1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giờ này anh ở đâu?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rainrain5th, 11/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Có anh này em
  2. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, hôm nay em đã nói khá nhiều về mình với nhiều người bạn của em. Và anh biết không, em thấy hạnh phúc nhiều khi biết mình được họ yêu thương thật lòng. Cũng có lẽ với họ em cởi mở hơn chăng? Sự nhạy cảm, đồng điệu đến kỳ lạ trong tâm hồn có lẽ chỉ có thể cảm nhận, nắm bắt được rõ ràng khi ta cho nó đi và hạnh phúc khi được nhận lại. Một người bạn đã từng hỏi "Hình như chị open với bạn bè hơn là người thân?" Vâng, em cũng cảm thấy thế. Không hiểu sao trước mọi người trong nhà dù cảm xúc có bao nhiêu em cũng không tài nào thốt ra thành lời mà với những con người đó em lại thấy ấm áp lòng mình đến thế. Có lẽ bởi mọi người trong nhà đã quen với những ốc đảo trong lòng. Có lẽ bởi mọi người trong nhà vẫn quen xem em là con nít, chẳng cần nghe cũng hiểu. Mọi người không chịu hiểu rằng với em yêu thương bằng cách ấp ủ em trong nôi là điều mà em không muốn nhất. Em chỉ cần một niềm tin rằng em sẽ sống tốt và ủng hộ em đi tiếp con đường em đã chọn. Hãy để em vấp ngã và hãy để em tự đứng dậy, tự đi tiếp. Hãy để em đau, em sợ... nhưng hãy cho em biết, họ tin em sẽ vẫn sống tốt thế nào, rằng em luôn có họ bên cạnh nhưng em cần 1 mình... Có đòi hỏi cao quá không anh? Có tham lam quá không anh? Em chỉ ao ước 1 niềm tin và sự ủng hộ. Có cao sang gì đâu. Có lẽ chẳng mấy ai điên rồ phi lý như em anh nhỉ? Được yêu thương mà lại đi chối bỏ. Có lẽ em đã quen rồi cái sự một mình từ khi còn nhỏ. Để đến khi mọi người quay ra dồn tình thương cho bé út thì lại quên mất rằng nó đã lớn và đã quen một mình. Và một điều nữa. Nếu ở với mọi người, có nhiều điều em tưởng đã đi qua được có đôi khi lại lặp lại và làm em thấy day dứt trong lòng lắm. Chẳng thể nào tự tin và nhìn thẳng vào mắt mọi người. Dù rằng có lẽ cũng chẳng ai chấp nê bé con làm gì. Em khổ nhiều vì tội hay nghĩ ngợi. Biết nhưng mãi chưa thay đổi được cũng là một điều đáng để suy nghĩ. Bảo thủ. Cố chấp. Có bị trách mắng cũng không oan. Sẽ cố gắng sửa đổi bản thân trong năm nay. Hì hì...
    Nói vậy thôi chứ em vẫn quay về với mọi người anh ạ. Có nhiều người nói em sẽ buồn lắm, và rằng em sẽ thấy tiếc. Có người nói sợ em buồn vì không còn được là chính em như em đã từng sống với SG, với VT... Em biết. Em hiểu. Nhưng em vẫn làm. Cố chấp anh nhỉ? Có những điều có lẽ là vụn vặt thôi nhưng đủ để em phân vân và đi đến quyết định này. Chấp nhận một lần nữa tiếp tục thay đổi bản thân, thay đổi môi trường sống và để tuột khỏi tay những điều có lẽ em chẳng muốn buông rơi. Cũng chẳng dễ dàng gì. Thân này ví xẻ làm đôi được. Hihi... Có người hỏi em yêu nơi nào hơn, HN hay SG ư? Em yêu cả hai. Yêu vì ích kỷ. Em tham lam quá. Giá em bớt tham lam đi nhỉ?
