1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giờ này anh ở đâu?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rainrain5th, 11/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Bạn em bảo em phải mất 2 năm nữa mới đạt được 1 điều gì đó. Em đã gật gù và nghĩ có lẽ cũng đúng, đúng theo những gì em đã nghĩ. Nhưng những gì em nghĩ đã khác, và em biết 2 năm là quá dài. Hihi, thực ra thì em cũng có thể chăm chỉ đấy chứ. Bằng chứng là khuôn mặt xương xương hẳn đi, hốc mắt bắt đầu sâu và đen. Em cảm thấy mình tệ đến nỗi phải viện đến phấn son không phải vì muốn điệu mà là để khuôn mặt thêm hồng hào. Có điều, em chỉ chăm chỉ, cố gắng khi thực sự em không còn đường để lui. He he, ai bảo dễ thỏa mãn là tốt? Dù sao, nỗi sợ lớn nhất vẫn là sợ mình vô dụng, bất lực và không còn niềm tin.
    Em sẽ phải cố hơn thôi! Mừ, ốm rồi, dặt dẹo, híc híc
  2. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, em mệt quá. Em đã không phát hiện ra là mình rất mệt và mình đang tủi thân nếu không phải hôm qua em đã ngồi nói chuyện công việc mới với người sẽ là sếp nhỏ mới (), đồng nghiệp mới. Lâu lâu em mới lại tủi thân như thế. Hehe, tự nhiên nước mắt cá sấu định trào ra mới sợ.
  3. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Anh thân yêu,
    Em thấy khá hơn nhiều, ít nhất về mặt tinh thần và suy nghĩ. :) Xem nào, tối nay em đã thực hiện 3 cuộc gọi, nhắn tin cho 2 người. Dù còn một vài người nữa em cần liên lạc nhưng ít nhất thì em cũng đã giải quyết được một số vấn đề. Và dù sao thì mọi việc đều có thể tìm thấy mặt tích cực của nó. Điều đó an ủi em nhiều.
    Thực ra em gọi điện vì em muốn than thở, muốn nhõng nhẽo, vì em tự nhiên hơi tủi thân. Cũng vui vui. Thứ nhất vì giải tỏa được tâm lý thèm được nói chuyện. Thứ 2 vì được phân tích tính cách, khen và khuyên giải. Thứ 3 vì tình cờ được nghe điều tích cực trong vấn đề mà mình đang cho là làm mình chán nản. Thứ 4 là vì em biết em đang nghĩ về ai.
    Chị hỏi em đã có ai nói là em lạnh chưa. Rồi. Nhiều người. Em biết. Họ có tâm trạng e ngại, dè dặt, bối rối và thừa nhận điều đó. Em cũng là một dạng người mâu thuẫn. Em thích có nhiều bạn, người quen và em quý, em thích nhiều người. Nhưng chỉ thế. Em thích sự thoải mái, tự nhiên. Có vài người đã cười em về suy nghĩ ngây ngô đó. Em biết. Có điều em không biết làm sao để nữ tính, dịu dàng hơn - Tạm gọi thế chăng? Em thực không biết. Có lúc em cũng thấy hình như mình khô khan lắm, nhất là khi quanh em nhiều người hay cười đùa thế, khéo léo thế. Hì... Nhưng điều làm em an ủi là không chỉ một người nói họ cảm nhận em là một người tình cảm, sẽ rất biết quan tâm, hehe... Có nhiều thứ phải từ từ học. :D
    Em làm việc tiếp đây. Mai sẽ là ngày bận rộn. Hi vọng là em không quên quá nhiều thứ. Và chắc tối mai sẽ là một tối nghỉ ngơi nhưng có thể lại rất buồn với em. Em sẽ trên từng cây số. :) Chắc em sẽ ngủ vùi, bù cho những ngày thiếu ngủ này. Giá anh ở đây, đưa em ra ga và làm em bật cười cho qua những trống trải (Như vậy có ích kỷ không anh khi có lẽ anh cũng có những bận rộn, lo âu của anh? :) ). Tự nhiên em cảm thấy cảm giác cô đơn, như cái lần trước đây em ra ga anh ạ, dù nó không giống nhau. Chỉ là tự nhiên cảm thấy hơi tủi thân. Trong những khoảnh khắc ngắn ngủi, em sợ sự cô đơn ghê gớm. ?oFacing to the world with an empty heart....? :) Nếu em bận rộn, nếu em không động lòng, chắc em sẽ quên mất điều đó, em sẽ không yếu đuối.
