1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giờ này em ở đâu :D???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi plonkie, 09/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. plonkie

    plonkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Giờ này em ở đâu :D???

    Tôi quen em qua mạng (forum --> PM(em trước, không fải tôi :D)--> YM--> Chat chit ...) và đây không phải là lần đâu tiên tôi có những quan hệ kiểu như vậy. Trước đây tôi nghĩ rằng những mối quan hệ đó thường không đi đến đâu, không bền vứng và điều đó phần nào giải thích cho thái độ của tôi trong cái thế giới ảo này : Nghi ngờ , bất cần, chửi thề,văng bậy ..... Cũng đã những người đã cho tôi là mất dạy, tinh tướng.này nọ . và họ , sau một thời gian cũng dần ra đi (Tôi không bao h còn thấy nick họ sáng nữa, chắc đặt stealth setting :D). Em thì khác, em luôn lặng lẽ bên tôi, luôn cố gắng hiểu cái phần "con" trong tôi(đôi khi cũng giận đấy, nhưng đâu lại vào đấy ). Bên em, tôi luôn được là chính mình, không vỏ bọc, không phải đạo mạo , không phải nghiêm túc, không phải tỏ vẻ rất chi là tử tế như cái thằng tôi ở ngoài đời kia.
    Và một buổi sáng đẹp trời kia, tôi thức dậy và chợt nhớ lâu lắm rồi tôi đã không gặp em, không nói chuyện với em và tôi sợ, sợ rằng một ngày nào đó tôi không còn gặp em (on/off) nữa, và tôi cảm thấy nhớ, nhớ ánh mắt ấy , nụ cười ấy (bài gì gì của Mĩ Tâm ấy nhỉ ), liệu người ta có thể nhớ một người mà chưa biết rõ hẳn người đó là ai không nhỉ , liệu , liệu rằng tình yêu có thể xuất phát từ cái thế giới không hoàn toàn là thật được không nhỉ ?????




    p/s : Hì văn hơi ổ gà tí, các bác chịu khó đọc. Bài này em viết không phải là "đối " với bài của em rên rên 5th đâu , cũng không phả bài tâm sự ỉ ên gì , chỉ muốn post lên hỏi ý kiến bình loạn của mọi người xem sao thôi
  2. babegirl20

    babegirl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    À ,mình nghĩ chẳng sao cả, nếu bạn nhớ người bạn gái ấy thì cứ PM vài lần nếu không được hồi âm,mình cũng nhớ 1 người mà mình chưa từng gặp mặt, chỉ gặp mặt qua ảnh,không ngờ người đó đã mua chiếc nhẫn cầu hôn, hình như tình yêu đã đến lúc chín mùi.
  3. Prince-of-Percia

    Prince-of-Percia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2001
    Bài viết:
    3.136
    Đã được thích:
    0
    Cho em cái nick em tìm giùm bác
  4. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    È?o, mẮy thứ tì?nh cà?m trĂn màng ỳ hà? bàc, khoai nhơ?? Cài vù nà?y cùfng phức tàp lf́m bàc à. Em biẮt mẮy con bàn thĂn cù?a em, cùfng yĂu 'ương nhfng nhìt gì? trĂn màng ỳ, kẮt quà? là? tè?o hẮt.
    KhĂng phà?i em doà bàc 'Ău. Nhưng bàc cứ cĂ?n thẶn thì? tẮt hơn, bàc à. BĂy giơ?, thơ?i buĂ?i nà?y, Màf Giàm Sinh thì? ìt Sơ? Khanh thì? nhiều.
  5. plonkie

    plonkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Quả thực trư>c 'Ăy tĂi cũng cĂ suy nghĩ gi'ng bạn, nhưng cĂ ấy lĂm tĂi thay '.i. Vả lại quan h? giữa chĂng tĂi khĂng hoĂn toĂn lĂ baseless (cĂ third -party tin cậy mĂ ), nĂn tĂi cĂ thf chắc chắn rằng Y bĂn 'ầu 'ằng kia chắc chắn khĂng phải lĂ quĂ Ăng nĂo 'Ă
    To babygirl20: TĂi 'Ă 'ược nhiều hơn nhiều so v>i vi?c send PM r"i bạn ah, ch? cĂ 'iều lĂ tất cả m>i ch? online. TĂii khĂng thf lĂm gĂ tiếp. Nhiều khi tĂi cảm thấy sợ, sợ mTt ngĂy nĂo 'Ă tĂi gặp người ấy, tĂnh cảm của tĂi dĂnh cho người ấy sẽ khĂng cĂn dc như xưa nữa (or ngược lại), sợ rằng những 'iều ngĂy hĂm nay tĂi nĂi sẽ trY thĂnh l' b<ch ('Ăm ra h tĂi chả dĂm nĂi gĂ ) vĂ tĂi cũng thấy 'ược những suy nghĩ 'Ă của cĂ ấy, TĂi phải lĂm gĂ bĂy h, tiếp tục cuTc phiĂu nĂy hay chấm dứt những cĂu chuy?n mĂ người ta cho lĂ "nhằm nhĂ "nĂy 'i nh? ??
  6. cmoihippo

    cmoihippo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    cũng tuỳ người, tuỳ tình cảm.. ko thể phát xét là tất cả tình cảm qua mạng đều là KO THẬT...
    mình nhớ cách đây ko lâu đã đọc đc bài báo trên báo Lao Động Online, titled : "Nước mắt online".. viết về TTVN...
    và bản thân mình cũng đã có những ng bạn ban đầu chỉ là quen online thôi... điều quan trọng là tình bạn ( or tình yêu ) đó đã p/triển ntn ??
    vs bạn tác giả topic này, mình nghĩ bạn nên tự đặt câu hỏi xem có phải bạn xem tình cảm of mình là CHÂN THÀNH... là KO ẢO hay ko.. nếu tl đc thì okie...
    p/s : mình và ng yêu mình, chúng mình cũng đã bắt đầu từ bàn phím đấy !!
  7. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Quả thực trước đây tôi cũng có suy nghĩ giống bạn, nhưng cô ấy làm tôi thay đổi. Vả lại quan hệ giữa chúng tôi không hoàn toàn là baseless (có third -party tin cậy mà ), nên tôi có thể chắc chắn rằng ở bên đầu đằng kia chắc chắn không phải là quý ông nào đó
    [/quote]
    Ý tôi không hẳn đầu bên kia sẽ là một quý ông nào đó. Nhưng cho tôi hỏi, thực sự hai bạn đã gặp nhau ngoài đời? Hay chỉ mới dừng lại ở những điều ảo ảo trên mạng?
    Tôi nghĩ rằng, con đường đến với tình yêu, không quan trọng nó đến từ đâu, mà điều quan trọng nhất, những người trong cuộc phải thực sự hiểu về nhau, biết quan tâm và chia sẻ. Còn những điều hỉ hả, những câu chuyện chat chit vu vơ trên mạng, chúng có thể khiến bạn cười thật nhiều, nhớ thật nhiều vào ngày hôm nay, nhưng ngày mai, nếu gặp người ấy ngoài đời, rất có thể, người ấy không phải là người biết quan tâm như bạn nghĩ... và điều đó sẽ làm bạn thất vọng.
    Không hẳn tôi có cái nhìn bi quan về chuyện tình cảm đến từ bàn phím. Bởi vì chính bản thân tôi hiện nay đang có những người bạn rất tốt, rất thân. Chúng tôi đến với nhau cũng qua Forum =&gt;PM =&gt;YM và sau đó gặp nhau. Nhiều lúc tôi cũng thầm cảm ơn cái ngày may mắn đó, cái ngày tôi vô tình lên mạng ttvn và vào cái topic đó. Bởi những người bạn hiện thời mà tôi đang có luôn làm tôi thấy hạnh phúc, bên tôi trong những lúc tưởng chừng như cả thế giới sắp sụp dưới chân mình ( nghe có vẻ nghiêm trọng quá nhỉ ) Và tất nhiên, mối quan hệ này làm tôi cảm thấy bình yên và thoải mái. Có lẽ một phần do một điểm chung đặc biệt - chúng tôi đều xa nhà, xa những người thân. Và, đây cũng là lần đầu tiên, tôi cảm thấy đó là một mối quan hệ có thể tiến triển lâu dài (nhưng đối với tôi, hiện giờ họ là những người bạn, những người chị, giống như một gia đình)
    Còn chuyện tình cảm... Tôi cũng có một người cô làm quen nghiêm túc trên mạng, và bây giờ, họ đang sống rất hạnh phúc với nhau. Tôi nghĩ rằng, không có gì là không thể. Chỉ cần bạn tin tưởng, và... thế là đủ.
    Còn nếu trong mối quan hệ ấy, cho dù là trên mạng hay ngoài đời, nếu bạn không tin tưởng, tất nhiên, đối phương sẽ hiểu được những nghi ngờ trong bạn và...
    Chỉ cần có một niềm tin - hãy tin vào cô ấy. Chúc bạn may mắn.
  8. plonkie

    plonkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Hi all, cảm ơn vì ý kiến đóng góp của các bạn
    Như PLK đã nói ở trên, đây không phải là lần tiên plonkie có những quan hệ trên mạng như vậy nên mìnhi rất hiểu KHÁ rõ t/cảm của mình dành cho cô ấy. Thực ra thì giữa bọn mình đã có nhiều thứ (trao đổi pix, nhắn tin, gọi điện, gửi quà., ) chứ không hẳn là mỗi chuyện chat chit. Thậm chí ngay cả trong lúc chat chit, câu chuyện của chúng tôi không đơn thuần là tán gẫu mà có những lúc đã TÂM SỰ và những lúc như vậy thì chúng tôi hoàn toàn NGHIÊM TÚC, và đặc biệt là nói đến chuyện TÌNH CẢM giữa hai người.
    Theo một nguồn tin không hoàn toàn chính thức (thirth party ) thì cô ấy cũng có tình cảm với mình , nhưng còn đang phân vân. Rõ ràng là để đến đc cái đích cuối cùng trong t/y thì gi còn khá nhiều vấn đề: PLK làm việc cách xa nơi cô ấy ở cả ngàn cây số (nhất cự ly, nhì tốc độ ), thời gian chờ đợi khá lâu (người ta yêu nhau rồi rồi xa nhau còn chả được, huống chi mình ...), thêm nữa là liệu có sự ngộ nhận nào về t/c của hai người không, liệu có phải mình đang lí tưởng hoá nhân vật của mình không để rồi khi gặp lại thất vọng hoàn toàn, vvv
    Đó chính là những vấn đề mà chúng tôi đều phải đối mặt. Nhưng tôi , bản thân tôi, tôi hoàn toàn tin tưởng vào tình cảm của mình giành cho cô ấy, và tôi luôn h/động như thế, hành động theo đúng những gì mình cảm thấy. Về phía tôi thì không có vấn đề gì , chỉ sợ cô ấy không có niềm tin thôi (cô ấy đã từng thú nhận như vậy ). Tôi phải làm gì bây h ??? dứt điểm chuyện này cho rõ ràng (Yes/No) hay là để nó vấn tiếp diễn như thế
    To cmoihippo : Ớ thế hoá ra tớ không phải là người duy nhất ah , ít nhất cũng đã có người thành kông trước rồi, chia sẻ kinh No đi nhé , tks
    Được plonkie sửa chữa / chuyển vào 01:05 ngày 12/03/2005
  9. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Híc, sau một hồi biệt tích giang hồ hôm nay mới về lại với ttvnol và đầu tiên là choáng vì ... thấy topic của bác Plonkie. Xông vào ngay lập tức. Chẳng hiểu bác đùa hay thật nữa nhưng tui vẫn nghĩ có lẽ chúng ta biết nhau đấy phải không nhỉ? Chẳng mấy ai gọi tôi bằng cái tên Rên cả, trừ một vài người bạn trong Public. ===&gt; Híc, có quyền nghi ngờ. Yêu cầu trả tiền bản quyền nhá.
  10. plonkie

    plonkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0

    To range-range5th(): Chào bạn rr5th, người chủ topic "Giờ này anh ở đâu" mà tôi rất ngưỡng mộ. Thú thật,thoạt đầu đọc bài của bạn, tôi cũng thót tim, có cảm giác như ai đang viết về mình , nhưng sau một hồi ---&gt; view profile --&gt; những bài viết trong một tháng gần đây thì tôi có thể đảm bảo tôi chưa hề quen biết bạn(yên tâm nhá ), và cũng hề đùa cợt ai trong topic này, những điều tôi là hoàn toàn nghiêm túc. Thế nhé, chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ
    Được plonkie sửa chữa / chuyển vào 10:01 ngày 15/03/2005

Chia sẻ trang này