1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gió lạnh đầu mùa !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi funnny, 04/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay, ngủ dậy, quơ lấy điện thoại, mắt nhắm mắt mở đọc tin nhắn: "Anh nghe dự báo thời tiết, thấy nói HN hnay lạnh, em nhớ mặc áo dài tay đi làm nghe". Thấy ấm lòng vì bạn bè dù đang ở rất xa nhưng vẫn quan tâm đến mình cậu ạ. Tớ ngồi ở Potomac suốt sáng nay, cafe cũng ngon, Hồ Tây mờ sương và nhiều gió. Đường Thanh Niên lá bay tơi tả cậu ạ, tớ lúc nào cũng thích con đường đó. Sáng nay tớ ăn mặc hơi ngầu, trang điểm nhẹ, tóc buộc cao đỏng đảnh (tớ chẳng bao giờ dám buộc tóc cao khi không trang điểm, chắc vì nhìn gìa quá) thấy yêu đời hơn bao giờ hết, hì. Mấy bữa nay tớ lang thang các quán cafe hơi nhiều, lang thang phố phường cũng nhiều, thấy yêu HN của mình thế. Sáng nay, nắng nhạt, hàng cây ven đường Phan Đình Phùng xôn xao trong gió, tớ chẳng thể tưởng tượng nổi HN của mình, nếu thiếu những hàng cây ấy, thiếu những hồ nước mênh mông mùa mưa, thì còn có điều gì để cuốn hút, khác với những thành phố khác nữa không? Con người tớ, dễ bị ngợp bởi những thứ hào nhoáng, nhưng rồi những cơn say nắng đi qua, tớ vẫn thích một cuộc sống êm ả, và không bon chen hơn. Như thế có phải là an phận không cậu nhỉ?
    Spam topic của cậu mấy dòng. Mong cuối tuần vui!
  2. funnny

    funnny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Gió lạnh đầu mùa đã về rồi đấy bạn yêu. Trời bắt đầu lạnh rồi đấy. Sáng ra đường nhớ mặc áo ấm nhé. Yêu lắm những con đường HN cậu nhỉ. Nếu có phải xa HN thì nhớ lắm cậu ạ. Chỉ là nghĩ thế thôi, chứ tớ vẫn đang ở HN lù lù đây này.
    Dự định của mình sẽ chuyển toppic này thành "gió lạnh đầu mùa" cậu nhé. Gió lạnh về thật rồi đấy!
    Giờ thì mình tự nhắc nhở mình thôi, sẽ không còn háo hức để nhắn những tin nhắn như "HN đang trở lạnh rồi, em thích lắm, giá mà có...lúc này nhỉ". Đã xa rồi một cái nắm tay, xa rồi những lời dặn dò nhẹ nhàng và yêu thương ấy. Người đi là đi mãi luôn. Không mong và không chờ...
    Gió chưa thật lớn để làm cho mình phải ngược dòng. Cái lạnh chưa thật sâu để khiến mình phải co ro trong căn phòng nhỏ. Hít một hơi dài cùng với tiết trời chuyển mùa để cảm một điều nhỏ nhoi nhưng lớn lắm "TÂM NHƯ THUỶ".
    Ta con gái nhà quê "cũng" lâu rồi ở phố
  3. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0

    Chà, tớ thích câu "Ta con gái nhà quê cũng lâu rồi ở phố" của cậu. Mình ở HN lâu, thành ra mọi người cứ hay quen miệng bảo: "con gái HN...", khen hay chê gì tớ cũng lắc đầu nguầy nguậy bảo: "không, em là con gái.....chứ". Vẫn tự hào nhắc đến vùng đất quê mình, hì.
    "Người đi là đi mãi". Ngày xưa mình từng bị nói là tàn nhẫn. Bây giờ chẳng dám nói câu đó với ai. Có những khoảng thời gian, dù ngọt ngào hay cay đắng như thế nào chăng nữa, vẫn phải bỏ lại phía sau để bắt đầu một cái mới.
    Chiều thứ 7 rồi, điều hoà trong phòng vẫn để ở 18 độ, tay lạnh, chót mũi cũng lạnh, như mũi mèo!!!
  4. funnny

    funnny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. Amor

    Amor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội
    Những phố dài xao xác hơi may
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy...
    Hôm nay gió mùa về, nhìn thềm nắng trước sân, lá rơi xào xạc, con nắng nhẹ, dịu, êm, tự nhiên lại nhớ đến bài thơ cách đây đã nửa thế kỷ........
    Chỉ có điều, mình chưa tiễn chân "người ra đi" nào cả Người đi rồi người lại về (chẹp, tự dưng lại thấy hết cả lãng mạn
  6. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Thèm một ly cà phê quá !
    Sáng nay mình thấy mình đẹp lạ :D !
  7. funnny

    funnny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0

    Không còn mùa thu cho em mơ màng...
  8. funnny

    funnny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Nhịp tim lại đạp nhanh hơn thường lệ rồi. Đã tự dặn lòng rằng hãy xem như là người bạn cũ, hoặc xem như là một điều gì đó đã xa lắm rồi thế mà...Chỉ nhìn thấy nik của người ta online thôi đã thấy trong mình hơi mất sự bình tĩnh của thường ngày, của cái lúc chia tay. Đã quyết rằng không nhắn nữa, không hỏi han nữa vậy mà vẫn cố hỏi kia. Và kết quả là như thế nào nhỉ, người ta còn không thèm trả lời. Hay thật, thấm thía chưa nhỉ? Vậy thì hãy trở về với mạch đập bình thường đi và hãy như chưa có chuyện gì xảy ra cả. Lần sau để mà nhớ nhé. Đừng quá thổn thức như thế nữa nhé. Sẽ qua thôi. Sẽ quên được thôi.
    Cậu à, sao tớ thấy trong lòng mình thế nào ấy. Sáng nhắn tin cho cậu vẫn vui vẻ lắm mà. Chỉ là người ta vừa online và không trả lời câu chào của tớ thôi, chỉ có thế thôi mà tớ lại bối rối so với thường lệ rồi.
    Ta con gái nhà quê "cũng" lâu rồi ở phố.
  9. funnny

    funnny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Như là một cánh chim báo tin vui!
    Ta con gái nhà quê "cũng" lâu rồi ở phố.
  10. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0

    Bạn yêu à, đừng buồn thế nhé, nào, đứng trước gương, mỉm cười thật tươi. Thấy mình xinh chưa nào, thế thì đừng có buồn, đỡ xinh bây giờ. Nói thì dễ, nhưng làm thì khó, rất khó phải không? Đi qua một tình yêu chẳng dễ dàng gì, nên đừng tự trách mình nếu như mình vẫn bị những ảnh hưởng của người ta, làm mình buồn vì những điều tưởng chừng như chẳng đáng gì, cậu nhé! Người ta không muốn giữ liên lạc với mình nữa, chỉ vì con trai, đã đi rồi là không còn ngoảnh lại nhìn quá khứ nữa. Cứ coi như, mình với người ta chỉ có duyên với nhau chừng đó thôi. Cũng đừng trách những phút yếu lòng của mình, cậu nhé, con người chứ có phải gỗ đá gì đâu mà nói chia tay là hết ngay những sóng lòng khi nhắc đến người ta. Nếu có lúc nào buồn, thì cũng đừng quá nén lòng, nhưng hãy vượt qua khoảng thời gian đó thật nhanh, cậu nhé. Đừng giống tớ!!!
    Rồi sẽ qua thôi, sẽ quên thôi, bạn yêu!!!!

Chia sẻ trang này