    Àh, mà mẹ thương con gái, bảo sao không nói họ hoãn chuyến đi. Hi hi, em bật cười nhưng lại nhăn nhó, tranh thủ kể lể ra chiều mẹ không thông cảm cho con gái. (Bây giờ hơi hối lỗi. :D )
    XU
    Muộn ngày 27 tháng 10
    Được rainrain5th sửa chữa / chuyển vào 20:07 ngày 29/10/2005
  4. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    anh yêu ơi, (nhếch mép phát)
    Lâu rồi em toàn để cho chị em solo, chả chịu nhảy vào viết lách cho anh chăm chỉ như hồi trước. Sozy nhá! Dạo này em bận quá! Bận thật, bận đến phát mệt phờ cả người. Anyway, xong rồi. Hôm nay em đã giảng tiết cuối cùng ở trường phổ thông. Thế là em có thể say good bye với cái giáo án trong 1 thời gian dài rồi (nếu như em không có ý định trở thành giáo viên cấp 3, hê hê) Tuy nhiên sự xong việc ở trường phổ thông không hẳn là em hứa sẽ viết cho anh chăm đâu nhá (lại vẫn giọng điệu củ chuối ngày trước, anh nhở? )
    Mấy hôm nay em lên trường, em vui lắm anh ạ. Ờ. Chả biết. Mọi người bảo em hợp với nghề đi dạy. Thì em cũng thích dạy đấy, nhưng nếu bắt nó phải trở thành cái nghề thì em chắc không chịu đâu. Em chỉ mỉm cười và cảm thấy mình may mắn, vì có những học trò cực ngoan, có một ông thầy trong trường cực kỳ buồn cười, có một bà cô hướng dẫn vô cùng vui tính. He he. Túm lại là em thích cái trường đó, nhưng bảo em vào đó làm hẳn thì... hê hê. Chắc là không.
    Thế là sắp hết 6 tuần thực tập, Nhanh quá! Hic. Bao nhiêu là chuyện muốn kể anh nghe. Nhưng mà thôi, chả kể nữa. Khi nào gặp anh ngoài đời, và nếu em còn nhớ, em sẽ bô bô cả ngày cho anh điếc tai luôn. Chứ type như thế này, thực tình em cũng ... chán rồi. Em vừa nói chuyện với thằng bạn thân, lúc nó đòi chat với em, em chỉ tưng tửng bảo nó "Tao chán chat chit rồi, có gì gặp nhau nói chuyện" Thế đấy! Em quên béng mất hồi trước em đã từng chat chit hào hứng như thế nào...
    Hôm nay có người bảo em là đồ lừa đảo anh ạ. Chuyện là thế nào ý nhở? Chả nhớ lắm. đại khái dạo này suốt ngày bị chửi là mẹ mìn với chả dân lừa đảo. Chán lắm. Chả ai tin là em trong sáng và luôn chỉ biết nói sự thật, chả bao giờ biết lừa ai cái gì. Chán thế đấy!
    Em vừa mới học được một thể loại ngôn ngữ ký hiệu, anh ạ. Meaning của nó là I LOVE YOU. Hay lắm. Khi nào gặp anh, em nhất định sẽ làm thử. đố anh đoán được. Và cấm anh cười nữa. Anh mà cười, em sẽ cho ăn đòn ngay đấy.
    Thôi, bây giờ thì ngoan đi. Hôm nay em mệt. Không thích viết nhiều. Anh thích biến đi đâu thì biến đi. Em chả quan tâm. Chừng nào em muốn quan tâm anh đang ở đâu, anh đang làm gì thì em sẽ bảo sau nhá! Bây giờ thì em đi ngủ đây. Zzz... Zzz...
