1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gió lạnh đầu mùa !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi funnny, 04/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Daniel_hn

    Daniel_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Thức dậy dưới cái tiết heo may,gió và nắng trải đều trong không gian...Buổi sáng thật yên tĩnh...chỉ có tiếng gió và lá vàng xào xạc...Tôi ngồi trong căn phòng và thầm ao ước "giá như em ở nơi đây"...giá như có 1 phép màu kì diệu để nắng và gió đem em tới bên tôi.Sài Gòn ơi,em có nghĩ đến tôi ko?
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Cảm nhận cái lạnh từ đêm qua khi phong phanh áo đi trên đường. Hà Nội vào đông, xào xạc lá, xào xạc gió, xào xạc bước chân người.....Lạnh rùi, nhưng cái lạnh được đón nhận rất ngọt, không đối phó, không ngăn cản....Nhưng bây giờ muốn vào chỗ nào ấm cúng cái nhỉ....ừa...hít..hít...lạnh nè...gió nè...đây rùi...một chỗ ngồi ấm áp...Cái cảm giác thu mình dựa dẫm....một lúc là hơi nóng lại ùa về...chà....thích thật
  3. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Lạnh lạnh thế này, đi ăn ốc nóng, ngô nướng thì hay bạn nhỉ? Thích nhất những ngày mưa lạnh, ngồi trong một quán cafe ấm áp nhìn mưa rơi. (Nhưng lúc mình về thì phải tạnh cơ, chứ đi mưa thì ngại chết). Sắp mùa đông rồi cậu nhỉ, tớ hơi bất ngờ khi năm nay lạnh sớm thế, mặc dù buổi trưa nắng vẫn chang chang. Hôm qua tớ đã ngồi sắp xếp lại đồ mùa đông, hơi chạnh nhớ những gì đã qua, một chút thôi, rồi quên. Chẳng ai sống mãi bằng kỉ niệm. Rồi cũng phải bắt đầu một cuộc sống khác, một tình yêu khác, không còn mong chờ những ấm áp từ phuơng Nam xa xôi nữa!!!
    , tớ ko biết uống bia, nhưng cứ cụng cái với cậu cho hoành tráng, còn trong ly đó là trà hay sinh tố hay cái gì chả được cậu nhỉ. Có hôm tớ còn đi nhậu, ăn mực với mọi người, mọi người uống bia mà tớ còn uống sữa chua đánh đá nữa cơ mà, hihi. Về đi học thôi
  4. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì không thích trời lạnh. Thật là vớ vẩn quá đê. Tớ chỉ thích nóng thôi, nóng quanh năm là mừng
  5. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0

    Hà nội đang trở gió,nhưng hình như đây không fải gió heo may.Mình sẽ chẳng tin là heo may đâu khi người ấy chưa gọi cho mình: Heo may rồi đấy em!
    Người ấy đã hứa rồi mà.Chắc người lại quên rồi...
  6. funnny

    funnny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0

    Tưởng rằng đã quên, cuộc tình sẽ yên
    Tưởng rằng đã quên nhưng tim yếu mềm...
    Tưởng rằng đã quên, cuộc tình sẽ yên
    Tưởng rằng đã quên, tay em vẫn còn
    Dựng đời bão lên làm từng vết thương hồn nhiên[rose]
    Vết thương rồi sẽ lại liền sẹo thôi, có khi lại thấy yêu nó hơn vì biết đâu được vết sẹo ấy lại khiến mình có duyên hơn thì sao. Cậu nhỉ Mỗi vết thương lành một nỗi vui mà.
    Ta con gái nhà quê "cũng" lâu rồi ở phố.
  7. funnny

    funnny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Có thương - có nhớ - có khóc- có cười
    Có cái chớp mắt đã nghìn năm trôi!
    Ta con gái nhà quê "cũng" lâu rồi ở phố.
  8. funnny

    funnny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    TRĂN TRỞ !
    Mình cách xa nhau quá phải không Anh ?
    Để em mãi kiếm tìm trong đêm tối
    Để em dù bằng bước chân rất vội
    Cũng chẳng thể nào theo kịp bóng Anh ...
    Mình xa nhau nên bầu trời chẳng mãi xanh
    Và biển hiền hòa đôi khi cũng âm thầm dậy sóng
    Em bên Anh vẫn chỉ là chiếc bóng
    Chiếc bóng chông chênh trong một cuộc kiếm tìm ...
    Khoảng cách giữa hai ta là màn đêm lặng im
    Dẫu trái tim Anh có biến thành ngọn lửa
    Vẫn thờ ơ , vẫn ngại ngùng , lần lữa
    Chẳng dám nói cùng em dù chỉ là nỗi nhớ mà thôi !
    Không ngăn được dòng thời gian mãi trôi
    Ta xoay vần giữa bình minh và đêm tối
    Vẫn không thể gặp nhau dù cả hai cùng vội
    Em lại chông chênh trong một cuộc kiếm tìm ...
    Em lại giấu mình trong nỗi nhớ lặng im
    Ừ ! Là đàn ông thì chẳng cần nói nhớ
    Là đàn ông chẳng bao giờ trăn trở
    Phải đâu như em , dễ vỡ , mong manh ...
    Mình xa nhau , xa quá phải không Anh ?
    Nên đôi khi giận hờn cũng có thể biến thành giông tố
    Để tình yêu hôm nay trở thành câu chuyện cổ
    Kể cho người khác nghe khi ngày đã qua ngày ...
    Không thôi mơ tay ấm nóng bàn tay
    Nhưng sao vẫn chìm hoài trong nỗi cô đơn bất tận
    Anh ở đâu , hỡi bờ vai thầm lặng ?
    Gánh giùm em những mệt mỏi tháng ngày ...
    Hơi thở nồng còn lẩn khuất đâu đây
    Và trên môi mơ hồ một nụ hôn bỏng cháy
    Nhưng xa quá , thì thôi , đành vậy !
    Em sẽ lại ru mình bằng ngày tháng không Anh

  9. funnny

    funnny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    "HN đã lạnh chưa em, ĐL lạnh lắm, vừa nằm trong chăn vừa nhắn tin cho em. Ở HN thì anh thấy sợ cái lạnh của HN thế mà đi xa HN rồi thấy nhớ cái lạnh ấy ghê gớm". "Nhớ em gái quá trời à".
    Hi, cứ nhớ cái hôm "các đồng chí" ra HN học, nhìn bộ dạng co ro trong manh áo mỏng giữa phố phường HN lại thấy buồn cười. Lại còn bảo sao ở HN bán cái gì cũng mắc, cứ thấy "các anh hai SG" là nói giá cao quá trời luôn. Thích nhất là ăn "bún thịt nướng" .
    Thế là bây giờ anh đã chuyển lên ĐL làm rồi. Hì, thế là hôm nào có tiền lên ĐL là có anh trai ở đấy đón rồi nhỉ. Đúng là cầu được, ước thấy.
    Những người bạn và sự quan tâm, dù nhỏ, cũng làm mình ấm lòng, cho mình quên đi cái lạnh đang len lỏi trong lòng. HN hôm nay rét thật rồi.
  10. funnny

    funnny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn mang hồ đi trú đông
    Nhưng làm sao mang nổi được sông Hồng
    Làm sao gói nổi heo may rét
    Thôi đành để hồ cho gió Bấc trông

Chia sẻ trang này