1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giờ này em ở đâu :D???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi plonkie, 09/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Unreal

    Unreal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Mối tình online là mối tình vô vọng anh bạn ạ. Híc, tôi cũng đã từng có 1nàng. Híc, dù đã tìm hết cách bày tỏ lòng mình nhưng vẫn chẳng thể suy chuyển con tim và ý chí của nàng. Híc,và tôi đã từ bỏ.
  2. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0

    Em vẫn biết tất cả là gió thoảng
    Gió đi rồi chỉ còn chút bụi vương
    Chốn hồng trần nào đâu ai tránh khỏi
    Phút xuyến xao và ngơ ngẩn tâm hồn
    Dẫu chớp mắt anh biến thành ảo ảnh
    Quá đỗi xa xôi mà cũng rất gần
    Một tầm tay với những tưởng ôm trọn tấm chân tình
    Khi tỉnh lại lệ rơi đầm ướt gối
    Vòng tay nào lạnh giá gió đầu hôm
    Buốt sâu thẳm, gối chăn dường không có
    Một mình em vòng đôi tay bé nhỏ
    Ôm trọn một đời, là em hay là anh???
  3. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Oạch, sợ quá! Rain ơi. Không ngờ mình lại hân hạnh được chơi với nhà thơ nhớn
    To Plonkie: Let it be!
  4. cogidau

    cogidau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Trước đây tôi cũng từng nghĩ như thế tôi nghĩ rằng chẳng thể có một tình yêu ảo như thế nhưng mọi người biết không!sự thật lại hoàn toàn khác ...
    Chúng tôi quen nhau qua YM được 1 năm , thực ra tôi không có hứng lắm vì tôi ghét chuyện trên mạng , tôi lên chỉ vì một người bạn gái cũ đã đi xa thôi,nhưng khi không có ai tôi vào room chat tôi gặp cô ấy , thật bất ngờ và nhiều ấn tượng trong lần đầu tiên ...sau này khi đã yêu nhau chúng tôi vẫn cảm thấy bất ngờ và vẫn nhắc tới ngày ấy , yêu nhau được 2 năm , biết bao kỷ niệm đẹp đẽ , thật hạnh phúc , tôi không còn mong gì hơn được nữa , em đã thật sự làm tôi thay đổi trở thành một con người khác , em học Kiến Trúc và năm nay ra trường chúng tôi đã cùng mong ước là sẽ cưới nhau khi em đi làm .Thế mà ....
    Mỗi lần nhắc lại tôi càng cảm thấy đau đớn hơn , yêu nhau là thế sao giờ đây hận nhau thế ...dẫu biết rằng mãi xa em nhưng tôi vẫn mong một ngày nào đó được gặp lại em , tình yêu của tôi dành cho em vẫn còn mãi như ngày nào .
  5. plonkie

    plonkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Lại có thêm một người mà anh quý mến lại sắp rời cty em ạ . Khi anh còn lơ ngơ bước vào cty này, chính anh ấy là người dìu dắt, hướng dẫn anh ,từng bước. Một chuyên gia, một người anh, một phong cách làm việc chuyên nghiệp , là tất cả những gì anh có thể nói về anh ấy. Vậy mà sao nhỉ , sau nhiều năm đóng góp, cống hiến, thậm chí được coi là core trong một lĩnh vực, ,giờ thì sao nhỉ ??? anh ý ra đi tay trắng (không hẳn thế :D . Bàn ghế, máy móc, sách vở hồ sơ sẽ được bàn giao lại tất , thậm chí accout , email cũng sẽ bị xoá bỏ . Đọc thư chia ttay của anh ấy anh không khỏi có suy nghĩ tiêu cục về cuộc sống.
    Buổi chiều nay , anh vào thăm người thân trong bênh viện.. Em ạ,, có những điều dường như quá quen thuộc với chúng ta đã khiến chúng ta có cảm giác ngộ nhận rằng nó sẽ mãi như thế, sẽ luôn tồn tại quanh chúng ta. Trước lúc vào bệnh viện anh không nghĩ một ngày nào đó anh sẽ phải vào đấy đâu em nhé , anh cũng tưởng mình sẽ làm việc ở cái công ty này mãi cơ
    Tối, 10 h , lê về nhà, mệt. Nhà vắng tanh, chị giúp việc về cả tuần nay vì con ốm. Tiếng mèo kêu meo meo làm anh nhớ ra là cả ngày hôm nay nó chưa ăn gì em ạ l, lại phải lòng vòng mấy quán cơm ,thôi
    11 h, bật máy , online (suốt ngày ol ). YM on , mới từ chiều mà đã một đống message, toàn link là link , chắc lại hoa hoét , flash fờ liếc đây , lười, chả muốn click nữa. Tìm mãi không thấy mess nào của em cả , nhớ , nhớ quá .Giờ này em ở đâu ???
    Được plonkie sửa chữa / chuyển vào 13:33 ngày 18/03/2005
  6. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Em ở đây. Và đang đợi anh . Anh ơi ! Có nghe tiếng lòng em đang thổn thức ...
  7. little_rum