    À anh ơi. Hê. Quên béng mất. Hôm trước em vừa gọi điện cho thằng bạn thân, em bảo với nó, khi nào em lấy anh, rồi em giận anh, em sẽ cặp bồ với thằng đó. Nó có vẻ khoái chí lắm. Hê. Anh đừng ghen đấy nhé! Nó đáng yêu lắm
    Chào anh nhá!
    Em yêu của anh - Babymonkey.
  5. plonkie

    plonkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    hi` lâu không lượn lờ , hoá ra giờ này (2) em đang ở đây , vẫn còn nhiều tâm sự nhỉ
    Được plonkie sửa chữa / chuyển vào 22:43 ngày 28/10/2005
  6. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Anh,
    em mới đặt chân đến QN. Ấn tượng đầu tiên của em trên mảnh đất này là mùi hoa sữa và mưa. Ấn tượng thứ 2 là ở đây, người ta không gọi là bim bim mà gọi là bánh phồng tôm, hoặc có thể do tình cờ em mua đúng phải những gói bánh đều có vị tôm thì không biết. Bước chân vào hàng tạp hoá, em hỏi bimbim. Họ ngơ ngác. Em chỉ tay vào thùng bim bim, họ hô lên "Lấy cho cổ hộp sữa (bột)." Híc híc, may mà em phanh kịp. Bánh canh ở đây gần giống bánh canh ở SG, có điều vị ít ngọt hơn, dai hơn, giòn hơn, đục hơn.
    Em tình cờ quen một vài người mới trên tàu. Họ khá thú vị. Và tình cờ sao họ cũng xuống đất Quy Nhơn, hoặc về nhà, hoặc tình cờ cùng dừng chân. Có lẽ số phận luôn mỉm cười với em. Em nghĩ em may mắn. Lúc trên tàu, em mệt lắm, chuếnh choáng, cái mệt ngấm vào người, tan ra thành giọt nước mắt. Lâu rồi mới khóc vô duyên thế.
    Em nghỉ đây. Mai em mới có dịp ngắm nhìn QN.
    XU
  7. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay mọi thứ lại ùa về trong em... Bao nhiêu là kỷ niệm... Và mọi thứ cứ quay lại như một cuộn băng quay chậm... Từng thứ, từng thứ... thật rõ ràng... Bây giờ, có lẽ em đã hiểu ra nhiều điều...
    Em căm ghét cái điện thoại của em thế không biết. Chả gọi được điện thoại. Nếu có thể gọi được, em đã gọi điện cho chị đấy,. Rain ạ. Mấy hôm trước nói chuyện nửa đùa nửa thật với chị như vậy, mà chị lại quyết định đi... Em đã những tưởng nhà mình sắp được tụ hội đông đủ ở HN...
    To Plonkie: đề nghị sửa lại chữ (2) em nhé. đừng lôi babymonkey vào cuộc chứ. Babymonkey không nhiều tâm sự lắm đâu.
    *** *** ***
    Một thoáng buồn... Có thể là hơn một chút...
  8. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    anh yêu của em ơi...
    Hu..hu... oa...oa... Em tức quá, tức quá đi mất thôi...
    Chả hiểu sao, từ hồi nào đến giờ, từ cái ngày vào cái nhà này, mọi người toàn bắt nạt em, nhất là các chị. Em bị bắt nạt lừa phỉnh bao nhiêu lần rồi mà vẫn chả bao giờ nhận ra cả, toàn bị cho ăn quả lừa
    Em nhớ, mẹ em cho đến bây giờ vẫn chứ luôn mồm gọi em là the biggest cheater ấy thế mà có ngày cái đứa chuyên môn đi lừa đảo người khác cũng bị lừa lại... Tức không chịu được...