    Mai là ngày lễ tình yêu gì gì đó. Trước giờ em chẳng chạnh lòng đâu. Nhưng năm nay thì có lẽ có chút gì đó. Em nghĩ đến 1 người. Hihi... Xấu hổ quá đi mất. Haha... Không biết anh là ai nhỉ? Nghĩ đến 1 người nhưng lại cũng muốn 1 mình. Không hiểu sao em thú cái thú 1 mình đến thế.
    Bạn em vẫn bảo như em là không được. Làm sao mà cứ giữ ý nghĩ có người yêu nhưng giả nếu bạn bè có chuyện gì là sẵn sàng để người yêu sang 1 bên. Có lẽ sẽ thiệt thòi cho anh lắm nếu anh biết được rằng không anh em vẫn có thể vui cùng bạn, và rằng nếu bạn em thực sự cần em hơn, em sẽ đến với họ trước khi đến với anh. Bởi em tin anh hiểu em, tin vào em. Với em anh sẽ luôn là số 1 nhưng hãy hiểu không là duy nhất trên đời và duy nhất trong thế giới của em. Em hay anh đều cần có những người bạn để có thể sống nhiệt tình với nhau, chia xẻ với nhau những điều có lẽ chúng mình cũng cần để lại trong lòng. Có không anh nhỉ? Em không thi vị hoá tình yêu đến mức tin rằng sự nồng nhiệt ấy là vĩnh hằng. Nhưng em tin nó sẽ bền mầu và đượm hơn nếu biết trân trọng.
    Em sẽ không giữ chặt anh đâu. Hãy là chính anh. Cũng có lẽ biết đâu ta lại đến với nhau vì yêu quý lối sống thẳng thắn, nhiệt tình với cuộc sống ấy anh nhỉ? Em nhớ 1 câu thế này :
    Em yêu anh không phải vì anh là ai,
    Mà vì em là em,
    Khi em được ở bên anh.
    Hihi... Nói đến đây xí hổ quá... Chúc anh ngủ ngon và khi thức dậy nhớ đến em. Haha...
  3. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, hôm nay em đã nói khá nhiều về mình với nhiều người bạn của em. Và anh biết không, em thấy hạnh phúc nhiều khi biết mình được họ yêu thương thật lòng. Cũng có lẽ với họ em cởi mở hơn chăng? Sự nhạy cảm, đồng điệu đến kỳ lạ trong tâm hồn có lẽ chỉ có thể cảm nhận, nắm bắt được rõ ràng khi ta cho nó đi và hạnh phúc khi được nhận lại. Một người bạn đã từng hỏi "Hình như chị open với bạn bè hơn là người thân?" Vâng, em cũng cảm thấy thế. Không hiểu sao trước mọi người trong nhà dù cảm xúc có bao nhiêu em cũng không tài nào thốt ra thành lời mà với những con người đó em lại thấy ấm áp lòng mình đến thế. Có lẽ bởi mọi người trong nhà đã quen với những ốc đảo trong lòng. Có lẽ bởi mọi người trong nhà vẫn quen xem em là con nít, chẳng cần nghe cũng hiểu. Mọi người không chịu hiểu rằng với em yêu thương bằng cách ấp ủ em trong nôi là điều mà em không muốn nhất. Em chỉ cần một niềm tin rằng em sẽ sống tốt và ủng hộ em đi tiếp con đường em đã chọn. Hãy để em vấp ngã và hãy để em tự đứng dậy, tự đi tiếp. Hãy để em đau, em sợ... nhưng hãy cho em biết, họ tin em sẽ vẫn sống tốt thế nào, rằng em luôn có họ bên cạnh nhưng em cần 1 mình... Có đòi hỏi cao quá không anh? Có tham lam quá không anh? Em chỉ ao ước 1 niềm tin và sự ủng hộ. Có cao sang gì đâu. Có lẽ chẳng mấy ai điên rồ phi lý như em anh nhỉ? Được yêu thương mà lại đi chối bỏ. Có lẽ em đã quen rồi cái sự một mình từ khi còn nhỏ. Để đến khi mọi người quay ra dồn tình thương cho bé út thì lại quên mất rằng nó đã lớn và đã quen một mình. Và một điều nữa. Nếu ở với mọi người, có nhiều điều em tưởng đã đi qua được có đôi khi lại lặp lại và làm em thấy day dứt trong lòng lắm. Chẳng thể nào tự tin và nhìn thẳng vào mắt mọi người. Dù rằng có lẽ cũng chẳng ai chấp nê bé con làm gì. Em khổ nhiều vì tội hay nghĩ ngợi. Biết nhưng mãi chưa thay đổi được cũng là một điều đáng để suy nghĩ. Bảo thủ. Cố chấp. Có bị trách mắng cũng không oan. Sẽ cố gắng sửa đổi bản thân trong năm nay. Hì hì...
