1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gió mùa Đông Bắc.

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi gianker, 19/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Xem ra ở đây toàn ngừi Hn hong nhể , em ngừi Nam nên chỉ bik đọc chứ hogn bik noái cái giề
    đã xem & duyệt
  2. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Vào Sài Gòn 2 năm.Cứ mỗi lần Hà Nội vào đông ...lại xin nghỉ... phóng về nhà cấp tốc.Nhớ quay quắt ý........
  3. ghet_ghet

    ghet_ghet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    1
    Trời vào thu nhưng cũng nóng chết mồ hôi, hihi. Lúc xưa, khi còn bé, mỗi khi có tin Gió mùa Đông Bắc về tâm hồn cứ phơi phới vui vẻ khó tả. Gió mùa Đông Bắc thường có mang theo những dải mây mịt mù dày ơi là dày. Thế là gió mang mưa đến. Mưa lớn ơi là lớn, to ơi là to. Mưa ầm ầm, hạt mưa bự ơi là bự, mưa không ngừng nghỉ mấy ngày, nước sông dâng, tràn khắp nơi, thế là có lũ lụt. Kết quả được nghỉ học - đó là điều mong chờ ở cái tuổi trời ơi.
    Giờ thì có khác gì tuổi trời ơi (theo mình) kia đâu?!
  4. gianker

    gianker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Oái, mưa không ngừng nghỉ mấy ngày???? Chết, thế thì vào mùa hè rồi.... Còn mưa mang gió mùa đến, hạt mưa cũng "bự" lắm nhưng chỉ một chốc môt lát thôi rồi gió tràn về...
    Được gianker sửa chữa / chuyển vào 10:46 ngày 12/09/2007

Chia sẻ trang này