1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giờ này anh ở đâu?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rainrain5th, 11/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Anh thân yêu,
    Em đang cố gắng. Em cũng biết sợ. Nhưng em muốn cố gắng. Và dĩ nhiên, em mong em sẽ nhận được những điều tốt đẹp. Chẳng ai muốn thất bại. Em cũng thế. Nhưng hãy cùng cố gắng!
    xu
  2. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo tình yêu

    Anh thân yêu,
    Em lại viết cho anh. Có người nói tại sao em lại có thể viết chăm chỉ như thế, viết nhiều như thế. Em chỉ có thể nói em cố gắng trung thực với cảm xúc của mình. Nếu như trước đây em viết để giải toả những suy nghĩ mà em phải giấu kín, không dám thể hiện 1 em yếu đuối và đa cảm thì bây giờ em viết như sợ chỉ chớp mắt thôi, cảm xúc của em sẽ tan biến, và với em, thời gian được tính bằng ngày, bằng từng khoảnh khắc. Em cố gắng trung thực với từng cảm xúc, suy nghĩ của mình.
    Sáng nay em ôm mẹ, dụi dụi vào lưng mẹ như một đứa trẻ lên năm. Và em nói em yêu mẹ. Mẹ nói mẹ thương em. Mẹ lúc nào cũng sợ em khổ. Mẹ luôn thương lo cho những đứa con mà mẹ vì chúng đã và sẽ vẫn hi sinh cả cuộc đời. Em yêu mẹ lắm anh ạ! Mẹ là người phụ nữ em thương yêu và kính nể nhất. Ngày xưa em đã nghĩ em sẽ muốn về sống với mẹ anh, vì bà là mẹ của anh, và em cũng muốn yêu thương bà, rồi được bà yêu thương như mẹ yêu thương em. Em trẻ con và ngây thơ nhỉ! Đấy là tại mẹ em đấy. Vì bà không chỉ yêu con đẻ của mình, mà bà còn thương cả con dâu và con rể, chỉ kém thua chút đỉnh.
    Rồi em nghĩ em sẽ yêu một người đàn ông như thế nào. Bạn bè em nói em là người cứng rắn nên cần yêu một người tình cảm. Sai! Em là người tình cảm, từ bây giờ trở đi, em sẽ là như thế, sẽ sống thật với mình như thế. Và vì thế, em càng muốn người đàn ông của em là một người tình cảm. Mà điều đó xét đến cùng có gì là xấu? Yêu thương và được yêu thương là điều mà con người ta xét đến cùng luôn khao khát, bên cạnh nhu cầu khẳng định cái tôi và sự độc lập. Hôm nay em đi khám, bên cạnh em là 1 cặp vợ chồng đưa nhau đi khám, một cặp vợ chồng già đã ngoài 50. 1 cặp vợ chồng khác thì chồng đẩy bà mẹ già ngoài 70, 80 tuổi nằm trên xe đẩy, vợ khẽ vuốt lại tóc cho mẹ. Ôi, tình cảm yêu thương!
    Em yêu anh sẽ vì cái gì nữa nhỉ? ....................... Em không biết chính xác. Có thể vì anh là anh. Chắc rồi! Vì nếu anh là một người nào khác, ở một thời điểm khác, và một khoảng không khác, có lẽ chúng ta sẽ chẳng gặp nhau. Thế nên em yêu anh vì anh là anh, cho dù em hiểu anh là người không hề hoàn hảo. Em, với lý trí và sự thông minh của em, thậm chí có thể nhìn rõ những điểm không hoàn hảo ấy. Ngày trước em với Vinh, đứa bạn cùng ở SG với em đã nói chuyện với nhau về sự không hoàn hảo và những cái xấu. Bạn trai Vinh đã từng nói sẽ làm cho Vinh thấy em - đứa bạn duy nhất trong SG của Vinh - "tốt" như thế nào. Nực cười! Em đã bảo, tại sao không nhìn vào cái tốt đẹp của nhau, không cố khơi gợi những cái đẹp mà lại đi bới móc và đẩy cái xấu lên làm gì. Em nói vậy có phải không anh?
    Em không hoàn hảo. Em - đầy khiếm khuyết. Em - không biết cách yêu và sống trọn vẹn. Nhưng em cảm thấy em đang trưởng thành hơn, biết suy nghĩ hơn, sau mỗi lần vấp váp lại biết yêu nhiều hơn, nhưng cũng biết sợ hơn, và yếu đuối hơn - để thấy cần có anh.
