1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giờ này anh ở đâu?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rainrain5th, 11/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NgUyeNc0nu0nG

    NgUyeNc0nu0nG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Gửi tới anh yêu... ANh ơi.. em không được như rain đâu.. vậy mà giờ đây em vẫn thầm thương trộm nhớ anh đây này... maimai ơi.. anh đang ở đâu để em đến.. em bắt anh phải yêu em.. anh ơi............... giờ này anh ở nơi đâu, để em quạnh quẽ sao lâu thế này..
  2. Mailove22

    Mailove22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Anh đây,
    Nhưng mà anh nhát lắm. Nhát như rất nhiều chàng trai đã và đang đọc chủ đề này. Một cô gái "bắt" một chàng trai yêu mình. Hay đấy chứ nhỉ. Con trai từ trước tới giờ chỉ miệt mài đi chinh phục thôi. Tinh thần 8/3 chị em vùng lên có khác.
    Chúc bạn nhận được nhiều hoa hồng nhé,
  3. Mailove22

    Mailove22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Anh đây,
    Nhưng mà anh nhát lắm. Nhát như rất nhiều chàng trai đã và đang đọc chủ đề này. Một cô gái "bắt" một chàng trai yêu mình. Hay đấy chứ nhỉ. Con trai từ trước tới giờ chỉ miệt mài đi chinh phục thôi. Tinh thần 8/3 chị em vùng lên có khác.
    Chúc bạn nhận được nhiều hoa hồng nhé,
  4. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Anh thân yêu... Sao anh không hiểu nỗi lòng của em nhỉ>?
    Anh có biết chính ngày 8/3 này mới làm cho em có thêm chút nghị lực nhỏ nhoi để gọi tên anh từ ngàn thu hay không anH?
    Giờ này em đang ngồi đây và nghĩ đến anh. Em không nghĩ đến anh như những người em đã từng gặp, những người em đã từng cảm thấy có chút cảm tình đặc biệt. Dường như đó không là tình yêu. Còn với anh thì sao? Em không quá yếu đuối để phải vùng lên vào cái ngày hôm nay đâu anh nhỉ. Em chỉ muốn được thể hiện một chút tâm sự của lòng mình thôi anh ạ.
    Hay vì em vẫn chưa tìm được một người nào đó thật sự hiểu mình, thật sự muốn chia sẻ, thật sự muốn quan tâm đến em hả anh?
    NGười đó có phải là anh không nhỉ? Trong tâm hồn, í chí, tình cảm, và mong muốn của em bây giờ.. hình như.. hình như đó là anh. HÌnh như anh đang hiện diện, lẩn quanh và trốn chạy đâu đây để em phải tìm kiếm, phải mỏi mòn, và phải trông đợi.
    Anh không biết là anh mà cứ làm như thế thì em... khó chịu lắm không đấy. Vì là... em cũng cứ phải chốc chốc mường tượng ra hình bóng của anh, nó cứ mong manh mỏng manh và lung linh trước làn sương mờ ảo đâu đây.
    GIờ này anh đang chuẩn bị sắm sửa cho một ngày vui ngập tràn hoa hồng và nến sáng chưa anh.... Chắc là anh phải vui lắm nhỉ... Em ở đây vẫn đang đợi anh và hi vọng một nhành hoa nho nhỏ.. gửi chút tình vu vơ từ phía anh đấy anh à... hoa hồng anh cứ gửi trao, em đây vẫn giữ... nơi nào.. mong anh !
    Ngày này.. .của một năm nào đó.. .em sẽ e ấp bên anh.. và được nghe một tiếng nhè nhẹ.. rất nhẹ... rất nhẹ.. ANH YÊU EM .... Hoa hồng.. của em... chẳng đỏ thắm rực rỡ và ngào ngạt ngát hương phù hoa đâu anh.. .nó giản dị, chân thành nhưng luôn khoe sắc của một niềm tin và hi vọng mãnh liệt - một nhành hồng vàng anh sẽ phải kiếm tìm khắp Hà Nội này ... để có thể khoả lấp cái tính cố hữu dở hơi của em... hén anh...
    MAI CỦA EM !
  5. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Anh thân yêu... Sao anh không hiểu nỗi lòng của em nhỉ>?
    Anh có biết chính ngày 8/3 này mới làm cho em có thêm chút nghị lực nhỏ nhoi để gọi tên anh từ ngàn thu hay không anH?
