1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gió lạnh đầu mùa !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi funnny, 04/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. funnny

    funnny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Gió lạnh đầu mùa !

    Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, đêm mồng 3, sáng 4/10, Bắc Bộ chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh.

    Tuy chỉ là đợt không khí lạnh yếu nhưng cũng sẽ làm khu vực Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa vài nơi, nhiệt độ giảm xuống từ 2 đến 3 độ C.

    Theo An Ninh Thủ Đô, cụ thể, nhiệt độ thấp nhất vào khoảng 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất vào khoảng 28-31 độ C.

    Vào buổi sáng sớm, buổi tối, Hà Nội và các tỉnh lân cận, trời se lạnh. Đợt không khí lạnh này kéo dài từ một đến hai ngày.


    Gió heo may đã về, tự nhiên thấy lòng xốn xang lạ...
  2. khochon

    khochon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Gió heo may đã về
    Chiều tím loang vỉa hè ...

  3. chua_nho_ai

    chua_nho_ai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    sắp có gió heo may mà sao lòngmình đã lạnh từ lâu roài nhả??? giọt nước mắt chảy vào tim, hix... đang nghe bài "Tim anh trôi về em" do kasim Hoàng Vũ trình bày. Mong một mai nắng sẽ lên, thích cái tiết trời lạnh mà nắng vẫn hửng lên quá, nhớ những ngày rất xa, ước j ở mãi con phố cũ ấy, tôicứ ngồi với mẹ, ngồi nhìn nắng, ngày gió, cánh diều. Yêu phố cũ, người xưa, con đường nhỏ, yêu mẹ nhất đời!!!
  4. funnny

    funnny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Tình mình bây giờ như cây sầu đông....
    Hay thật, mấy hôm nay lòng bình yên đến lạ, không ngờ 1 quyết định được đưa ra lại thấy lòng mình nhẹ nhàng và thanh thản đến thế. Điện thoại reo với âm thanh quen thuộc, không nghe, chỉ nhìn, cứ tưởng tim mình sẽ lại thổn thức thế nhưng...
    Bây giờ lệ không còn rơi và lòng cũng không còn buồn nữa rồi. Một chút heo may cuối thu, không nhớ, không buồn.
    Không biết được đến lúc nào...
  5. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Bồi hồi quá . Gió heo may , lạnh 1 chút thôi mà lòng mình cũng lạnh theo . Sợ quá ! Những ngày tháng 10 này , những kỉ niệm giữa em và mình cứ xuất hiện liên tiếp trước mắt mình . Cho dù mình đã trốn vào phương Nam , để cố quên đi những kỉ niệm trước kia , nhưng càng xa càng nhớ nhung lại da diết . Tháng 10 , tháng ta gặp em lần đầu , tháng của những cơn gió se lạnh .... Giờ thì xa em mất rồi .
  6. Loi_cu_ta_ve

    Loi_cu_ta_ve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    8.845
    Đã được thích:
    0

    Bây giờ lệ không còn rơi và lòng cũng không còn buồn nữa rồi. Một chút heo may cuối thu, không nhớ, không buồn.
    Không biết được đến lúc nào...
    [/quote]
    Đọc bài của một người yêu nhạc Trịnh không lẫn vào đâu đuợc, những người thích Nhạc Trịnh có cái gì đấy mơ hồ, hơi viển vông và có chút buồn buồn, nhẹ nhàng mà sâu thẳm.
    Lâu rồi không nghe nhạc Trịnh, giờ lại thấy đồng cảm...
    HÔm nay Hà Nội đón heo may...topic nghe rất hay mà trữ tình, thôi mở cửa sổ ra, đón heo may tràn về ...
  7. atheistic

    atheistic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Hình như đây là đợt đầu tiên ,cảm giác thế nào nhỉ ??Thinh thích .....man mát...lành lạnh...Vậy là cuối thu rồi ...Hoa sữa cũng gần hết rồi ....Buồn thiệt ...chán thiệt
  8. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Hoa sữa còn đợt tháng 12 nữa mà em, còn nhiều còn nhiều, cứ chờ mà xem, ngày nào cũng ngửi mùi hoa sữa thơm nồng ở ngay trước cổng công ty
  9. atheistic

    atheistic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Hì,hôm nay em đi trên đường Nguyễn Chí Thanh ,vừa đi vừa ngó vừa nhòm ,nhìn mãi mới thấy mấy chùm hoa li ti...tại hôm nọ bão nên hoa rụng hết rồi .Cả tối hôm qua nữa ,đi trên đường mà hít hà mãi chẳng thấy mùi hoa sữa đâu cả....
  10. funnny

    funnny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Gần cuối thu rồi mà HN vẫn nắng quá, chỉ có điều không gắt như mùa hè thôi. Nhưng mình thích tiết trời lạnh lạnh hơn một chút...
    Vừa mới đọc mấy bài viết ở toppic "sau tình yêu tan vỡ mình sẽ sống ra sao" tự nhiên thấy buồn cười. Cho mình một chút suy nghĩ của AQ, "...có mắt mà như mù không thấy núi Thái Sơn".
    Cười một mình. Cả phòng ngạc nhiên vì thấy mới sáng ra, chưa làm việc đã thấy cười, chắc tưởng mình bị làm sao.
    Hít một hơi thật sâu, cảm giác thoải mái, chúc mình một ngày làm việc hiệu quả.

Chia sẻ trang này