1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

giờ mình phải làm sao dây

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kiaconheo, 21/07/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kiaconheo

    kiaconheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Ngày chủ nhật cuối tuần , mình và ng ấy nt cho nhau dến khoảng 7g tối thì ng dó kiu chở em trai di nhà sách , mình ngồi dợi tới gần 10 thì tức quá nên nt nói ,
    " di siêu thị với tôi thì 15p dòi về rủ hok di , di nhà sách với e thì mấy tiếng cũng hok sao , zậy thì di di nhé " .

    thì nhận dc 1 tin nói là:....... " dang ngồi coi nó tô tương nè mệt chết thôi" ...

    mình hok tl , khoảng 1 tiếng sau mình nhận dc 1 nt nữa nói rằng " nếu ko tl thì từ nay khỏi nói chuyện nữa nha " mình cũng im lặng..

    , cứ như thế im lặng 3 ngày thì mình nhận dc 1 tn làm huề , ng dó nói mấy ngày wa phải ở bệnh viện chóc sóc cho me vì mẹ binh mệt quá , zay mà dến ngày hôm sau mình nhận dược 1 cuộc dt của thằng bạn nó hỏi mình

    " bữa e có di nhậu ở nhà nhỏ dó ko "

    , mình kiu ko vì mình và nhỏ dó hok có di chơi với nhau bao giờ và cũng hok thân chỉ bik nhau vậy thôi mà mình cũng hok bít là có cuộc nhậu dó , thì thằng dó nói là

    " ủa a nghe nói có thằng boy e di nữa mà tưởng cho e "

    . Mình nghe xong choáng váng mặt mày , liền nt qua hỏi thì hắn nói :" di voi 2 thằng kia qua nhậu chứ chi "

    , mình kiu ko thân thiết gj có bao giờ chơi với nhau mà nhỏ dó cũng dâu mời qua tự nhei6n chạy qua nhà ng ta nhậu là sao thì nó nói 2 thằng dó rủ nó ,mình càng nghe càng hok thể chấp nhận dc , xưa giờ di dâu nó dều tâm sự với mình mà giờ nó im luôn , nó kêu chuyện dó lâu rồi mà , mình hok thể kiềm chế dc nên dã nói dg ai nãy di di , nó cũng uh , nó kiu wa tam 3 lần ko có lần nào nữa dâu dã 3 lần rồi mà vẫn ko hỉu nhau thì thôi vậy , nó buồn lắm mà ko ai hỉu cho nó , zậy thì nó có hiểu cho mình hok , vậy là 2 dứa chính thức ctay dã dc 1 tuần và mình lại biết dược 1 tin rằng cuộc nhậu dó xảy ra chỉ cách ngày mình với nó ctay 2-3 ngày , trong khi dó mấy ngày dó nó nói với mình là nó phải ở bệnh viện chăm sóc mẹ nó , nó kiu chuyện lâu rồi mà cuoic61 cùng chỉ là mới xảy ra , mình thật sự hụt hẫng và dau lắm , mình rối lắm , giờ trong ng mình dang mang dòng máu của nó . từ khi ctay nó cũng hok hỏi thăm tới mẹ con mình dù 1 câu , giờ mình căm thù nó biết bao , mình hok biết nên làm gì , dưa bé này thì nên dể hay bỏ ????
  2. hiep88

    hiep88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    1
    Đọc đến đoạn cuối mới biết gái đang có con với zai, nói chung chưa thể nói và kết luận được hết mọi vấn đề, nhưng cẩn tắc vô áy náy thì nên bỏ đi em ạ.. trai có thể còn yêu gái nhưng trai nắm được thóp của gái rồi nên mới trả lời kiểu vô tâm như thế .. và càng để lâu thì trai sẽ càng nhờn thôi. Nên quyết định dứt khoát thì sẽ tốt hơn.

    Trai thì không tốt (còn xấu đến đâu chưa rõ), nhưng gái rõ ràng cũng có 1 số vấn đề, sắp làm mẹ rồi mà còn kiểu hành xử theo kiểu cảm hứng (thích thì tôi chiều) phó mặc cho số phận thế là không ổn.

