1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gió Mới Cafe... Hương vị tự nhiên không sữa..........

Chủ đề trong 'Game Show' bởi P_I_N_E, 10/04/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. peacenice

    peacenice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    5.293
    Đã được thích:
    2
    ú oà, tem này
  2. peacenice

    peacenice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    5.293
    Đã được thích:
    2
    thôi về nhà kẻo vợ mong
  3. milosa

    milosa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.176
    Đã được thích:
    0
    Đói
  4. uiuiuiuiui

    uiuiuiuiui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    4.617
    Đã được thích:
    0
    no
  5. vitieubao198

    vitieubao198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2008
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Đen
  6. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    say
  7. milosa

    milosa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.176
    Đã được thích:
    0

  8. vitieubao198

    vitieubao198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2008
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    00:29 ngày 15/04
    DJ: -136.27
    Ngày mai chủ quán tha hồ mà chọn hàng ngon
  9. lestgo

    lestgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    4.416
    Đã được thích:
    0
    Linh Hồn Đã Mất
    Artist: Bằng Kiều
    Composer: Bằng Kiều / Paris By Night 89
    Em giờ đây đã đi rất xa
    Mang cả cuộc tình hai chúng ta
    Mình biệt ly rồi em taa chia hai lối về
    Cuộc đời anh giờ đây chỉ thấy nỗi cô đơn.
    Tại sao em bỏ đi
    Không nói câu giã từ
    Đường tình ta ngày mai chỉ có anh với anh
    Trong từng đêm vắng.
    Ngày đôi ta gần nhau
    Anh đã không biết rằng
    Rằng anh là người may mắn khi anh có em
    Trong cuộc đời anh
    Để đến bây giờ đây khi em xa mất rồi.
    Thì anh mới biết đời anh
    Đã mất đi linh hồn
    Muốn nói yêu em thật nhiều
    Dù biết đã muộn màng
    Hãy tha thứ cho đời anh
    Vì anh ngàn lần hối tiếc.
    http://music.yeucahat.com/song/Overseas/28127-Linh-Hon-Da-Mat~Bang-Kieu.html
  10. GreenPea

    GreenPea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    9.247
    Đã được thích:
    0
    Bạn Lest luyện giọng cho ngày 22 sớm thế
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này