1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

gió lạnh ,lang thang vô định như em vậy....

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi greatghost, 03/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. clovernsky

    clovernsky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị tập đánh có dấu
    Bầu trời, gió và lá cỏ...bầu trời yêu gió...sao gió mãi chỉ mơn man trên ngọn cỏ mà thôi...Cỏ bé nhỏ quá, lớn mãi, lớn mãi...chẳng thấy chạm đến bầu trời gì cả...Bão rồi!!! Gió giận, sao trời cứ mãi nhắm mắt làm ngơ...gió vô tình...thổi tung cả ngọn cỏ...bay..bay mãi...kìa, cuối cùng cũng đến với bầu trời..mà sao....trời lạnh lùng, và nổi giận nhưmột ông già xấu xí thế...
    ...Không! Trời bão..bão rồi..gió lạnh quá... cỏ..rơi rồi..
    by clover n sky
    Được clovernsky sửa chữa / chuyển vào 15:57 ngày 04/04/2007
  2. vuitinhhn83

    vuitinhhn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.318
    Đã được thích:
    0
    Kinh nhờ em lang thang tận sang bên này định cư àh? nhà mới nàh mới àh? mừng tân gia nhá
  3. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    trích từ blog nên hok có dấu chứ ko phải ko biết đánh dấu
  4. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    hôm nay vẫn vậy...lạnh lạnh..vẫn 1 cái áo khoác mỏng ra đường..ừ thì vẫn biết ở 1 nơi nào đó có 1 thứ mình cần đang chờ đợi...nhưng sao thấy chán nản quá..thấy mệt mỏi với chính bản thân mình...
    ngồi bệt trước cổng trường như hồi nhỏ hay ngồi xem trận bóng ngoài sân Cảng đầy bụi,nhưng bây h là để lặng im ngắm gió bẻ cong,đung đưa sợi dây thừng của mấy chú lao công đang quét vôi ve,gió xào xạc lá...gió lạnh lừôn vào cái cổ áo dựng đứng ngỗ ngược,run cầm cập...thời gian trôi nhanh thật...cứ ngỡ như 1 giấc mơ vậy...lẽ ra quãng thời gian đó phải trôi tuột đi như cơn gió vô tình chẳng mấy khi dừng lại lâu nếu ko có cái ngày ấy...cái ngày ta gặp nhau..rồi cứ tự hỏi "thế gian biết bao nhiêu người sao chúng ta lại gặp được nhau?"Theo thời gian,vẫn biết nỗi nhớ và hoài niệm rồi cũng nhạt phai nhưng vết cắt nó để lại sẽ mãi mãi ở đó,như để minh chứng cho 1 lần yêu ko vu vơ,1 lần sống trong hạnh phúc dù quá ngắn ngủi...tôi có thích gío ko?- câu trả lời là ko..tôi có thích mùa đông ko?-có lẽ cũng ko..nhưng tôi vãn mong gío đến,vẫn mong mùa đông kéo dài mãi...vì nó giúp tôi quên...thả trôi đi cho thanh thản dù chỉ là giả tạo...cố lên LCB đang chờ
  5. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    tôi chẳng thiếu gì..chỉ còn chờ đợi em...
  6. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rồi mới thấy gió vui đến vậy.Đi bộ mà gió oà xuống , luồn vào tóc em , xoa đầu em & đem lại cho em cái cảm giác thật dễ chịu !
    Ơi gió , gió đi đâu ? Đem em theo với , em ko muốn ở trên mặt đất bụi bặm & đầy cạm bẫy này nữa ! Gió yêu em mà , gió đem em theo đi ...Em muốn ở bên gió & giá mà có chút mưa ...Em yêu gió ..yêu mưa & yêu mùa đông !!
    Tại sao ? 1 con bé như em lại yêu những thứ giá lạnh ! uh,bởi vì chỉ có những thứ giá lạnh mới làm con tim em thôi thổn thức vì 1 người ko nên....Em muốn con tim em giá lạnh & đóng băng cũng đc,mà bây giờ nó vô cảm thì mất hết lòng tin rồi Gió ơi !!
    Cứ cầu xin gió , cứ cầu xin , gió đến với em đi , gió cứ lùa tóc em đi , cứ xoa đầu em đi...em muốn theo gió lắm , muốn theo gió lên cao để nhìn những người em quen biết,để theo dõi , ngắm nhìn và suy nghĩ !
    Gió ơi , gió hãy thành cơn bão đi , thành cơn bão để cuốn đi tất cả những gì trong lòng em đang trăn trở gió nhé ! Em mong lắm khi cơn bão kia to lên sẽ cho tâm trí em thanh thản,sẽ cho trái tim em lành vết thương & cho vết sẹo đó ko nhức nhối !
    Gió hãy cứ gió lên cho cuộc đời em mát mẻ ....Yêu Gió mất rồi .......... Vẫn cứ muốn lang thang trong gió để được gió ôm vào lòng...muốn lắm.....
  7. vuitinhhn83