    Giờ này em đang ngồi đây và nghĩ đến anh. Em không nghĩ đến anh như những người em đã từng gặp, những người em đã từng cảm thấy có chút cảm tình đặc biệt. Dường như đó không là tình yêu. Còn với anh thì sao? Em không quá yếu đuối để phải vùng lên vào cái ngày hôm nay đâu anh nhỉ. Em chỉ muốn được thể hiện một chút tâm sự của lòng mình thôi anh ạ.
    Hay vì em vẫn chưa tìm được một người nào đó thật sự hiểu mình, thật sự muốn chia sẻ, thật sự muốn quan tâm đến em hả anh?
    NGười đó có phải là anh không nhỉ? Trong tâm hồn, í chí, tình cảm, và mong muốn của em bây giờ.. hình như.. hình như đó là anh. HÌnh như anh đang hiện diện, lẩn quanh và trốn chạy đâu đây để em phải tìm kiếm, phải mỏi mòn, và phải trông đợi.
    Anh không biết là anh mà cứ làm như thế thì em... khó chịu lắm không đấy. Vì là... em cũng cứ phải chốc chốc mường tượng ra hình bóng của anh, nó cứ mong manh mỏng manh và lung linh trước làn sương mờ ảo đâu đây.
    GIờ này anh đang chuẩn bị sắm sửa cho một ngày vui ngập tràn hoa hồng và nến sáng chưa anh.... Chắc là anh phải vui lắm nhỉ... Em ở đây vẫn đang đợi anh và hi vọng một nhành hoa nho nhỏ.. gửi chút tình vu vơ từ phía anh đấy anh à... hoa hồng anh cứ gửi trao, em đây vẫn giữ... nơi nào.. mong anh !
    Ngày này.. .của một năm nào đó.. .em sẽ e ấp bên anh.. và được nghe một tiếng nhè nhẹ.. rất nhẹ... rất nhẹ.. ANH YÊU EM .... Hoa hồng.. của em... chẳng đỏ thắm rực rỡ và ngào ngạt ngát hương phù hoa đâu anh.. .nó giản dị, chân thành nhưng luôn khoe sắc của một niềm tin và hi vọng mãnh liệt - một nhành hồng vàng anh sẽ phải kiếm tìm khắp Hà Nội này ... để có thể khoả lấp cái tính cố hữu dở hơi của em... hén anh...
    MAI CỦA EM !
  6. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, chỗ này sắp trở thành chỗ tình tò, tình tự của mọi người được rồi đấy. Trước tiên xin giới thiệu cặp Nguyenconuong và Mailove22. Tất cả cho 1 tràng pháo tay nào và xin tặng 2 bạn thay lời chúc mừng đôi trẻ của Rain nhé!
    To Mai nói riêng : U biết không, U thì cho là các chàng trai của chúng ta không dám nhận là Anh của Rain vì Rain quá lãng mạn và mộng mơ. Cũng gần giống 1 người mà Rain biết. Híc, chỉ có điều người đó đã từng nói thế này sau 1 buổi ăn cơm tối (người này đã có dzợ ===> hehe, không thể là Anh được ) : "Em là một người tuyệt vời. Nhưng em phải học cách nhún nhường hơn. Nếu em luôn tỏ ra mình vượt hơn đàn ông em sẽ chỉ thiệt thòi thôi." Nhưng Rain thì vẫn luôn là như thế. Trước đây, bây giờ và sau này dù có lúc khóc hận.
    Anh biết không, mấy hôm nay em cũng chẳng rõ vì lẽ gì mà lại hay lãng đãng nhớ đến ngày này năm ngoái thế không biết. Cứ mường tượng nhớ lại và chẳng hiểu nên buồn hay vui nữa. Hôm ấy chủ nhật. Mãi mới có 1 ngày nghỉ xả hơi. Em xúng xính bộ váy xuống phố, lang thang mà chẳng buồn nhớ đó là ngày gì. Hôm ấy em nhận được 2 bó hoa. Và hôm sau nữa có 1 bó. Chẳng có cảm giác gì cả. Híc, chắc tại quen rồi chuyện được "phát chuẩn" ngày 8/3. Và cũng quen chuyện coi tết lễ là phù phiếm. Nhưng có lẽ bây giờ thì đã bắt đầu để ý rồi. Hihi
    Chóng thật. Hơn một năm rồi. Chẳng biết bây giờ họ thế nào rồi? Bây giờ em chẳng chán ghét họ, cũng không có cảm giác yêu thương được. Nhưng thật tâm vẫn muốn biết họ giờ thế nào. Ít nhất nhớ đến những lúc họ tỏ ra tốt với mình cũng thấy biết ơn : "Con gái không nên thở dài." Nghe thì thật là hay. Tự nhiên muốn thở dài một tiếng. Cứ mỗi lần nói em buồn vì chuyện này là lại bị bạn chửi "Chị yếu đuối không đâu." nhưng biết làm sao. Có lẽ em đa cảm thật. Có những chuyện không chỉ đơn giản là một vết mực. Bẩn mà tẩy không sạch thì tặc lưỡi bỏ qua cả một tình bạn bao năm. Nói thật lòng là cho đến bây giờ nhiều khi em vẫn nghĩ giá mà em đã không hời hợt đến thế...
