1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gió mùa Đông Bắc.

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi gianker, 19/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. winny14

    winny14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    3.894
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc nghĩ lại thấy tiếc thời cấp 3 quá.........đi xe đạp cùng bạn bè cười nói vui vẻ..............hức................có tiếc cũng đã qua,ko thể lấy lại được............
  2. gianker

    gianker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Không biết các bạn thế nào chứ với mình hồi còn cắp sách đạp xe tới trường cấp 3 là khoảng thời gian đẹp nhất. Những chiều gió lộng, cả hội lại cùng nhau chơi đạp xe chơi quanh Hồ Tây, xa hơn nữa là vòng vòng lên Phủ. hồi đó đường phố sạch sẽ lắm, vắng vẻ, nên thơ hơn chứ không có mấy cái nhà vài chục tầng lừng lững trơ mặt giữa trời như bây giờ. Rồi có chiều gió mùa về, lạnh ngắt, thoáng đãng, se sắt, tất cả lại rúc vào hàng quẩy nóng ven đường Phó Đức Chính bên bếp lửa hồng ăn cho ấm bụng.
  3. x_jin_85

    x_jin_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    mình rất thích cái không khí của những ngày tháng này, cảm nhận rất rõ mùa thu đang sắp kết thúc, nắng vàng rực rỡ trong cái không khí êm dịu và gió nhẹ nhàng mơn man chứ không cháy bỏng như mùa hè....luồn trong không khí một cảm giác xa vời, thênh thang, hoang vắng, se lạnh một nỗi buồn nhè nhẹ của sự giao mùa khi đi dạo vào buổi tối
    cũng không rõ mình yêu gió mùa đông bắc và mùa đông hay không nhỉ....chỉ biết rằng sau những ngày bình yên, trời đột nhiên trở lạnh và gió gào thét làm run rẩy những hàng cây. Bầu trời thì xám xịt, cây nghiêng ngả theo gió dạt hẳn về một phía như phải chịu đựng những nỗi đau, thấy mà thương và lạnh tê tái...nhưng gió mùa lại đem đến một cái gì đó thật khó giải thích cho riêng tôi, đó là một nỗi buồn không thể lí giải đi cùng với một sự mạnh mẽ, cô độc và tự lập (vì buộc phải thế, không còn cách nào khác hơn) vậy là mình yêu mùa đông và gió mùa hay là ghét nó nhỉ
  4. gianker

    gianker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc phải chịu đựng nỗi cô đơn triền miên thì mới cảm nhận được những tình cảm nồng ấm của những người xung quanh. Bình yên quá làm cho tất cả trở nên nhàm chán, đến nỗi bạn chẳng thể nhận ra cái gì là đẹp, cái gì là đáng quý nữa. Cái gì cũng có hai mặt của nó. Cơn gió mùa dường như không hát theo kiểu bình yên đấy. Nó đột nhiên, vội vã mang đến sự khác lạ, nhưng người ta cũng phải trả giá cho sự khác lạ đó bằng cái ren rét , lạnh cắt của mùa đông.
    Những ngày trước gió mùa, trời thường ẩm ướt, hay còn gọi là trời nồm. Người ta dù không thíc nhưng vẫn phải chịu đựng nó. Ứơt áp, nhợm nhạp, khó chịu. Nhưng rồi chỉ qua một đêm, tỉnh dậy, ....tất cả đã thay đổi...
  5. bachtuocngungoc

    bachtuocngungoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu năm nay đến muộn quá ! Hay là quá nhanh chưa kịp cảm nhận ?
    Mới chỉ một vài ngày hanh hao gió. .Mà gió cũng nhẹ quá...
    Chưa thấy GIÓ MÙA đâu..
    Nhớ quá !!
  6. gianker

    gianker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0

    Tối tối đi dạo, bạn đã thấy thoang thoảng hoa sữa chưa đấy. Nếu có thì đang trong tiết thu rồi. Có lẽ, bạn chưa nhận thấy.

    Được gianker sửa chữa / chuyển vào 10:54 ngày 23/10/2006
  7. gianker

    gianker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Photo của một bạn bên Album về mùa đông.
    [​IMG]
  8. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Sao mà nhớ lại cái thời gian ấy đến thế...Hồ Tây, gió lộng, cái lạnh se sắt và nụ cười của cô bạn thân, hai đứa đi dọc trà hoa viên để ăn trộm ổi, ăn trộm roi cả ở trong chùa, bẻ hoa ngọc lan trong vườn của mấy biệt thự quanh đó, cài lên thẻ chạy dọc quanh hồ mà hát hò.
    Hoa sữa đã về cuối mùa, mình ước sân nhà mình có một cây to, rất to như cây hoa sữa trên phố Bà Triệu
    Mai gió mùa về!!!!!!!
  9. colourofthewind2512

    colourofthewind2512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2006
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    Uhm nhắc tới gió mùa mà nhớ hồi trước đi học thêm văn trên Cửa Bắc(có ai học trên đó không nhỉ,thầy Thanh ý) ui mấy hôm gió mùa về ngồi trên tầng 3 nhìn ra ngoài ôi thấy thoang thoảng mùi ngô nướng mới sợ chứ,hihi. Ôi công nhận hồi đó ngồi nghe thầy nói lại về bài "Gió lạnh đầu mùa " học hồi lớp 9 thấy...!!!!
  10. gianker

    gianker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này