1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gió lạnh đầu mùa !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi funnny, 04/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baylanchet

    baylanchet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    trời lạnh quá.Thái nguyên trưa còn lạnh hơn buổi sáng......
    nhưng hôm nay mình không thấy lạnh , dù chỉ khoác cái áo mỏng manh....sa kí đồ án rùi mà chẳng thấy vui tẹo nào.......chắc tại trời lạnh ???
  2. funnny

    funnny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Đêm đêm nằm mơ phố
    Trăng rơi nhoà trên mái
    đi qua hoàng hôn ghé thăm nhà
    Anh như là sương khói
    mong manh về trên phố
    đâu hay một hôm gió mùa thu...
    Đâu hay mùa thu gió
    đêm qua mặc thêm áo
    tay em lạnh mùa đông ngoài phố!
    Đêm xin bình yên nhé
    con đường vàng ánh trăng
    đèn dầu khuya quán quen chờ sáng...
    Đêm đêm nằm mơ phố
    mơ như mình quên hết
    quên đi tình yêu quá vô cùng
    Sương giăng Hồ Tây trắng
    đâu trong ngày xưa ấy
    Tôi soi tình tôi giữa đời anh...

    Ảo ảnh mãi thôi - ảo ảnh đến khôn cùng
  3. tungcongtu

    tungcongtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Đọc Topic này chợt nhớ đến câu "Gió lạnh đầu mùa em đi về phía biển".
    Cuộc sống khiến cho chúng ta cằn cỗi quá rồi.
  4. tungcongtu

    tungcongtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Tặng bạn bài thơ của Soidonghoang:
    Tôi đi gánh nắng giữa mùa đông
    Em hỏi nắng vàng có bán không
    Em ơi nắng ấy từ máu nóng
    Là khối tình si cả tấm lòng
    Nắng vàng tôi gánh giữa mùa đông
    Sưởi ấm cho người lúc bão giông
    Em ạ nắng này tôi không bán
    Tặng em một ít có chịu không
    Nắng tình tôi tặng giữa mùa đông
    Em không thèm nhận nắng còn không
    Rồi những mùa đông trời lạnh giá
    Em ngồi sưởi ấm nhớ tôi không
    Tôi đi bán nắng giữa mùa đông
    Nắng buồn tôi bán có mua không
    Tình tôi đã chết từ đông trước
    Nắng nóng hôm nay chỉ máu hồng
  5. funnny

    funnny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Một năm sắp qua đi rồi, chỉ như một cái chớp mắt. Một cái chớp mắt mà bao nhiêu điều đã xảy ra, một cái chớp mắt mang trong nó hằng hà vô số chuyện.
    Lặng im một thoáng để nhìn lại những gì đã qua, để thầm nhủ rằng sang một năm mới sẽ cố gắng nhiều. Năm cũ qua, chuyện cũ cũng đã qua. Đón một năm mới với nhiều điều bất ngờ? có thể lắm chứ nhỉ!
    Nắng ru con, nắng bình yên
    Gió ru con, gió dịu hiền lời ru
    Ước cho sạch hẳn mây mù
    Đời con chỉ có trăng thu tròn đầy
    Ước đời tựa mãi sáng nay
    Có con ngoan giữa hai tay mẹ bồng
    Bé bàng bang, bé bồng bông
    Đôi mắt xinh, cái miệng hồng - con tôi!

  6. funnny

    funnny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  7. funnny

    funnny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  8. funnny

    funnny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0

    Mới đó mà gần 1 năm, cái ngày háo hức để đi, đi để biết và nhận ra rằng mình ko thuộc về nơi đó, không quen với cuộc sống đó cậu nhỉ.
    Rain đâu rùi?
    Lâu lắm rồi ko nói chuyện với nhau, hii, vậy mà tớ vẫn nhớ đấy. Cậu chắc chắn ko quên đâu.
    Hôm nay tự dưng ngồi lôi topic này ra và đọc, và nghĩ đến cậu đó!
  9. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Bạn yêu, thời gian trôi nhanh quá phải không? Tớ đang định nhắn hỏi cậu 2.9 này có thực hiện tour du lịch miền Tây không thì cậu đã gọi tớ ở đây rồi. Một năm với bao nhiêu đổi thay cậu nhỉ, thỉnh thoảng tớ đi ngang qua cơ quan cậu, vẫn nhớ cô bạn hay cười, nhưng rồi bận quá. Lại sắp đến mùa hoa sữa rồi, có còn ai nhớ ngày xưa không, hở cậu?
  10. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Nghe lời hát tưởng tượng khung cảnh cầu Long Biên trong một chiều đông lạnh giá, cô gái đạp xe ngược chiều gió thổi, mái tóc bay bay, chiếc túi xách cũng cố tình lật ngửa......một bàn tay giữ ghi đông, tay kia cài cúc áo cho đỡ lạnh.............Trời âm u, từng đợt mây vần vũ, gió từ sông Hồng thổi vào lòng cô mang theo nỗi nhớ của người yêu nơi phương xa.........
    Tôi mơ về Hà Nội...........để thương áo em cài vội........một chiều đông rét mướt............

Chia sẻ trang này