1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giờ nào rồi mà vẫn còn mức lương 1 tr với 1,5 tr cho kts mới ra trường

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi Kts_zorro, 14/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vnvan59

    vnvan59 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Nhiều anh ra trường vài năm vẽ còn không đúng hình chiếu, thiết kế gì.
  2. baihoangtan

    baihoangtan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Thôi!!
    Nói như thế thì buôn phân lợn còn xướng hơn!!!
    Nghề nào ra trường cũng bèo như phân cả???
    Ai làm sếp thì cứ buôn cho đầy túi thôi
  3. newbvn

    newbvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Thông cảm cho cac anh day đi, chửi bậy bây giờ đang là mốt đấy.
    Toi nghiep.
    Được newbvn sửa chữa / chuyển vào 08:51 ngày 24/08/2006
  4. arch_dhxd

    arch_dhxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Chào Baihoangtan !
    Iem cũng giống anh quá cơ...nhớ khi xưa em đang làm ở Cty êy đờ cờ....do cty ko ăn về mảng thiết kế nên công việc cũng nhàn hạ và vui vẻ--->> thành ra chơi suốt>>>nhưng chơi mãi thì chẳng có xiền ihihic thế nên khi có đc tiếp xúc với cty êy sờ tát uoát ggiì đó............em thích lắm sang đó làm liền.
    - Khi sang đc cty thì ng ta vẽ ra cho em hướng phát triển của cty về sau sẽ kinh khủng lắm..............vì toàn có những nhân vật "đức cao vọng trọng" nào đó lãnh đạo, toàn những giáo sư tiến sĩ nào đó lãnh đạo....kekeke em vui mừng lắm vì có thể vỗ ngực nói mình làm ở cty Lọ cty Chai..............nhưng đúng là đời chẳng học đc chữ ngờ............về đc 1 tháng thì cty oánh nhau từ xưa roài, h lại phân tách ra làm cty phờ phờ à à gi gỉ gì gi nào đó>>>quanh đi quẩn lại thì cũng chỉ 1 ông sếp và mấy ku nhân viên ngồi vẽ tối ngày,hic ...
    - Làm ở cty mới lương cao hơn hẳn cty cũ 500k (hơn 2tr gì đó) rồi tháng sau làm tốt thì đc thêm tiền trách nhiệm rồi tiền làm đêm,....nhưng lại học đc bài học là lương trách nhiệm và tiền làm đêm chẳng thấy đâu.........rồi tiền ăn lại còn thiếu vào tiền lương.....hỏi ra thì mới biết là chẳng có gì....lại đc một miếng bánh vẽ to oạch...........rồi lúc mình nghỉ thì lại nói mình làm sai phần gạch đá làm thiệt hại tiền của cty....qua ông quản lý 1 thì mình làm thiệt hại khoảng gần chục tr gì đó............dến ông quản lý 2 thì số tiền lại lên là hơn chụt tr >>>>và khi chuyện đến tai em thì số tiền lại ...........gần 20tr............thế thì em chết, tiền trách nhiệm chẳng thấy,,,,,,,,,,,,mà khi có sai sót lại đè thằng vẽ....huhuhuhu....rồi lại còn nhom nhem đến mức là chú ghi sai mấy cái kích thước nữa..........đến thế thì hết chịu nổi
    - Tính nhom nhem ra thì làm ở cty cũ tuy lương thấp nhưng còn đc vui vẻ ngẩng mặt lên nhìn hoàng hôn,đc hưởng cái không khí tan tầm sang cty mới thêm đc mây trăm K nhưng lại ra đi về khi ng` ta đã cơm nước xong xuôi và dắt nhau đi chơi
    - H em rút ra kinh no cho mình : " Đừng có kì vọng quá cao...........>> ..............để rồi thất vọng lớn lao " chịu khó đi xin làm ở cty như Hoasosac nói ấy, chỗ nào nó thoáng thì nó cho chút tiền % công trình.
    - Cty có mấy thằng đi khỏi thì thằng nào cũng chửi như hát hay, đâu phải chỉ riêng em đâu. Nói ra cho đỡ bức xúc và cho các chú SV mới ra có kinh nghiệm....đừng tin vào mấy miếng bánh vẽ....miẹ kiếp chịu khó đi buôn nước bọt thành ra lại nhàn thân.
  5. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    Nghe các chú cãi nhau rồi than vãn anh đau hết cả cõi mề . Nghề nào cũng có cái sướng và cái khổ của nó chứ . Đã bao giờ các chú đặt mình vào vị trí quản lí , muốn giao việc cho ai đó mà nó dek làm được , toàn vẽ linh tinh chưa ? Suy xét một vấn đề phải khách quan và đặt mình vào hoàn cảnh chứ nhể .
  6. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    ý bác Vú đây là các chú lo về mà văn ôn võ luyện , trau dồi kinh sử đi . Đừng cãi nhau linh tinh nữa không đến lúc bác Vú bác giao việc cho làm lại không làm được bác lại chê cười cho ! hehe
    Bác Vú giao việc cho iem đi !
    Được daysleeper__ sửa chữa / chuyển vào 19:10 ngày 27/08/2006
  7. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    Chú lại hiểu sai ý của anh rồi . Nghe nói chú thích văn thơ ,thôi thì tặng chú mấy câu thơ mà anh đọc được ở đâu đó, lâu rồi, ko nhớ là của ai , hy vọng hiểu :
    ...." Có trèo mới biết non cao
    Có đi mới biết đường bao gập ghềnh
    Có làm mới biết sức mình
    Có ăn mới biết miếng lành miếng ngon
    Có mặc mới biết ấm thân
    Có chơi mới biết nơi gần nơi xa
    Có con mới biết mẹ cha
    Có khó mới biết ai là có nhân
    Có bạn mới biết bạn thân
    Có học mới biết chữ Nhân là gì. "
  8. acacHau