    Con trai thì 9 thằng thì 10 thằng đếu không thích đi shopping với người yêu, mẹ, chị, em gái bao giờ đâu (dù chỉ 5-10 phút-còn nếu có đi chẳng qua là bị cưỡng ép và muốn chiều lòng thì phải chịu thôi), trong khi có thể ngồi cà rịch cà tang với bạn bè cả ngày là bình thường.. đó là đặc điểm giới tính đã phân loại như thế, những gái thông minh ra thì nên hiểu và chấp nhận, cũng như anh luôn thắc mắc: sao các cô có thể quanh quẩn cả ngày bên mấy cái shop mà chẳng mua cái quái gì thế nhỉ?..
  3. hoianduabo

    hoianduabo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2011
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Chia tay 3 lần rồi ak , nhiêu tuổi mà teen vậy em ??? em đang ở cơ dưới rồi nhịn nó chút đi , kẻo ko ku cậu sinh ra mồ côi bố=P~
  4. kiaconheo

    kiaconheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    mình dã bỏ qua rất nhiều thứ , mình dã phải chịu thiệt thòi rất nhiều , có 1 món qua sinh nhật thôi kêu tặng mình mà dã gần 1 năm rồi hok thấy dâu, dến ngày 8/3 kiu tự tay làm quà cho mình dến tận bay giờ cũng hok nhận dc , mà nó cũng hok nhớ , mình kiu gì nmo1 cũng chỉ uh rồi thôi hok bao giờ làm , nhưng ng khác kêu là nó làm liền , mình cố gắng rất nhiều rồi mà có khi nào nó giữ dúng lời nó hứa với mình như nó dã hứa và thực hiện với bạn nó hok
  5. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    em căm thù nó nhưng em vẫn yêu nó đúng ko? Nhưng ngược lại nó thì ko yêu em nhiều như em yêu nó, hay nói đúng hơn nó chỉ thấy chưa nên dứt em hẳn vì tiếc rẻ hay cố gắng kéo dài để sau này khi dứt hẳn thì nó đỡ mang tiếng. Theo anh thì em nên dứt hẳn đi,càng dây dưa kéo dài người chịu khổ chính là em. Những dòng đỏ đỏ trên chứng tỏ em nhớ, yêu và lụy nó, phụ thuộc vào nó. Điều đó chỉ khiến nó chán em và càng muốn nhanh chóng giãy em mà thôi.
  6. hiep88

    hiep88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    1
    Tóm lại là gái đang muốn được an ủi hay tư vấn hướng đi, nếu muốn an ủi, chia sẻ thì nên qua bóc tâm sự nhé [r23)].. gọi zai = nó chắc là = tuổi? nếu zai = tuổi (hoặc hơn 1-3 tuổi) thì đừng hi vọng có sự đồng điệu trong suy nghĩ so với gái.. đó gần như là điều không thể và rất hiếm xảy ra, trừ khi trai già sớm và gái thì trẻ lâu.
  7. kiaconheo

    kiaconheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    mình cần dc an ủi lẫn 1 hướng di dúng
    giờ minh hok biết phải làm sao và như thế nào
  8. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    Hướng tốt nhất là Dứt hẳn với trai, bắt đầu lại cuộc sống mới đi, cứ ôm ấp kỉ niệm với nuối tiếc như mớ bòng bong rồi cũng chả thoát ra được ===> Khổ!!!
  9. kiaconheo

    kiaconheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    mình cũng muốn lằm , nhưng còn dứa còn mình hok biết phải làm thế nào
  10. hiep88

    hiep88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    1
    vậy tại sao gái yêu trai, trai có điểm gì tốt để gái yêu liệt kê anh xem.. hướng đi thì phải xác định được trai nó khốn nạn đến mức nào, còn cứu chữa được không đã (chứ tất nhiên cứ nói bỏ thì dễ quá)

Chia sẻ trang này