1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giờ nào rồi mà vẫn còn mức lương 1 tr với 1,5 tr cho kts mới ra trường

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi Kts_zorro, 14/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 040239407

    040239407 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    chuyện này nghe quá nhiều rồi, chán vãi.
    Dù rất thông cảm với các chú em mới ra trường, nhưng sự thật, các chú trẻ con quá.
    thứ nhất: lương của bất cứ hình thức lao động nào là do hiệu quả kinh tế của hd đó mang lại. Không phải là ở trên trời rơi xuống. Các chú thử ngồi bình tĩnh mà nghĩ xem các công việc mà mình đang làm mang lại bao nhiêu xiền?
    thứ hai, sau gần mười năm lăn lộn trong cái nghề này, cả làm thuê lẫn làm chủ một văn phòng TK của riêng mình thì anh thấy rằng: Kiến trúc là một thứ có tỷ suất lợi nhuận/ lao động rất thấp, ít nhất là cho đến thời điểm này, trừ phi công ty của chú em (hoặc bản thân chú em) có thương hiệu. Mức lương của các chú đang nhận, không phải là do hiệu quả công việc của các chú đang làm, mà nó là hỗ trợ (tức là cho không ý)
    Thứ ba: để có thu nhập khoảng 15t (như các chú và cả anh mơ ước ý) thì phải vẽ bằng cả chân và tay, cứ rời tay chuột ra là hết tiền
    vài lời nhắn nhủ các chú cố gắng chịu đựng ngày mai tươi sáng, anh cũng thế, hê hê
  2. assassin14

    assassin14 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    150

    [/quote]
    Thế anh zai làm zì với 1,5 tr ... uống nước sôi hút thuốc lào và đi bộ đi làm à ... sao anh zai nhìn thợ vẽ bằng nửa con mắt thế ... bác mà làm xếp thì em đề đạt mức lương 900 e còn khó ... thân .........
    [/quote
    Tôi ko có coi thường ai cả, chỉ thấy nực cười với các KTS mới ra trường cứ nghĩ cái gì mình cũng làm được, đòi thù lao thì cao.
    Còn chuyện 1,5triệu hay 1 triệu thì mấy bác sỹ mới ra trường vào làm mấy bệnh viện lương còn thấp hơn mà công việc còn cực nhọc hơn nhiều, mà ai dám bảo nghề KTS cao quý hơn nghề bác sỹ. Nói chung mặt bằng chung xã hội nó vậy rồi. Chú đừng than vãn.]
  3. khongcanbiet

    khongcanbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Thôi các bác , dù có làm cả đời thì cũng không thể giàu bằng anh Dũng tổng hay anh Việt Tiến em được . Mà dù bác nào có giàu nhất con mẹ VN đi nữa , nếu so với anh Bill Gate em , thì cũng chả khác *** thằng ăn mày .

    Ở đời khổ nhất là phải đi so sánh bằng thằng nọ , bằng thằng kia . Sống có mấy chục năm , đằng *** nào cuối cùng chả chết . Chả ai sống mãi được , làm kts mà sống khổ quá thì đi làm nghề khác , có cái *** gì đâu , mà phải lăn tăn , phỏng ạ ?
    Có ít hàng họ , các bác cứ từ từ mà thư giãn đê
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. Mabu1982

