1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giờ này anh ở đâu?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rainrain5th, 11/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GNX4

    GNX4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Bảo rồi, mấy giờ rồi còn hỏi. Anh đang trà đá thuốc lá thuốc lào trên Bờ Hồ.
  2. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Híc, có một người nhận là ANH của mình àh? Sao anh không gọi em thế? Có biết em rất thích đi chơi không? Hôm qua em thèm đi chơi khủng khiếp. Ngay lúc này đâu cũng thế. Vì em đang hơi xúc động 1 chút. Cảm giác rất khó chịu.
    Anh biết không, ở nhà nhiều làm người em mòn mỏi đi. Em ghét mình thế này : Vô công rồi nghề. Có người đã hỏi em "Chắc em chẳng để thời gian trôi đi vô ích thế đâu nhỉ?" Vâng, nhưng sự thực là em đã làm thế. Và bây giờ em thấy cái cảm giác khó chịu ấy đang lớn lắm trong em. Lớn đến nỗi chỉ một gợn sóng nhỏ thôi cũng làm em rất dễ cáu giận. Trước hết và sau cùng là với chính mình. Em không muốn trút những bực dọc vô cớ đó lên anh hay bất cứ ai cả. Cũng vẫn biết mọi người ai cũng có những tâm trạng riêng nhưng cái đó em không phải không có. Em cũng có tâm trạng chứ. Cũng có tự ái của em chứ. Em chẳng muốn quan tâm đến những chuyện này nữa. Sẽ là oan cho anh nhưng chắc em sẽ không viết cho anh nữa. Trong một thời gian tới...
    Không biết có vội vàng quá không nhưng không phải em đã không thử mở lòng, không thử cố gắng. Có thể trong những khoảnh khắc nào đấy em cũng đã lao xao lòng và nhớ mong. Nhưng em cũng có tự ái con gái, cũng có những điều chưa vượt qua và vì chuyện tình cảm là phải có sự vun đắp đôi bên, chỉ em thôi là chưa đủ. Nếu một bên đã lơi tay, có muốn cũng không thể... Em sẽ học họ bước qua điều đó.
  3. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Híc, có một người nhận là ANH của mình àh? Sao anh không gọi em thế? Có biết em rất thích đi chơi không? Hôm qua em thèm đi chơi khủng khiếp. Ngay lúc này đâu cũng thế. Vì em đang hơi xúc động 1 chút. Cảm giác rất khó chịu.
    Anh biết không, ở nhà nhiều làm người em mòn mỏi đi. Em ghét mình thế này : Vô công rồi nghề. Có người đã hỏi em "Chắc em chẳng để thời gian trôi đi vô ích thế đâu nhỉ?" Vâng, nhưng sự thực là em đã làm thế. Và bây giờ em thấy cái cảm giác khó chịu ấy đang lớn lắm trong em. Lớn đến nỗi chỉ một gợn sóng nhỏ thôi cũng làm em rất dễ cáu giận. Trước hết và sau cùng là với chính mình. Em không muốn trút những bực dọc vô cớ đó lên anh hay bất cứ ai cả. Cũng vẫn biết mọi người ai cũng có những tâm trạng riêng nhưng cái đó em không phải không có. Em cũng có tâm trạng chứ. Cũng có tự ái của em chứ. Em chẳng muốn quan tâm đến những chuyện này nữa. Sẽ là oan cho anh nhưng chắc em sẽ không viết cho anh nữa. Trong một thời gian tới...
    Không biết có vội vàng quá không nhưng không phải em đã không thử mở lòng, không thử cố gắng. Có thể trong những khoảnh khắc nào đấy em cũng đã lao xao lòng và nhớ mong. Nhưng em cũng có tự ái con gái, cũng có những điều chưa vượt qua và vì chuyện tình cảm là phải có sự vun đắp đôi bên, chỉ em thôi là chưa đủ. Nếu một bên đã lơi tay, có muốn cũng không thể... Em sẽ học họ bước qua điều đó.
  4. GNX4