    acacHau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    5 năm chôn vùi tuổi thanh xuân ở cái xó xỉnh Hà Đông để ra nhận được 1 động lương còm cõi ,sống sao cho đành...Tốt nhất ,có "điều kiện" thì đổi nghề đi các pác,mình học thiết kế ,sẽ có nhiều cơ hội làm các ngánh nghề khác nhau...nhưng vẫn được design (mỹ thuật đa truyền thông) ,học tiếng Anh,tiếng Pháp ....nhằm chuẩn bị cho mình 1 kiến thức vững vàng,một mức lương xứng đáng với chất xám của mình....còn KTS mới ra trường nói thật chẳng khác j một anh hoạ viên ,thợ vẽ .......nên ko đòi hỏi j hơn...
  9. linglang

    linglang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2004
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    nói thật thì đau lòng: sinh viên kt mới ra trường 100 chú mới đuợc 1, trong số vài chục chú được mới có 1 chú giỏi.
    Mở loa thì ý này tứ kia nhưng cầm cái bút tìm ý không ra cái gì... vẽ kỹ thuật thì non chưa làm được...
    Vậy cầm 1,5 t là còn khá.
    Mộtt số sinh viên KTS giỏi, dù chưa ra trường đã dược săn đón nồng nhiệt tra lương theo sản phẩm có khi lên tới chục triệu tháng ( nếu trúng PA)
    Không trách ai, chỉ trách trường DH không biết đào tạo. Thầy dốt, trường sập sệ mất đoàn kết... học hành Kt mà không tham quan , du lịch nước ngoài bao giờ....chán vễ theo tạp chí!
  10. 3Dhand

    3Dhand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Chú này nói như cái kăng kủ kọt ấy ! Chẳng qua cũng là mua bán sức lao động , công ty chú trả 1T , T rưỡi thì chỉ mua được hàng lởm thôi , nó biết vẽ Cad cho đã may rồi . Trả lương 1,5T mà đòi thằng biết tìm ý, biết triển khai,làm 3D rồi bổ kỹ thuật á ?
    Chú lên 3Dvn bảo tuyển một thằng hoạ viên lương 2T xem , nó chả chửi cho vuốt mặt không kịp ấy chứ .
    Nói chung của rẻ là của ôi . Chú thử hỏi xem các công ty trả từ 300-500$ có thằng hàng lởm nào dám vác đơn đến không ? Còn các văn phòng trả 1T , 1T rưỡi thì anh thật với chú , thằng dốt như anh cũng đ... bao giờ thèm vào nộp hồ sơ , chú nhé !

Chia sẻ trang này