1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giờ này anh ở đâu?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rainrain5th, 11/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hỉu anh ở đâu mà mình kiếm mãi kô ra.Mình đã tự nhủ phải quên anh đi mà sao nhiều lúc vẫn thấy nhớ anh nhói lòng .
    Công việc thì vẫn thế vậy mà nhiều lúc cảm thấy mệt mỏi quá chừng .Lúc đấy chỉ cần anh ngồi cạnh cho mình tựa vào bờ vai một chút thôi.
    Đôi khi vẫn nghĩ kô hiểu ở nơi đấy anh có nhớ mình kô nhỉ ?
  2. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    hix , giờ này anh yêu chắc đang ôm gối nằm ngủ , chắc lại thức khuya làm máy nữa rồi ..........
    Lo lắng cho anh nhung chẳng làm được gì cho anh , mà anh lại còn bảo không cần em lo cho anh mà chỉ cần em lo những việc của em sao cho nó hoàn chỉnh nhất ................ lúc nào anh cũng lo lắng cho em vậy mà sao nhất định không để em lo cho anh vậy ..........
  3. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Anh đang làm gì nhỉ ?Đã bao lần em tự hỏi như vậy rồi lại tự trả lời.
    Công việc cuối tuần không bận lắm nên lại nhớ về anh nhiều hơn.Sáng nay em lọ mọ dậy từ 5h để gọi lái xe dậy đi làm .Mai cũng vậy mà không có lẽ là sớm hơn .Ngủ thêm được 1 chút thì lại điện thoại ,em nghĩ chắc em cũng bị hội chứng sợ điện thoại thôi.Ngồi với bạn bè 1 chút thì điện thoại réo liên tục ,em kô hiểu khi ngồi với anh mà điện thoại réo như vậy anh có khó chịu kô nhỉ ?Thế lên bây giờ nhiều lúc em vứt điện thoại ở nhà rùi đi chơi ,mọi người kô biết tìm em ở đâu.
    Hà nội dạo này thời tiết lạ lùng lắm anh à.Chợt mưa,chợt nắng .
    Thời tiết vậy làm mọi người ai cũng thấy mỏi mệt .
    Trời vừa mưa xong ,lạnh quá anh à.