    Nói vậy thôi chứ em vẫn quay về với mọi người anh ạ. Có nhiều người nói em sẽ buồn lắm, và rằng em sẽ thấy tiếc. Có người nói sợ em buồn vì không còn được là chính em như em đã từng sống với SG, với VT... Em biết. Em hiểu. Nhưng em vẫn làm. Cố chấp anh nhỉ? Có những điều có lẽ là vụn vặt thôi nhưng đủ để em phân vân và đi đến quyết định này. Chấp nhận một lần nữa tiếp tục thay đổi bản thân, thay đổi môi trường sống và để tuột khỏi tay những điều có lẽ em chẳng muốn buông rơi. Cũng chẳng dễ dàng gì. Thân này ví xẻ làm đôi được. Hihi... Có người hỏi em yêu nơi nào hơn, HN hay SG ư? Em yêu cả hai. Yêu vì ích kỷ. Em tham lam quá. Giá em bớt tham lam đi nhỉ?
    Mai là ngày lễ tình yêu gì gì đó. Trước giờ em chẳng chạnh lòng đâu. Nhưng năm nay thì có lẽ có chút gì đó. Em nghĩ đến 1 người. Hihi... Xấu hổ quá đi mất. Haha... Không biết anh là ai nhỉ? Nghĩ đến 1 người nhưng lại cũng muốn 1 mình. Không hiểu sao em thú cái thú 1 mình đến thế.
    Bạn em vẫn bảo như em là không được. Làm sao mà cứ giữ ý nghĩ có người yêu nhưng giả nếu bạn bè có chuyện gì là sẵn sàng để người yêu sang 1 bên. Có lẽ sẽ thiệt thòi cho anh lắm nếu anh biết được rằng không anh em vẫn có thể vui cùng bạn, và rằng nếu bạn em thực sự cần em hơn, em sẽ đến với họ trước khi đến với anh. Bởi em tin anh hiểu em, tin vào em. Với em anh sẽ luôn là số 1 nhưng hãy hiểu không là duy nhất trên đời và duy nhất trong thế giới của em. Em hay anh đều cần có những người bạn để có thể sống nhiệt tình với nhau, chia xẻ với nhau những điều có lẽ chúng mình cũng cần để lại trong lòng. Có không anh nhỉ? Em không thi vị hoá tình yêu đến mức tin rằng sự nồng nhiệt ấy là vĩnh hằng. Nhưng em tin nó sẽ bền mầu và đượm hơn nếu biết trân trọng.
    Em sẽ không giữ chặt anh đâu. Hãy là chính anh. Cũng có lẽ biết đâu ta lại đến với nhau vì yêu quý lối sống thẳng thắn, nhiệt tình với cuộc sống ấy anh nhỉ? Em nhớ 1 câu thế này :
    Em yêu anh không phải vì anh là ai,
    Mà vì em là em,
    Khi em được ở bên anh.
    Hihi... Nói đến đây xí hổ quá... Chúc anh ngủ ngon và khi thức dậy nhớ đến em. Haha...