    GNX4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    rainrain5th !
    Ngày xưa anh cũng đã hay nghĩ là anh sẽ chết nếu không có em, rồi thì tim anh ngừng đập, muỗi đốt không vẫy tai ruồi bâu chẳng nhếch mép, đuôi không buồn quẫy.... Tóm lại là chán cơm thèm đất thích nghe kèn đến nơi rồi. Những tưởng vậy mà không phải vậy, đúng mà không đúng, yêu mà ....không yêu. Tưởng ngỏm củ tỏi mà cũng chẳng được. Bây giờ anh đang sống nhăn răng, thấy chẳng nhớ em mấy - thế mới lạ.
    Bức xúc quá thì lên Long Xù uống Rượu với anh , chứ ai lại nhặt lá đá ống bơ trên Hồ làm gì mấy anh xe ôm tưởng nhầm....
    Tạm thế nhá!
  5. GNX4

    GNX4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    rainrain5th !
    Ngày xưa anh cũng đã hay nghĩ là anh sẽ chết nếu không có em, rồi thì tim anh ngừng đập, muỗi đốt không vẫy tai ruồi bâu chẳng nhếch mép, đuôi không buồn quẫy.... Tóm lại là chán cơm thèm đất thích nghe kèn đến nơi rồi. Những tưởng vậy mà không phải vậy, đúng mà không đúng, yêu mà ....không yêu. Tưởng ngỏm củ tỏi mà cũng chẳng được. Bây giờ anh đang sống nhăn răng, thấy chẳng nhớ em mấy - thế mới lạ.
    Bức xúc quá thì lên Long Xù uống Rượu với anh , chứ ai lại nhặt lá đá ống bơ trên Hồ làm gì mấy anh xe ôm tưởng nhầm....
    Tạm thế nhá!
  6. GNX4

    GNX4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Hu hu em biết không phải lỗi của anh mà , anh hiền thế cơ mà. Em đang làm anh sợ quá đấy em thân mến 6.500 VNĐ/kg xoài xanh, em mua về mà ăn nhé.
    Các cô nàng quả nhiên nguy hiểm !!!
    Thôi anh lướt đây em ạ!
  7. GNX4

    GNX4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Hu hu em biết không phải lỗi của anh mà , anh hiền thế cơ mà. Em đang làm anh sợ quá đấy em thân mến 6.500 VNĐ/kg xoài xanh, em mua về mà ăn nhé.
    Các cô nàng quả nhiên nguy hiểm !!!
    Thôi anh lướt đây em ạ!
  8. macaca

    macaca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Em vừa đọc xong một câu chuyện do một người bạn gửi, anh ạ. Bất chợt, câu chuyện làm em cảm thấy một điều gì đó nghèn nghẹn. Hình như em chưa bao giờ có cảm giác như thế này khi đọc bất cứ một câu chuyện nào...
    Một dải ruy băng màu vàng buộc trên cây sồi già...
    Thôi, em tiếp tục công việc đây... Chẳng nghĩ ngợi vẩn vơ nữa...
  9. macaca

    macaca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Em vừa đọc xong một câu chuyện do một người bạn gửi, anh ạ. Bất chợt, câu chuyện làm em cảm thấy một điều gì đó nghèn nghẹn. Hình như em chưa bao giờ có cảm giác như thế này khi đọc bất cứ một câu chuyện nào...
    Một dải ruy băng màu vàng buộc trên cây sồi già...
    Thôi, em tiếp tục công việc đây... Chẳng nghĩ ngợi vẩn vơ nữa...
  10. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Anh thân yêu, ^_^
    bĐng nhiên em lại muăn vi.t cho anh. Hay là vi.t cho em? Em còng không bi.t nãa. Ch~ đn gin là muăn vi.t.
    Em đưđc khen là trZ anh ạ. H- h-, trưưc giê ch~ nghe chê già nên cá cưêi lăn cưêi bY. HÝc, cña đáng tâi. Ai bo các chz chƠng con đu' hu' nên nh-n đâu còng thSy con nÝt... HÝc, cÊ ngưêi hn em cÊ mât tuƯi mà dám gÔi em là õ?znhÊc con bÐo trYnõ?o mưi láo chá. Hu hu... Nhưng mà nghe Sm áp lắm. ^_^
    CÊ lÏ v?n là trZ con ăn chưa no, lo chưa tưi th

Chia sẻ trang này