  4. chuotcoihn

    chuotcoihn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Em ơi.......... Giờ này anh ở đây, đang online trên TTVN
  5. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Em để cái status "Where are u now?" và bật cười. Lúc trước bạn bảo em viết thế này sẽ chẳng có ai vào viết đâu. Điều đó không quan trọng. Quan trọng là em có một chỗ để có thể dốc lòng mình. Quan trọng là em có thể qua đó nói chuyện với em, với một vài người bạn, những người có thể thi thoảng ghé qua đây. Ai đó cũng đã từng nói em hình như đang có 1 bóng dáng không rõ rệt trong lòng. Hihi, nếu tinh ý sẽ thấy có nhiều anh lắm được nhắc đến. Có thể gọi đó là lăng nhăng không nhỉ? Nhưng em đã nói em yêu ai đâu? Cho dù là với anh, người em có thể gục đầu vào ngực và chỉ muốn nhắm mắt lại làm 1 giấc an lành.
    Dạo sau này em rất ít nói chuyện hay kể lể điều gì. Có lẽ cũng đã biết sợ một mai ai đó sẽ lôi nó ra rêu rao. Cũng có thể chỉ đơn giản vì em chưa xác định được chính xác mình muốn và sẽ làm gì. Nhưng cũng có lúc em cần được thấy lòng thanh thản và nhẹ nhõm đôi chút.
    Em biết em bị đau lâu rồi. Từ cái lần em đau oằn oại suốt 1 đêm rồi đi khám. Nhưng rồi cơn đau qua đi. Chỉ thi thoảng trở lại và nhắc nhở đôi chút. Nó mới tái phát. Mẹ mắng em vì cứ tưởng em mới biết bệnh của mình. Mà nhìn em to khoẻ như thế, ai bảo em không khoẻ. Mà em nghĩ, chuyện cũng có gì đâu. Ak ak... Em mới nghĩ ra mình thật thiệt thòi chỉ vì không ăn được nhiều thứ. Mà nếu thật kiêng khem thì chắc em chỉ có nước về nhà ăn cơm và thèm rỏ rãi mấy món lề đường hay quà vặt mất. Đời coi như phí 1/2.
    Em suy nghĩ và không hiểu nên thế nào. Em không thể đòi hỏi điều gì. Ức. Cảm thấy điều đó là bất công với mình nên em cũng không muốn cho đi. Nhưng mà vẫn ức. Dặn lòng sẽ không liên lạc. Không thể thua được.
  6. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Anh,
    khi nghĩ sẽ đi thăm anh, có lẽ em đã xác định được tình cảm của mình. Nghĩ thế. Nhưng chính vào lúc ấy, em lại nói sẽ không liên lạc với anh nữa, thay vì nói em sẽ đi thăm anh. Bởi vì em không muốn đi quá nhanh, cũng không muốn đưa chân bước thêm 1 bước nữa trong hoàn cảnh này. Em nói với bạn em rằng em không còn ở cái tuổi mơ mộng và bồng bột nữa. Em chỉ có thể chấp nhận sự thật là tình cảm là một thứ nằm ngoài lý trí, không thể giải thích. Bạn em thì lại nói em lý trí chứ chẳng hề mù quáng trong tình cảm. Giá mà nó biết với em như thế đã là quá mù quáng.
    Em sẽ lựa chọn điều gì? Để thời gian trả lời. Ngay cả khi em hiểu bản thân mình, em cũng không dám đặt cược 100% cho đáp án mình đưa ra.
  7. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Em kô hiểu nổi mình nữa anh ah.Em thấy mình mâu thuẫn quá .Em nghĩ :Yêu là 1 từ xa xỉ với em .Vậy mà em lại nhớ anh đến nhói lòng .Thèm có cảm giác được sẻ chia,được yêu thương.Anh đang ở đâu nhỉ ?
  8. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ thì em nhận ra rằng, ko phải tìm kiếm con người anh đang hiện hữu ở đâu mà phải đi tìm kiếm xem trái tim anh có đang ở bên em và hướng về em ko???
  9. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước gõ một bài rất dài nhưng không hiểu sao lại bị mất. Có một bài post bên f363 nhưng cũng không thấy. Hôm nay login mãi mới được. Chắc ttvn nó ghét mình.
    Muốn viết nhiều thứ nhưng cái bàn phím này ghét quá. Cộng thêm muỗi đốt ghê quá. Có rất nhiều điều muốn nói nhưng không biết nói với ai. Chỉ cảm thấy vấn đề của mình nếu không giải quyết chắc chắn sẽ rất tệ. Vấn đề này mình phảo tự giải quyết thì đúng rồi nhưng dặn lòng vậy mà... Con + người...
  10. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Trời lại nắng rồi anh ah.
    Sau cơn mưa thì trời lại nắng thôi anh nhỉ ?Hôm qua em nhận được 1 cuộc điện thoại ,có người bảo là nhớ emchứ.Nhưng sao em nghe mà không cảm thấy gì cả .Chỉ thấy lại nhớ anh nhiều hơn .Em không hiểu nổi mình nữa anh a,cứ đi tìm Anh ở tận đâu đâu mà cũng chẳng biết Anh có tồn tại hay không .
    Cũng lại hôm qua em gặp người đã có cảm tình với em .Anh ý sẽ quay trở lại làm ở Công ty em.Hồi trước mọi người cứ bảo em tại sao không yêu anh ý.Em chỉ cười ,không có cảm tình ,không thấy rung động thì sao mà yêu được,đúng không Anh ?
    Nhớ Anh quá.

Chia sẻ trang này