    Đấy! Em nghĩ ra rồi. Em yêu anh vì em nghĩ, anh là người giúp em nhận ra em không hề hoản hảo, nhưng lại là trợ lực giúp em tin rằng em sẽ hoàn hảo hơn vì có anh, và cho em cảm giác an toàn, mạnh mẽ. Hồi sống 1 mình trong SG, em thỉnh thoảng hay đi ngủ lang ở nhà bạn bè. Khi thì đứa này rủ, khi thì đứa kia rủ, vì cảm thấy cần có nhau, vì sợ cô đơn và sự yếu đuối. Những lúc ấy, em dường như là đứa dễ ngủ nhất. Bây giờ em mới nói lại tại sao. Đó là bởi vì em giống như 1 đứa trẻ con, phải có hơi người ấm áp và an toàn ở bên cạnh mới ngủ ngon được. Hì, thường thì chẳng ai biết cái yếu đuối và tình cảm đó của em mà chỉ thấy 1 em mạnh mẽ, lạnh lùng, trời không sợ, đất không sợ. Bởi vậy, nếu yêu em, hãy ở bên cạnh em, cho em cảm giác an toàn và cho em biết em là người mạnh mẽ thật sự nhé! Và em, em sẽ ở bên cạnh anh. Cho dù em có chỉ ra những điều không hoàn hảo nơi anh, đó cũng là vì em muốn cả anh và em đều đẹp hơn trong mắt nhau, để chúng ta có thể yêu và thương nhau nhiều hơn, thực sự và chân thành. Bởi vì chúng ta cần luôn thay đổi, để mà tốt hơn, biết yêu thương hơn, biết chia sẻ hơn, không chỉ giữa 2 người. Hạnh phúc từ những điều đó mà ra! Anh nhỉ!
    Yêu anh!
    Em
  3. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Anh thân yêu,
    Hôm nay em lại làm những chuyện không tên và vẫn chưa dịch được cho chị. Hư nhỉ! Em tranh thủ viết vài dòng cho anh rồi sẽ dịch cho chị 1 ít trước khi đi học vậy.
    Em mới nghĩ ra 1 chuyện như thế này. Anh ạ, ngày trước có 1 người nói họ yêu em chứ không thương em. Thật là lạ! Em thì cứ nằng nặc yêu và thương phải đi cùng với nhau nhưng họ thì lại bảo họ không thương mà chỉ yêu em. Đàn ông và phụ nữ rõ ràng là khác nhau nhỉ! Đối với phụ nữ, tình yêu và tình thương dường như không hề tách rời. Vì yêu mà người phụ nữ mới cảm thấy thương yêu và luôn muốn chăm lo, làm những điều tốt đẹp nhất cho người mình yêu thương. Và với họ, vì được thương yêu, quan tâm mà họ sẽ cảm thấy muốn yêu đối phương nhiều hơn. Còn đàn ông thì hình như lại không hiểu điều đó. Họ tưởng chỉ cần yêu, và tình yêu của đàn ông hình như trần trụi và giản đơn hơn rất nhiều. Hay cũng có thể vì họ chưa thực sự yêu đến độ vì người phụ nữ mà bỏ qua cái tôi, mà vượt qua sự vô tâm thường thấy ở người đàn ông? Khi ấy em đã gọi điện cho anh và hỏi anh yêu hay thương em. Anh, ở một nơi xa lắm, đã hỏi ai nói với em điều đó, và đã nói anh vừa yêu, vừa thương em. (Bây giờ nghĩ lại em tự hỏi sao anh lại dám tự tin nói như thế với một người anh chỉ vừa mới quen biết không lâu. Còn em, sao lại ngây thơ đến thế, vì một câu nói đó mà đã cảm động mà ghi nhớ.) Anh hỏi "Thế còn em? Em yêu hay thương anh?" Em đã thành thực trả lời rằng em không biết. Nhưng bây giờ thì em đã có thể nói rằng em yêu và thương anh, và em không thể cắt nghĩa tại sao, như thế nào, em chỉ biết em luôn mong muốn những điều tốt đẹp cho anh, muốn làm tất cả để anh tốt hơn, em cũng tốt hơn, muốn yêu anh nhiều hơn và được anh yêu thương nhiều hơn nữa. Em, vì yêu anh chăng, nên thương anh, lo cho anh. Giờ thì em thấy phụ nữ nào cũng yếu đuối và tình cảm quá cả, chỉ là cách thể hiện khác nhau. Nếu không yếu đuối và tình cảm, dường như không còn là phụ nữ! Đàn ông các anh hãy hiểu giúp phụ nữ đặc tính đó nhé!