    Mabu1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Aha,chú Lâm dạo này bức xúc cty nào ghê thế.
    Tóm lại em xin có tí ý kiến với các bác :
    * Ko lạm bàn nghề kiến nhà ta là 1 nghề giàu hay nghèo mà vấn đề ở đây chính là sự bóc lột công sức lao động của các boss & cty.Nếu các bác "làm nghề" thì các bác sẽ ko giàu được,mà nếu muốn giàu thì các bác lại phải "kinh doanh" nghề cơ.Tại vì ở vn với mức thu nhập gdp như hiện tại thì xin hỏi nhà đầu tư nào có thể bỏ 2000$ để nhờ tư vấn 1 cái " cầu thang" trong nhà đây.
    * Vấn đề lương lậu vẫn là vấn đề muôn thủa từ trước đến nay.Tại sao các bác cứ kêu ca về lương mà ko chịu nhìn lại chính bản thân mình đi.Hàng năm tính ra có khoảng gần 1000 người được đóng cái mác "kts" vào mông rồi vứt ra đường.Liệu trong số đó sẽ có bao nhiêu phần trăm người đảm bảo được công việc khi nhận vào cty.Các bác kts đều có năng khiếu chê bẩm sinh mà ít khi ghi nhận thành quả của người khác.Bác nọ nhìn vào mức lương bác kia mà so bì sao mình ko bằng .Tóm lại là tại sao các bác kiến trẻ không khẳng định mình trước khi khẳng định mức lương mà mình muốn có.
    * E chỉ xin nói với các bác kts mới ra trường: kts thì nhiều lắm và các kts làm "dc việc" cũng rất nhiều.Kts là 1 nghề "khó" và "khổ",chính vì vậy việc khẳng định mình là 1 điều mà ko phải ai cũng làm được.Kts đâu phải là 1 người biết bổ bể phốt hay biết thể hiện diễn hoạ như ảnh thật.kts còn phải biết rất nhiều điều từ việc quy trình lập và triển khai 1 dự án, nói chuyện và thuyết phuc chủ đầu tư....Đối với các kts trẻ,cũng giống như tôi,thiết nghĩ kiếm kinh tế bây giờ chưa phải là chủ yếu mà cái chủ yếu bây giờ là học hỏi và hoàn thiện chính bản thân mình,các bác chưa nên nhắm vào nhà nước mà hãy vào các cty và vp lâu năm để được học hỏi về nghề ,cách làm việc, cũng như được tiếp xúc với các công trình lớn hơn là việc đòi hỏi về tiền lương.Hãy là 1 phần mà cty ko thể thiếu thì bạn sẽ có điều mà bạn cần.CHÚC AE THÀNH CÔNG VÀ CÓ XIỀN...HEHE

  5. Competition

    Competition Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Anh đang bí, nhìn thấy mấy tấm hình hàng họ của chú thì bỗng nhiên lại ra ý, cảm ơn chú em nhé! Hàng họ này không khéo bằng cả tháng lương mấy chú mới ra trường mất nhỉ?
  6. khongcanbiet

    khongcanbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Tháng lương chả nghĩa lý *** . Mình là giai , lại là kts , sướng lên thì múc thôi . Đời là cái *** gì ? Chú nhỉ ?
  7. Competition

    Competition Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    MK, liệu cơm gắp mắm, liệu bánh mỳ múc bò kho chứ chú! Chú có cái cùi bánh mỳ khô thôi mà đòi múc một nồi bò kho thì ăn mặn lắm chú ạ, không khéo lên huyết áp rồi đứt bóng mất.
    Với lại, ở đời còn có bao nhiêu "bữa ăn" ngon hơn sạch hơn hả chú. Góp đủ cùi bánh mỳ lại rồi hãy tính đến chuyện ăn mặn nhé!
  8. khongcanbiet

    khongcanbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Đến chết với chú .
    Được múc mà chú bảo phải nhịn để gom góp đợi lần sau , thì còn sống làm *** gì . Chú sống khổ nhỉ ? Công nhận khổ . Sống khổ thế , thì.... Competition được cái lìn gì nữa .
    Anh không biết "bữa ăn ngon hơn , sạch hơn" của chú nó đến mức độ nào ? Angelina Jolie à ? hay Paris Hilton ? Anh thì được cái dễ tính , cứ cao khoảng 1m65 trở lên , nặng từ 50 đến 55kg , là múc ngon lành cành đào , anh sống giản dị nó quen rồi . Sống như chú , anh thấy khổ quá , nói kiểu nhà phật là : cái nghiệp của chú , nó quá nặng nề .
    Được khongcanbiet sửa chữa / chuyển vào 00:33 ngày 18/08/2006
    Được khongcanbiet sửa chữa / chuyển vào 00:41 ngày 18/08/2006
    Được khongcanbiet sửa chữa / chuyển vào 00:42 ngày 18/08/2006
  9. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    hợp lý :D múc hết,đời là cái *** gì ?
  10. hot_heart

    hot_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    0

    Được hot_heart sửa chữa / chuyển vào 06:36 ngày 18/08/2006

Chia sẻ trang này