1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gió mùa Đông Bắc.

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi gianker, 19/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fanaaladin

    fanaaladin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông luôn làm cho người ta cảm thấy cô đơn hơn. Hình như cứ mỗi lần thổi nến là lúc gió chuyển mùa. Chiều vẫn còn tấm áo mong manh, chỉ đến tối, khi ước mong 1 điều gì đó, 1 điều xa vời linh cảm không bao giờ đến là lúc gió đổi chiều, hơi lạnh chạm vào mũi rồi ngấm vào lòng. Năm ngoái, sinh nhật không có gió chuyển mùa, năm ngoái mùa đông chỉ đến đứng ngoài cửa, ngại ngần gõ khẽ rồi lặng lẽ ra đi như làn sương mỏng manh, chưa kịp nhớ, chưa kịp cảm, chưa kịp lạnh , mùa đông đã rời ta.
  2. conangnhobe

    conangnhobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Được conangnhobe sửa chữa / chuyển vào 15:06 ngày 27/06/2007
  3. gianker

    gianker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Trời bắt đầu chuyển sang tiết thu. Không khí dễ chịu hẳn.
  4. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    iem cũng thík gió mùa đông bắc,cảm giác mặc 1 đống wần áo,khăn to uỳnh,lượn lờ 1 mình ngoài đường,hay chúm chăn t8m'' mí bọn bạn cùng túi hạt dẻ đếk đỡ đc é....
  5. chippuppy

    chippuppy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Ôi, giống mình thế, mình cũng thích nhất được ăn kem vào mùa đông đấy, hic, mong mùa đông mau đến, lên Tràng Tiền hưởng gió, măm kem, chạp chạp, thèm quá
  6. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    ò,tớ cũng thík ăn kem mùa đông....hix,nhắc lại thèm
  7. vitmup

    vitmup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Thấy topic này lại mong mùa đông đến sớm hơn một chút. Tui thích mùa đông cũng một phần vì được sinh ra vào mùa đông. Bi h sao mờ thèm được mặc áo rét, được đeo găng tay, được choàng một chiếc khăn ấm, nhất là thèm một bắp ngô nướng nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Thậm chí thèm được mặc mong manh một chút giữa mùa đông giá lạnh để cảm nhận cái không khí mùa đông, để cảm thấy mình đang được ấm áp giữa tiết trời giá lạnh. Và cũng thèm được ăn một que kem thật lạnh, cảm giác ấy thú vị quá. Nhưng mùa đông bây h dường như ngày càng ngắn lại và không lạnh như xưa nữa. Dù vậy vẫn mong nó đến. Đến thật nhanh!!!
  8. phaodaiso

    phaodaiso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    gió đầu màu , lạnh ,lạnh tê tái , .....nhưng sẽ hơn cái màu mưa ướt nhẹp anỳ
  9. minhmetal

    minhmetal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    .. Ôi thèm cái cảm giác ngồi trà nóng quán cóc.. Gió cứ hun hút, bạt bay sầm sập.. Rít 1 hơi thật sâu.. Đúng là mùa Đông chả làm gì, bắn điếu thuốc cũng đã thấy sướng.. Hi vọng năm nay, mùa Đông sẽ "đông" hơn năm trước..
  10. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng thích mùa đông. Có lẽ thích từ những ngày thơ bé khi mẹ và chị rang những hạt ngô dẻo dẻo ngọt bùi để ăn mỗi khi trời lạnh.Những cơn gió mùa đông bắc se lạnh...cái cảm giác thật tuyệt...bây giờ khi đã lớn vẫn không quên, mỗi khi gió mùa thổi đến và cùng ai đó đi dạo trên phố, cảm nhận cái lạnh luồn lách qua từng kẽ lá, qua tóc, chạm vào má...xuýt xoa với bắp ngô nướng ngọt lịm trên tay...

Chia sẻ trang này