    Nhưng anh này, điều tối kị là sự nhầm lần của việc thương vì yêu với sự thương hại. Người ta thương, lo, quan tâm và vì một người khác mà làm những điều thậm chí có thể rất khác lạ với bản thân, nhưng chẳng vì một lẽ cụ thể nào mà chỉ vì muốn người kia hạnh phúc, vui vẻ - đấy có vẻ như là tình yêu. Người ta vì yêu mà thương, càng thương lại càng yêu. Còn khi người ta thương vì cảm thấy đối phương thiếu kém so với mình, vì cảm giác mắc lỗi, hoặc vì đồng cảm một điều gì đó, nhưng tình thương đấy chỉ dừng ở mức cảm thông và chia sẻ đôi chút, không đến mức vì họ mà bước qua cái tôi, vì họ mà sẵn sàng làm những điều mà người ta thường gọi là hi sinh và thay đổi, hình như đó chỉ là lòng thương hại, động lòng trắc ẩn hoặc cái gì đó gần giống như thế.
    Anh ạ, đừng bao giờ nhầm lẫn giữa 2 thứ tình thương đó nhé! Với bất kỳ ai. Nhất là với em. Em có thể là một người phụ nữ cực kỳ phụ nữ - yếu đuối, đa cảm, và nhạy cảm - nhưng em không bao giờ chấp nhận "được" thương hại. Yêu thương và thương hại là 2 phạm trù không hề giống nhau, với em, với cả những người phụ nữ khác nữa, em nghĩ thế. Anh cũng hiểu phải không nào?
    Với em, yêu thương là trọn vẹn, yêu thương là tin tưởng, yêu thương là vì nhau thay đổi để cả hai cùng hạnh phúc, vui vẻ, yêu thương là sự chung tay xây dựng. Nếu không có yêu thương, người ta sẽ sống với nhau thế nào được anh nhỉ? Nếu không có yêu thương, người ta sẽ chỉ đến với nhau như những người qua đường, đi chung một chuyến xe mà điểm đến của mỗi người là khác nhau, và khi bước xuống xe, người ta sẽ chẳng còn nhớ về bạn đồng hành của mình. Nhàn nhạt như 2 hạt cơm nguội lăn bên cạnh nhau, không kết nối.
    xu
    Em
  4. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Anh thân yêu,
    Em luôn là một người dễ ngủ, thường là thế. Em không bao giờ từ chối một giấc ngủ không mộnh mị. Nhưng mỗi sáng, khi em thức giấc bằng tiếng mẹ tụng kinh với mong muốn mọi người trong nhà được bình an, em lại nức nở khóc. Em không hiểu chính mình nữa. Thường thì khi buồn, người ta hay nghĩ vẩn vơ và mất ăn mất ngủ. Còn em thì vẫn ngủ tốt. Em ngủ như mọi ngày. Chỉ có điều, mỗi khi thức dậy, em lại vỡ oà với tiếng khóc và những giọt nước mắt. Em cố làm một người lý trí, sáng suốt, và mạnh mẽ nhưng cũng có lúc em phải sống với tình cảm yếu đuối chứ anh nhỉ. Cũng có lúc em nên khóc và được quyền khóc phải không anh?
    Em gầy rồi. Em không ăn được. Và em sụt cân. Hôm qua nhìn mình trong gương tự em thấy xót xa. Hai bờ vai gầy, xương vai nhô lên. May là đang mùa đông và em ủ mình trong lớp áo ấm dày dặn. Anh không thương em sao? Thế mà em đã nghĩ em là một người đáng được yêu, được thương, được trân trọng...
    xu và chúc em một ngày tốt lành!
  5. vo_danh_doc_khach

    vo_danh_doc_khach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0

    Ước gì tìm được ai đó thực sự yêu mình như tình cảm của cô bé này giành cho người yêu....
    Chúc may mắn sẽ đến với em....
    Cheers,

    vo danh doc khach
  6. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Nếu ước như anh, đến khi đó, anh ko yêu người ta thì làm thế nào? Em cũng sẽ ước như anh nhưng là ước người mà mình yêu sẽ thực sự yêu mình như tình cảm của cô bé này giành cho người yêu....
