1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gió mùa Đông Bắc.

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi gianker, 19/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    Mỗi khi gió mùa,mình thì lại thích nghe bài"Đêm nằm mơ phố" của Nghi Văn,có bạn nào biết bài đó ko?
    "Đêm đêm nằm mơ phố..."....thử nghe đi,chắc mọi ngưòi sẽ thích đó
  2. gianker

    gianker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi là trời. Năm nay đến giữa tháng 11 rồi mà vẫn chẳng thấy ngọn gió mùa nào (cho ra dáng gió mùa) đổ về cả. Chắc do những ngày tháng nhuận, chứ bình thường là lạnh căm rồi.
  3. cogaithoitrang

    cogaithoitrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Gió mùa đông bắc à , Mình cũng đang mong gió mùa đến .
    Hôm nay có 1 người bạn ở SG hỏi : em ơi HN mùa đông chưa ?
    A ước gì ra HN vào đúng lúc có gió lạnh căm căm để thấy được đôi má hồng trong giá rét em ạ .
    ( Hì hì đấy là mình tả cho a bạn về mùa đông Hà Nội bằng má hồng xinh xinh trong cái lạnh....) ... nên a bạn cứ mong ra HN vào mùa đông .
  4. hung3x9

    hung3x9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu năm nay đẹp thế này, mơ gió mùa làm gì cho bùn
  5. banhnu0ng

    banhnu0ng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Cà nhà ơi, gió về rồi, mấy hôm nay tỉnh dậy thấy lạnh ghê
    Anyway, thanks Sandra nhờ bạn mình có một title đẹp
  6. billideath

    billideath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông đến rùi , cứ thấp thỏm chờ hoài
  7. linhphong

    linhphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    1.928
    Đã được thích:
    0
    hôm qua tự dưng đau người , sáng nay gió mùa về ... khô và lạnh quá ... nhưng chưa ra khỏi nhà . đến chiều rủ đứa bạn đi chơi để đc hưởng cái lạnh này nữa chứ ... trời lạnh mà ko có Linh thì sao gọi là trời lạnh ... hớ hớ hớ ...
  8. onlybarely

    onlybarely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    tớ thích bài đó ngay từ lần đầu tiên nghe trong 1 CD nào đó chả nhớ nữa . Chỉ biết là khi nghe cảm nhận được một cách rất rõ ràng cái gió, cái lạnh, cái thực, cái mơ về một đêm gió mùa sang ...Cũng thoáng chút buồn, chút suy tư đấy nhưng không hẳn là sự cô đơn, mặc dù "Tay em lạnh mùa đông ngoài phố"....Nghe rồi Yêu cái rét ngọt ngào miền Bắc....
    Sáng nay Hà Nội trở rét...........
  9. gianker

    gianker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi. Sao nóng thế này....
  10. conangnhobe

    conangnhobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Đúng la? nóng thật, ma? sao hum nay mi?nh mới nhi?n thấy cái hội ni? nhi? Vư?a ngạc nhiên, vư?a thích thú, cho tớ đăng kí 1 tâ?ng trong cái nha? nâ?y nhé. Tớ thích nhất la? mu?a đông ha? nội , yêu nhất la? nhưfng nga?y gió đâ?u mu?a. Chao ôi, không thê? ta? ca?m giác xốn xang, hạnh phúc cu?a môfi buô?i sáng dậy có gió mu?a đông bắc. Ngư?a mặt lên nhi?n bâ?u trơ?i, khef hít va?o thật căng lô?ng ngực, thấy ấm sực ca? trái tim. Ca?ng nhắc ca?ng thấy nhớ, mong tư?ng nga?y tư?ng phút đê? nhanh đến mu?a đông, nhớ quá đi thôi
    P/s: mu?a đông sáng ra ăn bát phơ? bo? nóng bo?ng, xong tráng miệng bă?ng cốc cafe nâu thơm ngây ngất--> cuộc sống mới sung sướng la?m sao
    Được conangnhobe sửa chữa / chuyển vào 22:26 ngày 25/06/2007

Chia sẻ trang này