    Anh! Tối nay em lại ngoan nữa rồi. Ở nhà và chẳng đi đâu cả. Mỗi tội online hơi nhiều. Hì hì, hôm nay đọc bài mọi người viết buồn cười kinh và lại ngồi tý toáy gõ. Mai anh đã gặp em chưa nhỉ? Ta đã gặp nhau chưa nhỉ?
    Dẫu sao thì như thường lệ vẫn chúc anh nhớ đến em. Sẽ yêu anh.
  7. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, chỗ này sắp trở thành chỗ tình tò, tình tự của mọi người được rồi đấy. Trước tiên xin giới thiệu cặp Nguyenconuong và Mailove22. Tất cả cho 1 tràng pháo tay nào và xin tặng 2 bạn thay lời chúc mừng đôi trẻ của Rain nhé!
    To Mai nói riêng : U biết không, U thì cho là các chàng trai của chúng ta không dám nhận là Anh của Rain vì Rain quá lãng mạn và mộng mơ. Cũng gần giống 1 người mà Rain biết. Híc, chỉ có điều người đó đã từng nói thế này sau 1 buổi ăn cơm tối (người này đã có dzợ ===> hehe, không thể là Anh được ) : "Em là một người tuyệt vời. Nhưng em phải học cách nhún nhường hơn. Nếu em luôn tỏ ra mình vượt hơn đàn ông em sẽ chỉ thiệt thòi thôi." Nhưng Rain thì vẫn luôn là như thế. Trước đây, bây giờ và sau này dù có lúc khóc hận.
    Anh biết không, mấy hôm nay em cũng chẳng rõ vì lẽ gì mà lại hay lãng đãng nhớ đến ngày này năm ngoái thế không biết. Cứ mường tượng nhớ lại và chẳng hiểu nên buồn hay vui nữa. Hôm ấy chủ nhật. Mãi mới có 1 ngày nghỉ xả hơi. Em xúng xính bộ váy xuống phố, lang thang mà chẳng buồn nhớ đó là ngày gì. Hôm ấy em nhận được 2 bó hoa. Và hôm sau nữa có 1 bó. Chẳng có cảm giác gì cả. Híc, chắc tại quen rồi chuyện được "phát chuẩn" ngày 8/3. Và cũng quen chuyện coi tết lễ là phù phiếm. Nhưng có lẽ bây giờ thì đã bắt đầu để ý rồi. Hihi
    Chóng thật. Hơn một năm rồi. Chẳng biết bây giờ họ thế nào rồi? Bây giờ em chẳng chán ghét họ, cũng không có cảm giác yêu thương được. Nhưng thật tâm vẫn muốn biết họ giờ thế nào. Ít nhất nhớ đến những lúc họ tỏ ra tốt với mình cũng thấy biết ơn : "Con gái không nên thở dài." Nghe thì thật là hay. Tự nhiên muốn thở dài một tiếng. Cứ mỗi lần nói em buồn vì chuyện này là lại bị bạn chửi "Chị yếu đuối không đâu." nhưng biết làm sao. Có lẽ em đa cảm thật. Có những chuyện không chỉ đơn giản là một vết mực. Bẩn mà tẩy không sạch thì tặc lưỡi bỏ qua cả một tình bạn bao năm. Nói thật lòng là cho đến bây giờ nhiều khi em vẫn nghĩ giá mà em đã không hời hợt đến thế...
    Anh! Tối nay em lại ngoan nữa rồi. Ở nhà và chẳng đi đâu cả. Mỗi tội online hơi nhiều. Hì hì, hôm nay đọc bài mọi người viết buồn cười kinh và lại ngồi tý toáy gõ. Mai anh đã gặp em chưa nhỉ? Ta đã gặp nhau chưa nhỉ?
