1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gió mùa Đông Bắc.

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi gianker, 19/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meomun208

    meomun208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    2.588
    Đã được thích:
    0
    Mèo cũng thích gió mùa về, trời lạnh, ăn ngon, ngủ thích
  2. capuchino_9187

    capuchino_9187 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    0
    Cai topic nì nên đổi thành những người iu mùa đông hay j j đó đi...cho hợp với box sở thích thui chứ Capu thì thế nào cũng đc...
    Capu thích mùa đông, iu mùa đông HN, nó là cái rét cắt da cắt thịt (nhưng mí năm gần đây ít rét hơn vì theo như các nhà khoa học thì Trái đất đang nóng lên...chẹp!), Mùa đông làm da khô (như da rắn), nẻ toác và...k xinh bằng những ngày mùa hè nhưng Capu thích mặc nhìu thật nhìu áo, quàng khăn dầy cộp rùi đi lượn phố! K bít mặt để cái gió thực sự fả vào mặt...Cảm giác khoai khoái vô cùng....Rùi thì kem lạnh, ốc nóng, quẩy nóng, ngô nướng, khoai nướng...ôi mùa đông!!!
    Dạo nì hơi bận...ăn chơi đàn đúm, lại mới ốm dậy nên thực sự chưa đc đi dưới đường hoa sữa...nhớ cảm giác này quá! Chiều mai mà có gió, nhất định lượn đường!
  3. vitawa

    vitawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thích mùa đông lắm, thích được lang thang trên phố vào mùa đông. Mặc dù mùa đông làm cho da mình nẻ ghê lắm vì da khô. Nhưng mùa đông vẫn là mùa mình thích hơn cả.
    Thích được lang thang qua những con phố thơm mùi hoa sữa.
    Thích được mặc áo ấm đi chơi.
    Thích được ăn ngô luộc.
    "...Chiều đã chớm đông rồi nhóc ạ
    Dăm tiếng chuông xa lắc Phủ Tây Hồ
    Đêm, lạnh xuống, gió mùa Đông Bắc
    Thấp thoáng ven đường tí tách lửa nướng ngô
    Ốc đã chớm đông rồi nhóc ạ
    Nhớ tê tê bát nước chấm ớt gừng
    Cái quán cũ xưa mình ngồi đâu nhỉ
    Ốc nóng lòng chấm lẫn cả nhớ thương..."

  4. gianker

    gianker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Yêu cầu bạn đọc kỹ từ đầu đã rồi mới yêu cầu đổi tên nhá. hí hí. Định đổi thành "Người tình mùa đông" có được không
  5. pigrun

    pigrun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2007
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    offline đi..off vào một ngày gió mùa đông bắc..vào một ngày mùa đông HÀ Nội...Lang thang với cái gió,,cài rét..cái hơi phà phà trước mắt..với cái ken TRÀNG TIỀN...
  6. capuchino_9187

    capuchino_9187 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    0
    Tớ đọc hết sạch rùi mới vít đấy chứ??? Cơ mà hình như k fải đổi đâu vì chưa thấy mod ngó tới!
  7. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Thu về,
    ...chiếc lá vội vàng,
    ... bỏ quên tình ta ...!!!
  8. tuphoebe

    tuphoebe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    1.187
    Đã được thích:
    0
    Nhưng các bác có công nhận là mùa đông Hà Nội đẹp nhất thế giới không? Lạnh vừa đủ để người ta yêu nhau hơn nhỉ
  9. oldtimer

    oldtimer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông ! ôi mùa thương mùa nhớ......
  10. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    Tay em lạnh...........
    Môi em lạnh...............
    Sao chẳng có anh...........

Chia sẻ trang này