1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gió lạnh đầu mùa !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi funnny, 04/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. funnny

    funnny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Nhìn qua ô cửa kính: mưa! Tự nhiên thấy nao lòng. Mới chỉ có hơn hai tuần thôi sao? Thời gian thật chậm.
    Cũng đã hơn hai tuần rồi đấy! Thời gian cũng thật nhanh. Một chút dư âm của ngày cũ...
    Đã từng có những lúc sao quyết tâm vào đến thế, ao ước đến thế, sao thích một miền đất xa và sôi động đến thế.
    Mưa, lại nghĩ đến ngày...., lang thang khắp phố phường SG, ngắm nhìn thật lâu, thật kỹ, như dự báo có ngày này vậy. Đã có lần đọc đâu đó lời dặn "đừng bỏ qua những linh cảm". Hình như đúng.
    Chỉ là một chút nhớ vậy thôi. Cho một chiều mưa của những ngày cuối thu. Sắp chuyển sang đông rồi, sẽ đáng yêu lắm đây.
  2. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Ừ, HN sắp vào đông rồi đấy, khi nào trời lạnh, nhớ đem theo khăn quàng cổ, tô một chút son hồng, đảm bảo có mấy anh chàng đâm vào cột điện vì mải nhìn bạn yêu, hihi. Mặc kệ anh chàng SG đấy, ai biểu anh ta ở chi cái đất xa xôi ấy, nắng gió nhiều quá, chả được nhìn thấy con gái HN mùa đông xinh như thế nào. Sáng nay tớ đứng ở hành lanh công ty nấu cháo điện thoại, chả biết đong đưa thế nào mà tý nữa lăn xuống cầu thang, may mà chưa ngã xuống, không thì lại chả mất mấy cái răng. Tình hình là Viettel hơi ki bo cậu ạ, mỗi ngày tớ mới buôn được có 1 tiếng là mạng nó tự ngắt máy mới tức chứ. Thôi, cho yêu đời, để lấy sức cày kiếm xiền đi hội hoa Đà Lạt, hehe!
  3. funnny

    funnny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, chỉ có cậu là một thôi đấy, đong đưa với anh chàng nào trước mặt thì còn thông cảm được chứ ai lại suýt mất mấy cái răng vì...đong đưa qua điện thoại kia chứ. Hư quá, hư quá đấy.
    Uh, chỉ là một chút chợt nghĩ thôi cậu ạ. Kệ SG thôi. Thích một chữ NGÔNG.
    p.s: Cậu thay chữ ký rồi đấy à? À, mà sao avatar của cậu không có hình vậy, cậu thử xem lại xem sao nhé.
    "Em về điểm phấn tô son lại
    Ngạo với nhân gian một tiếng cười"

  4. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0

    Lạ nhỉ, hôm cậu nhìn thấy avatar của tớ thì tớ lại ko thấy, lúc tớ nhìn thấy thì cậu lại ko thấy. Kì nhỉ? Chữ ký này tớ lấy từ một bài cảm nhận âm nhạc đấy, hôm đó tớ đang nghe Forever and one thì một người bạn trên mạng gửi bài viết ấy cho tớ, tớ đọc thấy hay hay nên bê luôn vào làm chữ ký, thay cái chữ ký cũ toàn nước mắt nước mũi ấy đi "Em về điểm phấn tô son lại_Ngạo với nhân gian một nụ cười" cậu nhỉ?
  5. funnny

    funnny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Chỉ còn một chút ít thời gian nữa là hết thu rồi, sẽ qua đi cái cảm giác se lòng mỗi khi sáng sớm hay chiều về.
    Hết thu, chuyển topic thành "gió lạnh đầu mùa" cậu nhỉ, tớ thích truyện ngắn gió lạnh đầu mùa của Thạch Lam lắm ý. Tại tớ cứ thích cái cảm giác mở tủ ra và tìm những cái áo len để sáng mai mặc trước khi đi học, cái cảm giác nằm trong chăn bông, cuộn tròn và ngủ.
    Hôm nay tớ lại thấy avatar của cậu rồi đấy. hì Chữ ký mới được lắm. Chúc bạn yêu 20/10!
  6. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Mùa đông trong em là gió mùa đông bắc
    Mẹ bắt quàng khăn và ngậm bạc hà
    Là chút mưa phùn những chiều lang thang trong gió
    Uống ngụm cà fê? thấy nhớ một người?

    Gió heo may đã về ....
    không hẹn mà đến
    không chờ mà đi
    bốn mùa thay lá thay hoa
    thay mãi đời ta ....
  7. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0

    Chiều nay bạn yêu mải tung tẩy 20/10, chả nhắn cho tớ cái tin nào, ghét rồi. Tớ cũng chưa kịp hưởng thụ những ngày thu HN nhiều (suốt ngày chết dí trong phòng, mưa gió với nắng đẹp như nhau cả, làm sao mà biết thu thế nào cơ chứ) thì đã sắp mùa đông rồi. Bạn yêu đổi tên thành "Gió lạnh đầu mùa" đi, lâu lâu cho tớ viết ké, bây giờ tớ ghét Cho những ngày mưa quá, chả muốn nhìn lại nó nữa.
    Chúc bạn yêu buổi tối vui nhiều nhiều nhé!!!
  8. funnny

    funnny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Tớ nhắn rồi mà, trước khi tớ về tớ đã nhắn rồi mà.
    Hôm nào có gió lạnh đầu mùa tớ sẽ đổi tên cậu ạ. Tớ cho cậu viết ké nhé, hì. Tản mạn mùa thu, tự cảm mùa đông.
    Hôm qua, đi dọc đường Nguyễn Chí Thanh để tự tặng cho mình chút hương hoa sữa, nhưng mà gần cuối thu rồi nên ít quá, chỉ thoang thoảng nữa thôi cậu ạ.
    Tự nhiên, hôm nay thấy vui vui lạ, không hiểu sao nhé. Có lẽ, sau ngày hôm qua trong mình đã có chút thay đổi rồi. Nắng đã lên trong lòng thật rồi...
  9. thepdatoitheday212

    thepdatoitheday212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    SG mùa này chưa lạnh, chỉ có những cơn mưa nặng hạt trút vào lòng người
    Mưa rửa sạch bụi bặm trên hoa lá nhưng sao chẳng rửa sạch được lòng người, chỉ làm nó nặng thêm thôi
    Bao hạt mưa là bao nỗi nhớ, nhớ về một người đã lâu lắm không lên ttvnol
  10. funnny

    funnny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Trước sân bao lần ra hoa, bao lần trăng treo đầu ngõ, có con sông nào rong chơi, cuốn theo đôi bờ mưa lũ. Giấc ngủ vùi chiều hôm, giữa đền đài bỏ hoang, những dại khờ đầu tiên, những thề nguyện ngày xưa...
    Sóng rất hiền và đại dương rất xanh. Trên bờ cát trắng những dấu chân trẻ thơ. Em ngồi ca hát bồng bềnh, giữa một trời bỏ quên.

Chia sẻ trang này