    Dẫu sao thì như thường lệ vẫn chúc anh nhớ đến em. Sẽ yêu anh.
  8. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
  9. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
  10. hnl_hn

    hnl_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Một nga?y có niê?m vui bất ngơ? đến nghẹn nga?o va? có ca? sự bất ngơ? đến khóc chă?ng tha?nh tiếng...
    Em bắt đâ?u bă?ng một buô?i sáng tra?n ngập niê?m vui, anh ạ. Một tiếng chúc mư?ng lắp bắp cu?a một nhóc, một bó hoa câ?m chướng thật đẹp thê? hiện sự trân trọng. Em thực sự bị xúc động va? em nghif đến mẹ. Mẹ thích hoa câ?m chướng lắm, nhưfng nga?y co?n ơ? nha?, em vâfn thươ?ng ra chợ, chọn nhưfng bông câ?m chướng đu? ma?u sắc vê? cắm va?o lọ hoa đê? trên ba?n la?m việc cu?a mẹ, hoặc đê? trong pho?ng ngu?. Em cắm nhiê?u kiê?u lắm, nhưng lại chưa bao giơ? đê? hoa câ?m chướng gói với hoa Baby đẹp như bó hoa nga?y hôm nay em được luf nhóc tặng... Khi ấy, em chi? ước có thê? chạy thật nhanh vê? nha?, va? tặng mẹ bó hoa ấy, đê? nói với mẹ ră?ng, mẹ ơi, con gái mẹ đaf lớn rô?i đấy. Va? đây la? lâ?n đâ?u tiên, con gái được luf nhóc tho? the? "Em chúc cô..." Em biết, nếu mẹ câ?m được bó hoa đấy trong tay, mẹ sef vui lắm, niê?m vui hơn rất nhiê?u so với nhưfng bông hoa ha?ng nga?y em mua cắm trong pho?ng mẹ. Khi em kê? lại, mẹ ba?o, co?n nhiê?u cơ hội ma?... Ư?m, co?n nhiê?u cơ hội,... Em bất chợt nghẹn nga?o. Em la? con ngươ?i quá dêf xúc động, anh nhi??
    Buô?i trưa, em phát hiện ra một bí mật. Một điê?u em đaf pho?ng đoán tư? lâu nhưng em không dám nghif tới. Sự thật quá phuf pha?ng khiến em choáng váng va? bất ngơ?. Một cái gi? đó như vơf vụn tư? trong sâu thă?m, một sự thất vọng, va? hơi ba?ng hoa?ng. Nhưfng tươ?ng tất ca? đaf qua rô?i, vậy ma?... em cufng không ngơ? điê?u đó lại có thê? la?m em đau đến thế. Em không buô?n nhưng em lại nhận ra, hi?nh như trên má em... ướt ướt. Chính xác pha?i gọi tên ca?m giác ấy la? sự thất vọng. Em không giận, em không buô?n, em cufng không hơ?n gi?. Có lef, chi? la? một ca?m giác rôfng tuếch. Em muốn cươ?i thật nhiê?u, em lại muốn nói thật nhiê?u. Đi xe ra ngoa?i đươ?ng, phóng thật nhanh đê? gió tạt va?o mặt, đê? nhận ra đó không pha?i la? một giấc mơ.
    Rô?i em thấy nhẹ ngươ?i khi gặp chị. Chị ba?o với em, hafy đê? một lâ?n được như thế đê? rô?i sau đó, mọi day dứt sef trôi qua, va? quá khứ sef hoa?n toa?n lu?i xa... Có lef thế, anh ạ. Thực ra thi? nó đaf lu?i xa tư? lâu rô?i...
    Em sef ngu? một giấc thật ngon, va? sáng mai ti?nh dậy em sef lại mi?m cươ?i với luf nhóc đáng yêu, cuộc sống vâfn thật đẹp, pha?i không anh? Em hạnh phúc va? ... em thực lo?ng mư?ng cho họ. Họ xứng đáng được như thế, pha?i không anh?
    Hôm nay, nghe ba?i "How can I tell her" Em nghif ră?ng, em đaf đô?ng ca?m được với ngươ?i đa?n ông trong ca khúc ấy... Em hiê?u... Rô?i một nga?y, ...

Chia sẻ trang này