  3. pikachu2706

    pikachu2706 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2008
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Lại sắp một mùa đông nữa. Trời thu thoảng một chút lạnh khiến vòng tay thêm chặt.
    Tôi, lười ra đường hơn. Chỉ vì cảm giác cô đơn trên từng con phố tôi qua.
    Khắp nẻo đường yêu, người người vẫn có nhau, tay trong tay... còn bàn tay ấy của tôi, nay đã ở đâu?
    Tôi... nhớ, rất nhớ cái cảm giác tay anh gói trọn tay tôi, rất chặt, rất ấm.
    Còn giờ đây, một mùa đông nữa lại về, chỉ còn tôi với tôi.
    Anh giờ đã không còn là của tôi, chỉ còn lại trong kí ức những con đường tôi và anh đã qua, trong mùa đông ấy.
    Có lúc muốn khóc thật to, nhưng để làm gì khi tất cả đều đã đi qua???
  4. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mưa Hà Nội, nhớ em ...
    Em đứng bên anh một ngày mưa
    Con phố khô khan ngập tràn nước
    Nhìn anh em nói: "Biển trên phố kìa anh!"
    Anh nhìn mắt em, bàn tay siết chặt
    Vị mặn nụ hôn theo anh cả cuộc đời.
    Chúc mừng sinh nhật em, 26 - 10
  5. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Đã có lúc nước mắt em rơi, em nản chí, muốn từ bỏ tất cả. Sao ông Trời lại luôn tạo ra những hoàn cảnh éo le để thử thách con người ta như vậy?
    Chỉ còn 06x2=12 ngày nữa thôi anh nhỉ. Chẳng biết trong 12 ngày đó chuyện không may mắn có xảy ra? Mỗi ngày chờ đợi là một ngày mệt mỏi; mỗi ngày trôi qua là một ngày hy vọng.
    À, có người đang "ngon ngọt" bảo em suy nghĩ, lựa chọn lại, tránh khổ về tâm sau này... Hix, em biết sẽ khổ nhiều, thiệt thòi nhiều, nhưng chắng điều gì có thể thay đổi được quyết định của em, trừ khi là anh muốn thay đổi.
  6. LuonPhuon

    LuonPhuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2008
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Gió lạnh đã về, xa anh rồi, nhớ vòng tay ấm của anh
  7. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa như chưa từng bao giờ được mưa.
    Hà Nội ngập trong biển nước, đám cưới đám hỏi phải đi bằng thuyền... ngay trên lòng đường, thật ấn tường và đáng nhớ.
    Đúng là "Hà Lội"... "sóng" vô tình vỗ bạc đầu người.
    Trời trở lạnh.
    Sáng ghé qua đón anh đi làm. Em mặc ấm (4 áo liền) còn anh mặc mỗi chiếc áo sơ mi dài tay. Lạnh, em vòng tay ôm vậy mà anh kêu xấu hổ. Ôi trời, tại anh biết Mama tổng quản đang đứng ở đầu đường... đúng là Sói giả Nai!
  8. Zenny179

    Zenny179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Hix, em thức khuya gửi ảnh cho mọi người, giờ quá giấc rồi, em chẳng ngủ được nữa. Sáng mai ra mặt mũi bơ phờ, mắt thâm quầng, cả nhà nhìn thấy lại xót. Anh chắc đang ngủ say?
    Anh biết không, ai xem ảnh cũng khen đẹp đấy.
    Một ngày mới bắt đầu!
    Hôm nay là một ngày vô cùng trọng đại đối với anh và em. Chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa thôi, cuộc sống của anh và em sẽ thay đổi.
    Có bao nhiêu việc phải giải quyết, vậy mà em cứ rối tung hết cả, chẳng biết phải làm việc gì trước, việc gì sau. Chỉ nghĩ đến công việc ngày mai thôi em đã thấy lo lắng và hồi hộp rồi... Hi, em vốn dễ xúc động mà.
    Love!
  9. lonelytime46

    lonelytime46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Viết cho "một người"...
    Giờ này khi mà em ngồi đây, viết những dòng tâm sự này thì có lẽ Anh đang ở nhà quây quần với gia đình nhỏ của mình, với vợ và một cậu con trai gần đầy tuổi...Một thoáng chạnh lòng...Không hiểu cơn gió nào làm em vô tình nhớ đến Anh...nhớ đến những ký ức về mối tình 5 năm của chúng ta...buồn vui cũng nhiều, nước mắt cũng không hề ít..Dù sao với em, đó cũng là những "khoảnh khắc vàng" của cuộc sống mà nó sẽ theo em suốt quãng đường đời..!
    Em biết giờ đây em đã nhạt nhoà trong tâm trí của Anh, bởi Anh còn vô số những điều phải lo toan, bươn trải, dẫu sao Anh cũng đã có một gia đình...Gần 3 năm đủ để cho "vết thương lòng" lắng xuống, không còn nhói đau khi nhớ đến tên Anh...Nhưng ko hiểu sao những lúc gió mùa tràn về thế này, em lại không tránh khỏi những phút giây khắc khoải khi chợt nhớ đến Anh...
    Ngày ấy, khi chúng mình chia tay...Em đã tưởng như mình ko gượng dậy nổi, em hoảng hốt khi nghĩ "mình sẽ sống ra sao đây nếu ko có Anh?"...Em đã thậm chí sợ cả những con phố mình hay đi qua, em tránh nó, bởi mỗi con đường đó đều in bóng hình Anh, hơi thở của Anh... và cả những tiếng cười đùa giòn tan của chúng mình khi em được Anh kể cho một câu chuyện tiếu lâm...
    Em sợ khi đi qua những con phố đó, thì ký ức về Anh lại ùa về, và nó làm em đau nhói lòng...
    Anh...Chắc Anh ko bao giờ biết nếu em không nói ra, rằng có những nỗi đau trong cuộc sống, em đã từng "nuốt nước mắt vào trong" để cười, để thể hiện sự lạc quan với Mẹ, cả với Anh để luôn thể hiện mình là con người thật mạnh mẽ, lạc quan...Em không muốn những người mà em thương yêu nhất phải lo lắng vì em...Và rồi ở nơi đâu đó, với ai đó...em đã bật khóc nức nở...
    Nhưng có người bạn đã nói với em rằng, như vậy là em tự làm khổ mình, đáng nhẽ phải chia sẻ với người thân,để được an ủi, động viên tinh thần thì em lại tự gặm nhấm nỗi buồn một mình, để rồi ở nơi nào đó em lại trút ra...phỏng ích gì !!!
    Em cũng không biết nữa, Anh ạ...Dẫu sao tất cả đã là qúa khứ...
    Hôm nay khi đợt gió mùa mới ùa về, em lại nhớ đến Anh...Viết cho Anh, mà cũng là viết cho chính mình...Em thành thật cầu mong ở đâu đó Anh luôn hạnh phúc với gia đình bé nhỏ của mình...
    Tình như thoáng mây để cơn gió cuốn trôi bao ngày...
  10. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Lạnh rồi đấy. Đi đường, nhìn những đôi tay trong tay rồi nhìn xuống đôi tay mình đang cầm lái, thấy LẠNH hơn rất nhiều
    Gió mùa, chợt thấy cần một vòng tay, một hơi ấm,
    Cần 1 bờ bai, một bàn tay
    Và...
    Cần lắm một người
    hé.hé.hé...

Chia sẻ trang này