  4. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Cô bé này lãng mạn quá . Chắc là do đọc truyện với lại tiểu thuyết của Quỳnh Dao hơi nhiều
    Bé ơi yêu anh này bé
  5. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Cô bé này lãng mạn quá . Chắc là do đọc truyện với lại tiểu thuyết của Quỳnh Dao hơi nhiều
    Bé ơi yêu anh này bé
  6. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Hehe, xin lỗi bác nhé. EM được cái đã nói rồi : Rất mâu thuẫn. Lãng mạn từ lúc cha sinh mẹ đẻ chứ tiểu thuyết Quỳnh Dao em cóc thèm đọc. Truyện quái gì toàn nước mắt và chết chóc. Mà lãng mạn hay thực tế đừng vội cả tin như vậy chứ. Có những thứ vậy mà không phải vậy.
    Không dám làm bé yêu của bác đâu. Xách dép đuổi theo bác không kịp. Kính nhi viễn chi thôi.
  7. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Hehe, xin lỗi bác nhé. EM được cái đã nói rồi : Rất mâu thuẫn. Lãng mạn từ lúc cha sinh mẹ đẻ chứ tiểu thuyết Quỳnh Dao em cóc thèm đọc. Truyện quái gì toàn nước mắt và chết chóc. Mà lãng mạn hay thực tế đừng vội cả tin như vậy chứ. Có những thứ vậy mà không phải vậy.
    Không dám làm bé yêu của bác đâu. Xách dép đuổi theo bác không kịp. Kính nhi viễn chi thôi.
  8. Asalia

    Asalia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    0
    Một chuyện tình thật lãng mạn, một cuốn nhật kí của một cô bé mộng mơ. Thật hay và cảm động vô cùng, ước gì mình là người mà cô bé mộng mơ!
  9. Asalia

    Asalia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    0
    Một chuyện tình thật lãng mạn, một cuốn nhật kí của một cô bé mộng mơ. Thật hay và cảm động vô cùng, ước gì mình là người mà cô bé mộng mơ!
  10. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, lại có người nói em lãng mạn và mộng mơ anh ạ. Kể cũng vui khi có một cái nhật ký online như vậy để mà viết vào đó những điều không đâu vào đâu. Lãng mạn cũng chẳng có gì là xấu. Mộng mơ cũng vậy. Em vẫn nghĩ con người là phải thế. Có sân si, có hỉ - nộ - ái - ố, có sinh - lão - bệnh - tử... Ai cũng có một trái tim để nói thương yêu, một cái đầu để mà suy nghĩ và thể xác là để làm những gì mà trái tim mách bảo và cái đầu điều khiển. Chẳng ai không những phút lãng đãng, chẳng ai không có phút chệch hướng, sai sót... Ừh thì cứ cho em lãng mạn. Có gì đâu. Cũng chẳng nhỏ nhít nữa nhưng nhiều khi như con trẻ. Hì hì, em chỉ nghĩ có những khi nên học cách mỉm cười và vô tư như trẻ con ý. Những khi ấy thấy lại yêu cuộc sống nhiều lắm lắm. Cũng là để đỡ phần tẻ nhạt và mệt mỏi, cũng là để lấy lại thăng bằng sau những đắn đo, những suy tính, những thiệt hơn... trong cuộc sống thường nhật. Có lẽ con gái là vậy. Hay tại "Đàn ông nông nổi giếng khơi" mà đàn bà thì chỉ sâu sắc như cơi đựng trầu??? Ừh mà cha sinh mẹ đẻ em đã trẻ con thế. Bảo mãi mà chẳng thể sửa nổi. MẶc dù em cũng nhiều khi ghét mình lắm khi cứ mãi tin yêu và hành động một cách hời hợt và vô tâm như vậy. Có những khi là sai lầm khi quá tin vào con người. Và có những khi thấy không thể tin nổi sao có những người lại "tốt đột xuất" như thế. Và em cũng vẫn biết người ta chẳng ai có thể tốt với nhau cả đời. Chỉ là cố gắng sống trọn vẹn, nhiệt tình đến khi nào ta còn có thể. Và không muốn thêm một lần phải nói "Giá như tôi có thể thì tôi đã làm ... cho ... "

Chia sẻ trang này