1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

gió lạnh ,lang thang vô định như em vậy....

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi greatghost, 03/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Nhiều topic GIÓ óa!
    Hihi! Hixhix! Làm mình thêm nhớ! Có thêm cũng hok khác gì mấy, vì vốn vẫn nhớ lắm mất rùi!
    "Tóc em dài em đi trong nắng
    Tóc em ngắn em đi trong mưa
    Tóc lưa thưa em đi trong Gió"
    St
  2. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Gió ơi , gió trả lời em đi , sao hôm nay gió ko mạnh mẽ & ồn ào như mọi khi ?? Sao hôm nay gió nhẹ nhàng đến vậy ??? Gió nhẹ nhàng như hôm nay làm em buốn lắm .... Gió cứ mạnh mẽ lên đi chứ để cuốn đi trong em tất cả chứ ! Gió ơi , mạnh lên đi ....Mạnh lên để mà thành bão được thì hay quá gió nhi ???
    Hôm nay em đi ngoài đường,sao nhìn thấy gió mà cảm giác như gió ko cần em nữa thế ??? Gió ôm em như những hôm gió mạnh đi ! Mà gió suy nghĩ câu em hỏi chưa nhi ??? Gió có cho em theo ko ???
    Em muốn lắm đc như gió , ở trên cao , ngắm nhìn tất cả & em sẽ cuốn đi tất cả những gì ko hay đối với mọi người .Giá mà em được là gió gió nhỉ ? Mà gió ko cho em theo cũng đc , em chỉ cần được ở bên gió 5'' thôi,để em nhìn xem ai kia có hạnh phúc bên tình yêu mới hay ko ??? Xem ai kia có đau đớn 1 chút nào ko ?? Để em biết , để lòng em thanh thản đc như gió vậy ....nhẹ nhàng....mát lạnh... và ko chút gì là gợn sóng...bình yên nhỉ ?? Bình yên như gió !!!!!
    Liệu em có như gió là lang thang ...vô định ko nhỉ ??? Với ai đó thì em là như thế ...mà ko đúng là em đang như thế ...cứ lang thang ...lang thang tìm kiếm 1 hinh dáng người thương...cứ lang thang lang thang để kiếm tìm Tình Yêu mới nhưng khó lắm...cái cũ của em còn chưa qua mà .Em muốn gió cuốn hết cái cũ của em đi & mang cho em những cái mới nhé ...mang đến gió nhé ...mà cái mới phải dịu dàng như lúc gió hôn tóc em , phải nhẹ nhàng như khi gió ôm em vào lòng cơ gió nhỉ ???
  3. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay Gió vẫn ở bên em nhỉ ? Mấy hôm trước em sợ gió biến mất nên em ko dám nói gì với Gió cả !!
    Gió yêu của em ....yêu lắm cơ ...Hôm trước em đã khóc thật nhiều gió ạ & khi tỉnh ra thì thấy mình thật ngốc ngếch vì ko kìm chế đc bản thân ...Khóc ướt áo 1 người...Gió cho em cám ơn người đó nhé ...họ tốt với em lắm ..... Em thật may vì có tập thể đó Gió ạ !
    Mà chắc em ko phải kể gió cũng biết đúng ko ? Gió luôn theo dõi em mà đúng ko ?
    Em cũng đã nhận đc những dòng mail chân thành , chân thành đến bật khóc Gió ơi ...Đâu phải ai cũng ko tốt đúng ko gió ????
    Rồi cái ngày gió lạnh của mùa đông sẽ qua đi , em sẽ buồn vì xa cái lạnh đó , xa cái buốt đó . Nhưng gió ạ , em đang chuẩn bị thật tốt về mọi mặt để đón cái gió hè ! Cái gió hè cũng mơn man lắm chứ ? cái gió hè tuy ko lạnh,ko buốt nhưng xoa dịu cái nóng của mọi người phải ko ?? Em mong , lúc đó trái tim em thôi ko nguội lạnh,thôi ko lạnh lùng nữa mà nóng lên để cái Gió hè đó làm xoa dịu con tim em !!
    Em ko sợ gì nữa , chỉ là bây giờ chưa có lại lòng tin với 1 cái gì cả , cũng chỉ vì em quá dại khờ , cũng chỉ vì tình yêu em dành cho 1 người quá mù quáng,quá tin tưởng để bây giờ trái tim em hụt hẫng mà thôi ! Em cũng ko tiếc nuối gì đâu gió ạ mà em cảm thấy hạnh phúc vì em cũng đã có 1 tình yêu thực sự , 1 tình yêu đẹp dù nó đã quay lưng với em ....
    Cuộc sống của em sẽ tốt đẹp hơn vì em biết Gió sẽ mang em đi lên , bay xa hơn chứ ko xuống vực sâu của sự tuyệt vọng phải ko ??? Em hiểu gió yêu em nhiều lắm mà ...em cũng thế ...Yêu gió thật nhiều ...rất nhiều .......
    " Em _ Tình Yêu Của Gió ....Tri Kỷ Của Mùa Đông ..."
  4. Escamillo

    Escamillo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    4
    Topic này sao nhìu người sì pam thế?
    Nhưng mình thích nhất là gió, kể cả gió lạnh
  5. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Bài thơ thất tình ngày xưa:
    Anh nguyện làm làn gió
    để yêu e...
    Gió có thể đi khắp không gian
    Dù sông dài, biển rộng hay đêm đen
    Ko j ngăn nổi
    Vậy mà tại sao???..
    Trước ngưỡng cửa trái tim e, trước trái tim e...
    Chỉ biết thét gào vô vọng ???...
  6. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    Gió mãi là gió...hok ở lại một nơi lâu như bản tính của gió vây....
    .....Gió bay đi....nhưng có đến một lúc nào đó gió lại quay về....
    "...Có một người vẫn là gió....có một người hok còn là trời của gió"
  7. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay gió đã về & mang theo mưa cho em...................
  8. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    hôm nay mưa thôi, chẳng có gió
    dù em là người nói lời chia tay, dù em biết em chỉ coi anh là bạn, nhưng em vẫn buồn, vẫn thấy cô đơn kinh khủng
    em đã quá quen làm kẻ được anh nuông chiều
  9. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    Hihì bây giờ gió lạnh lòng em cũng không lạnh . Nhưng có gì là 1 chút nhớ 1 chiều ven sông ....dáng ai 1 mình ..... như mình......
  10. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    trời chưa bao h thuộc về gió,nhưng với gío trời vẫn mãi là trời...
    Được greatghost sửa chữa / chuyển vào 17:31 ngày 13/04/2007

Chia sẻ trang này