    Như thế tốt hơn cho cả 2 :)
  7. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Anh ước là em yêu anh cũng như cô gái đó yêu người yêu và anh yêu em như anh đang yêu em!
  8. boyabc

    boyabc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    Xin cúi đầu thắp nén nhang cho mối tình sâu nặng "đã mất"
    [​IMG]
    Biết bao người đang cô đơn đến dễ sợ,biết bao kẻ đang ao ước ôm và được ôm từ sau lưng...
    sao ko share nhỉ?
  9. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    @ mọi người: Cám ơn vì đã đọc và chia sẻ!
    ----------------------------------------------------
    Anh thân yêu,
    Sáng nay dậy, em thức dậy bằng tiếng tụng kinh của mẹ, và khi mẹ đã đi xuống nhà rồi em mới khóc. Em cũng không biết tại sao em lại khóc ngon lành như thế. Nức nở như trẻ con bị giành mất một thứ quý giá với nó. Khóc xong, nhắn tin xong, em sụt sịt, quẹt nước mắt và lại đứng dậy, ráo hoảnh. Vì những gì còn lại em đã nuốt vào bên trong.
    Em đã định nói em sẽ làm như ý anh muốn, là "thôi vậy". Em nghĩ thế, và em an lòng. Nhưng rồi ngồi một mình trong văn phòng, em chốc chốc lại dừng công việc, nghĩ, và lại tự nhiên khóc. Buồn cười thật đấy! Ai mà biết được em tình cảm và mau nước mắt như vậy nhỉ. Bởi vì sau mỗi lần khóc, em lại đứng dậy, ra nhà vệ sinh, và quay về với một khuôn mặt bình thường, vẫn cười nói với những người tình cờ gặp trên hành lang. Đôi lúc em nghĩ con người thật là kỳ lạ!
    Em đã định nói thế với anh. Đến lúc gặp anh, định nói, không hiểu sao tự nhiên thấy có cái gì đó rất đau, rất tức, rất khó thở. Hình như mọi thứ trong cơ thể em đang chống lại em. Và cái phần thuộc về vật chất ấy nó đã phản bội lại những gì mà cái phần lý trí - tinh thần trong em đã vạch sẵn. Em lại bối rối. Em vẫn nói ra những điều em nghĩ. Nhưng em bối rối. Nếu có một sinh vật nào trên trái đất yếu đuối và nhẹ dạ nhất thì em sẽ nói đó là phụ nữ. Tối về đọc blog của một người bạn, em tự hỏi có phải họ viết về em và cho em như họ đã nói. Em sẽ thêm vào dưới đây. Thôi, nói nhiều cũng chỉ đến thế. Anh đã quá hiểu những gì em muốn, những gì em cần, em trông chờ. Và trái tim em cũng đã già đi rồi, đã mệt mỏi rồi. Trái tim em bây giờ nhỏ bé lắm. Nó không phải là một trái tim dũng cảm nữa. Có lẽ, nó chưa bao giờ như thế, như nó tưởng và mọi người cũng tưởng.
    ---------------------------------------------------
    Anh, em không muốn mình cứ mãi là một trong số người... được tuyển, để anh mải miết lựa chọn và đánh giá.
    Em cũng không muốn những cuộc hẹn hò bất tận và rốt cuộc em cũng chẳng là gì của anh.
    Em không muốn mình phải suy nghĩ lời anh nói, hành động anh làm, để xem đó có phải tình yêu không?
    Em cũng chẳng muốn tim nhói đau vì băn khoăn trăn trở không biết thật ra đối với anh, em là gì...
    Em sẽ cho anh một điểm dừng. Và cũng là điểm dừng của em. Điểm mà em mệt mỏi và không thể chịu đựng. Rồi em sẽ cho mình một cơ hội để mở rộng lòng ra.
    Để không còn những lúc em tự hỏi anh có thật lòng với em không?
    Để không còn những tin nhắn quan tâm, để không còn những cuộc hẹn hò.
    Dù em vẫn thích anh đấy, nhưng mình thôi nhé. Em sẽ nói rằng em chưa yêu. Điều đó vẫn đúng cho đến nay. Em cứ ngỡ người em yêu đầu tiên trong đời có lẽ sẽ là anh. Em vẫn chỉ thích anh thôi.
    Sẽ không còn hẹn hò, không anh và em, chỉ còn anh, còn em. Và để anh không tiếc nuối khi gặp người hơn em.