    Hờ, chuyện là thế nào ý nhỉ? để em cố thử nhớ lại xem nhá! Ờ, em nhớ ra rồi, là em đọc bài viết của Rain trong nhà mình (hì, sau này anh là của em rồi thì đương nhiên cái nhà đó cho phép được gọi là nhà mình, anh nhở? ) rồi em đọc bài của Rain ở đây nữa, và thế là... cứ tổng hợp lại tất cả các thể loại trí nhớ của em được vận động tối đa, em cứ nghĩ là Rain của em đi Quy Nhơn luôn rồi. (Hừ, thế mà hôm trước em làm cho một bài, dặn chị ko được đi QN để còn ở HN lấy chồng ) Thế là... Tối là em gọi điện cho Rain, thẽ thọt hỏi từng câu một "Chị đi từ bao giờ? QN có gần SG không? Cách HN bao nhiêu km? Cách ĐN bao nhieê km?..." Rain cười phá lên bảo với em, chị chỉ đi có ... 10 ngày Thật may mắn là em đã không nói cho Rain biết là em định đi QN chơi với chị ý vào đầu tháng 12 (ôi, ngượng hết sức) đấy! Anh thấy chưa? Người yêu anh toàn bị các chị bắt nạt như thế đấy! Còn nhiều lắm, em không kể ra hết đâu, để đó, sau này em sẽ kể tội từ từ các chị. Hình như chưa có chị nào trong nhà mình là chưa từng cho em ăn quả lừa cả...
    Tối qua gọi điện cho Rain xong, dù sao thì cũng ngủ ngon lành. Chắc tại nhận được tin nhắn chúc ngủ ngon. Thôi thì cũng an ủi.
    À, em có tin mới hay lắm, anh ạ. Nhưng mà thôi, em cũng ứ chịu nói. Sau này gặp anh em sẽ nói cho anh biết sau. Chỉ anh và em biết thôi, chứ bô bô ở đây là lộ hết bí mật. (hí, trả thù ) Sau này anh gặp em, là nhớ phải dạy em cho thêm phần lưu manh để mình sẽ chơi lại các chị ý mấy vố anh nhá! Xem nào, à, em sẽ add cho anh thêm 1 tiêu chuẩn nữa : Lưu manh hơn em Nhớ đấy! anh mà ko lưu manh được hơn hẳn em là em cũng ứ chịu yêu đâu. (Chim cú!)
    Em yêu của anh,
    Babymonkey.
  9. moixinhnd

    moixinhnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu ! lúc này em chỉ muốn mình mãi mãi là đứa trẻ con đc vô tư và hồn nhiên mà ko phải lo nghĩ một điều gì ! em buồn quá , chỉ muốn anh luôn ở bên em và chỉ nghĩ đến em ,dành choem thật nhiều tình cảm !Em yêu anh quá nhiều để rồi mình lại làm tổn thương đến tình cảm của nhau cũng quá nhiều !
    Anh ! hãy mãi là tình yêu đẹp của em để em đc nghĩ những điều tốt đẹp hơn về anh !
    Anh ! em ko cần những gì cao sang mà anh dành cho em ,em chả cần những thứ ấy ,chỉ mong anh đừng em cảm thấy tủi thân là đc .......................
    Anh ! ko bbiét phải nói gì nữa bây giờ cả ,QK cũng chỉ là QK mà thôi ,còn hiện tại là hiện tại nhưng anh đã làm đc gì cho hiiện tại chưa?????????????
    Em yêu anh nhiều lắm!!!!
  10. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    HIhi, em Baby yêu quý.
    Chị Rain thành thật xin lỗi em vì đã để em hiểu lầm. Cơ mà, tất cả những gì chị nói với em đều là sự thật, kể cả chuyện có thể chị sẽ vào QN làm 1 lèo mấy năm. Người ta cứ hỏi thế, còn chị cũng đã hơi lăn tăn.
    Em yên tâm, Tết ra HN chị em mình chắc chắn sẽ gặp nhau. Híc, nhưng mà nhớ lại giọng em tối qua buồn cười quá. Hehe, tội nghiệp con bé, giọng rất nghiêm trọng, vừa hỏi chắc vừa giơ tay giơ chân ra đếm xem HN - DN - QN - SG cách nhau bao xa.
    Thương em tôi khờ quá, chuyên gia đi lừa và chuyên gia bị lừa.

Chia sẻ trang này