1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giờ mình đang ghét cô giáo mình .....!

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi neudieudoxayra_girl, 30/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. neudieudoxayra_girl

    neudieudoxayra_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Giờ mình đang ghét cô giáo mình .....!

    Híc !
    Chẳng là năm ngoái mình hát văn nghệ cho lớp lúc chào cờ , hát bài " thiên đường ko xa " của BO .
    Mình cũng chả bít nó có "người nhớn" như cô phó chủ nhiệm trường mình nói hay ko .
    Chế mà bị cô giáo phê bình .
    năm nay lại đến phiên lớp mình trực tuần , cô giáo cử bạn # lên hát , bọn nó bảo cho cả mình nữa , nhưng cô giáo bảo cho nó lên thì xấu mặt lớp chứ làm gì , mình thật sự cảm thấy tủi thân về câu nói ấy , tại sao câu chuyện đã xảy ra 1 năm rồi mà cô ko bỏ qua cho mình ?
    Tại sao cô còn khơi lại chuyện ấy ? Tại sao cô ko thông cảm và cho mình xin lỗi ? Tại sao cô giáo ko biết là mình giận cô ấy đến mức nào ? Mình ghét cô giáo mình ! Mình ghét lắm ! Mình ch3 muốn chuyển trường thôi ! huhu
  2. Gian_Than

    Gian_Than Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    Ngốc thế , việc đấy có đáng gì đâu mà phải buồn, chuyển trường . Anh từ cấp 1 đến cấp bây giờ ghét nhiều thầy cô lắm Vẫn tửng từng tưng thôi
  3. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Bạn này nhiệt tình quá. Mình bảo hát trước mặt mọi người là kiếm lý do chuồn ngay, trừ hát Karaoke với bạn bè. Việc gì phải quan trọng thế, mặc kệ cô. Cô mà nói không suy nghĩ thế thì chẳng có gì phải bận tâm. Tớ đây mỗi ngày lên lớp, đứng trước hàng trăm sinh viên còn phải chọn từ ngữ để nói để khích lệ SV học và tham gia sinh hoạt, thế mà cô của ấy...
  4. o0_NORA_0o

    o0_NORA_0o Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    đúnh rùi đó , việc gì mà bạn phải buồn chứ . mất lòng tin với cô , cô giáo kiểu đó chắc cũng ko đáng tôn trọng lắm . người lớn kỉu gì như thế chứ ???
    thui mặc kệ đi ... sống tốt , yêu đời và tiếp tục hát !
  5. vi_an_ninh_to_quoc2

    vi_an_ninh_to_quoc2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    chuyện giáo viên - nói ra thì hết ngày ... kệ đi !!!
    Càng học lên cao càng thấy nhiều giáo viên chuối như thế nào !
  6. White_n_Cold_new

    White_n_Cold_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    1
    Em ơi thôi bỏ qua đi, thật là khổ thân quá. Mặc dù chị chẳng biết bài hát đấy nó thế nào nhưng mà cư xử như cô giáo em thì công nhận... tồi thật, chả còn gì để nói rồi.
    Theo chị đoán thì có lẽ là cô em muốn các em hát các bài hát về trường lớp, về đoàn đội v.v... vì là lễ chào cờ cần trang nghiêm chăng? thực ra bây giờ cái đó người ta cũng không còn câu nệ lắm như trước nữa. thôi thì dù sao cũng là 1 kinh nghiệm vậy.
    Mà em việc đek gì phải xin lỗi nhỉ, chả phải xin lỗi ai cả, em có làm gì sai đâu, chỉ là chưa có kinh nghiệm thôi.. Đấy, giáo viên thay vì bảo ban học trò thì lại dè bỉu đến mức khinh ghét thế kia, cứ bảo sao... ôi buồn!
    anyway, cứ hát đi em nhưng mà là ở những dịp khác vui chơi, hát cho bạn bè, em nhỉ, hay hát chị nghe đi, chị thích nghe hát lắm hì hì.. Vui lên nhé.
  7. trecon20t

    trecon20t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    ghét bà ấy thì cũng làm được gì đâu...bỏ qua đi...cố gắng học....rồi sẽ hết năm...ko phải nhìn thấy bộ mặt đáng ghét ấy nữa
  8. antigod

    antigod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    5.791
    Đã được thích:
    4
    Cho anh hỏi trường em là trường nào?Mà sao lại có thể có GV như thế nhỉ? Chắc cô giáo em ngoài 40 rồi chứ gi?Chỉ có mấy ngưòi như thế mới cư xử như vậy
  9. neudieudoxayra_girl

    neudieudoxayra_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Em cám ơn mọi người nha !
    Cám ơn mọi người nhìu lắm khi động viên em như thế này !
    to antigod : Trường em học là trường THCS Tiền An ( Bắc Ninh ) đấy , nếu có thể thì em post lun hình teach cho anh xem !
    to :White n cold : Hì ! Em hát ko hay đâu ! Nếu thế thì hum nào em hát cho chị nghe nha ! ^^ .
  10. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Oài, chả bù cho các cô giáo mình đã từng học, nhất là các cấp phổ thông, rất nhiệt tình với học sinh.
    Tự dưng chả biết sao hôm qua lại nằm mê thấy cô giáo chủ nhiệm lớp 9 mặc áo dài và ngồi trên bục giảng cấp 3, hai cô còn buôn với nhau, rồi thế nào mà lại còn có liên hoan lẫn lộn cả bạn cấp hai với cấp ba, đang vui vẻ, hoành tráng thì...chuông báo thức. Tiếc.
    Sắp 20.11 lại được về thăm cô chủ nhiệm cấp ba, cô cấp hai giờ xa xôi quá không đi thăm được.
    Thời gian
    Thế mới nói ở đâu cũng có người tốt người xấu, giáo viên cũng có người hết lòng vì học sinh nhưng cũng có nhiều người...không như thế
    Tự dưng nhớ....thời đi học được nghịch ngợm, phá phách, ăn quà vặt trong lớp, nói chuyện riêng...và....nhớ
    Mình kể thế chỉ muốn bạn hãy cố gắng tận hưởng thời gian này đi, những chuyện không vui thì clear nó đi bạn ạ, đừng để trong đầu sẽ thấy mệt mỏi lắm

Chia sẻ trang này