    Có lẽ tim sẽ nhói đau một chút, rồi thôi. Em sẽ để người khác bước vào và cho em biết yêu là gì. Tạo cơ hội cho em, cho anh, và cho hai người nữa. Kết thúc hẹn hò anh nhé!
    -----------------------------------------------
    Thế anh nhé! Và như em đã nói, nếu yêu ai, anh hãy yêu người đó 100%, đừng nửa vời, đừng giấu diếm... Với em, và em nghĩ đúng với rất rất nhiều người khác, được thể hiện tình yêu của mình với người mình yêu trước mọi người (khéo léo và tinh tế, không phô trương, không lộ liễu), được công khai và tự hào nói về người mình yêu, và nói rằng mình đang yêu là điều hạnh phúc trong cuộc sống này. Em nhớ em đã từng ngây người ra ngắm 2 cô cậu học sinh đèo nhau trên xe đạp, cậu học sinh quay lại nhìn cô bé với ánh mắt sáng lên hạnh phúc. Em thích ánh mắt đấy. Em nhớ em đã từng ngạc nhiên thú vị với một đôi trai gái quàng vai nhau đi trên một hành lang của khu trung tâm thương mại Vincom, chàng trai đột nhiên cúi xuống hôn thật nhanh lên môi cô gái. Và còn nhiều lắm những người hạnh phúc ở xung quanh em. Giống như câu chuyện về đôi vợ chồng chị bạn em mà em đã kể với anh chiều nay, hay những người bạn khác của em. Em cũng muốn được hạnh phúc. Em cũng muốn có ai đó hôn trộm lên má em lúc xe chạy chậm dừng đèn đỏ như em đã làm với anh. Em cũng muốn được bóp vai nhè nhẹ, đấm lưng nhè nhẹ khi mệt mỏi như em vẫn làm cho anh. Em muốn được hôn tạm biệt, hay hôn chúc ngủ ngon và chào buổi sáng, như em vẫn nhõng nhẽo với anh, và như anh đã chiều em. Em thích được nắm tay khi đi cạnh người mình yêu, chỉ đơn giản để "nói" với mọi người, đấy là người mà em/anh yêu. Em thích được ngồi sau một tấm lưng rộng để có thể không còn lạnh, để có thể áp mặt và nhắm mắt nghỉ trong giây lát. Em thích một vòng tay ôm choàng từ phía sau lưng với cái mũi cọ cọ vào gáy. Em thích dù chúng ta tự đi trên những chiếc xe máy khác nhau, anh sẽ đi bên trái để che chở và bảo vệ em, vì em là một người phụ nữ chân yếu tay mềm còn anh là một người đàn ông mạnh mẽ. Em thích những khi đi song song trên 2 chiếc xe máy khác nhau, anh sẽ đi thật chậm đủ để em đi nhanh hơn và theo kịp anh, và anh sẽ không bao giờ để lạc mất em, cũng như em sẽ không phải ngơ ngác tìm kiếm, như chúng ta đã có những lần như thế. Em không muốn để dành những tiếng thở dài và những giọt nước mắt buồn cho anh. Em muốn được dành những tiếng cười, được dành ánh mắt tin yêu, và vòng tay, và nụ hôn ấm cho người em yêu...
    Có nhiều thứ em thích lắm. Mà tất cả những thứ đấy đều là những thứ giản đơn mà khi yêu thương nhau, người ta đều mong muốn làm cho người còn lại và được người còn lại đối xử tương tự. Em tin anh hiểu. Vấn đề là anh có muốn làm thế hay không. Và việc anh có muốn hay không lại phụ thuộc vào việc anh có yêu em thực lòng hay không. Yêu vốn không có yêu nửa vời, không có yêu thử, không có yêu lấy được. Sống cũng không có sống thử, không có sống giả dối. Nếu không yêu, đừng bao giờ làm bất kỳ một người nào tin tưởng sẽ nhận được điều đó từ mình. Vì như em đã nói, phụ nữ là sinh vật yếu đuối và nhẹ dạ nhất mà em từng biết.
    xu
    Em
    Được rainrain5th sửa chữa / chuyển vào 21:51 ngày 17/12/2007
  10. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Tối nay em ...lên lịch mất ngủ đây
    Giờ này anh ở đâu? Chắc là đang ngồi... Anh ước là em yêu của anh yêu anh cũng như cô gái đó yêu người yêu và anh yêu em yêu của anh như anh đang yêu em!
    Được lovecactus sửa chữa / chuyển vào 10:24 ngày 18/12/2007

Chia sẻ trang này