    vuitinhhn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.318
    Đã được thích:
    0
    Văn thơ lai láng thế em?
    mà em ở hội răng khểnh má lúm àh? anh cũng răng khểnh này. Hội đó trôi dạt phương nào rùi em?
  8. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Em cũng biết hội răng khểnh nhưng cũng chẳng biết trôi dạt ở đâu ý !
    mà của em ko phải văn thơ lai láng mà là cảm xúc quá nhiều vì nhiều thứ
  9. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Gió
    Ừ, thì em cũng vô định như gió vậy. Và ai đó cũng thế. Đừng hỏi chờ gì, đợi gì, mong gì. Vì có bao giờ trả lời được đâu. Có những điều ko cần giải thích, ko nên giải thích, mà có cố đến mấy cũng có giải thích được đâu. Hãy mặc kệ nhé, để cho em hy vọng, chờ đợi và làm những điều ngốc nghếch và dại khờ. Phi lợi nhuận đấy. Nhưng không thể tìm thấy chữ " dừng" ở cuối đuờng nên cứ làm thôi. Ở đây không lạnh, nên nhớ Hn với cái lạnh tê tái của mùa đông. Nhưng ở đây, gió mạnh lắm. Gió mạnh đến mức làm tung cả váy em........treo truớc hiên nhà. Cái váy mới mua để đi thực tập cho nó có vẻ văn phòng tí í mà. Chẹp, em lại mắc bệnh tiếc. Ừ, hay tiếc lắm nên chả bao giờ bỏ được cái gì dù nó tốt hay dở. THế nên cái hy vọng dù đúng, dù sai, dù " khả thi" hay không thì em cũng chả bỏ được. Muốn em từ bỏ hy vọng à? Để em luyện đã nhé
  10. socolamusic

    socolamusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    2.310
    Đã được thích:
    0
    Gió !!!!
    Gió vô hình vô hướng, nhưng gió cần dừng lại
    Gió không biết dừng chân vì gió không có chân
    Gió nhởn nhơ trong những giấc mơ
    Gió luôn tìm tới chân trời xa lạ, nhưng gió mang trong mình cả truyền thuyết, để kể khắp muôn nơi...
    Gió đi qua không trở lại, nhưng những nơi gió đi qua vương lại niềm vui
    Tại sao cây cứ rung rinh lá, tại sao đồng cỏ ngút ngàn trôi, tại sao biển vẫn cứ réo rắt cười....
    Gió đôi khi đầy khát vọng, mang trong hồn cả bão lớn nhưng... Gió đôi khi luyến tiếc vì không giữ được hôm qua
    Gió mang niềm vui vì không gì bỏ cuộc được, gió mang nỗi buồn vì không ai giữ được gió....
    .... nhưng gió vẫn là gió...
    gió cứ ham chơi
    gió sống
    gió vui.....! !!!
    (st)

Chia sẻ trang này