    little_rum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài viết của bạn, tôi hơi giật mình. Quả thực những điều bạn viết ra, những câu hỏi mà bạn đặt ra cũng chính là những điều tôi muốn hỏi một ai đó mà chưa thể hỏi và cũng chưa dám hỏi.
    Tôi quen anh qua mạng. Cũng như bạn, qua forum>PM>YIM>chat chit. Cũng lâu rồi, tôi không có khái niệm tin tưởng vào những mối quan hệ qua mạng, tôi cũng như bạn, lúc đầu tỏ thái độ ngang ngạnh và rất khó chịu. Thế mà, tôi cũng chẳng hiểu tại sao anh lại có thể đủ kiên nhẫn để chịu đựng được những thứ ngớ ngẩn như thế. Lúc đầu, câu chuyện của chúng tôi chỉ là những câu chuyện chẳng có gì đáng nói, những câu đùa cười... Rồi, đến một ngày, tôi chợt nhận ra, mình đã bắt đầu có thói quen lên mạng nhiều hơn, chat chit nhiều hơn, có nhiều thời gian hơn để suy nghĩ vẩn vơ... Có những lúc, tôi cũng tự hỏi lòng mình, nếu một ngày nào đó, anh sẽ ra đi, không còn on/off, không còn chat chit với tôi, không còn trêu tôi khi tôi cáu giận, ... Liệu khi đó tôi có cảm thấy hụt hẫng?
    Có những lúc, tôi tin tưởng vào mối quan hệ này. Có những lúc, tôi muốn nó sẽ thành một điều gì đó hơn là kiểu như thế này. Nhưng rồi, cũng không hiểu sao mỗi lần tiếp xúc với anh, tôi lại luôn từ chối, luôn bật đèn đỏ. Phải chăng đó là do thói đỏng đảnh của một người con gái ương ngạnh và khó chịu?
    Còn bây giờ, tôi lại bắt đầu cảm thấy chông chênh. Tôi vẫn chưa thực sự dám tin vào những mối quan hệ trên mạng. Có lẽ, con người trên mạng và con người ở ngoài đời nhiều khi không hoàn toàn đồng nhất. Tôi cảm thấy ở anh vẫn có sự phân vân và hoài nghi. Không trách anh, vì tôi cũng có cảm giác đó. Hai con người quá thận trọng.
    Tôi nghĩ rằng, nếu thực lòng bạn nghiêm túc muốn đến với cô ấy, hãy biết chia sẻ với cô ấy những điều bạn suy nghĩ. Công việc, chuyện riêng hay bất cứ thứ gì khác. Nếu cô ấy có tình cảm với bạn, tôi tin những câu chuyện tâm sự của bạn sẽ chẳng bao giờ làm cô ấy cảm thấy nhàm chán. Ngược lại, nó sẽ là một chiếc cầu nối đáng giá cho hai bạn.
    Được little_rum sửa chữa / chuyển vào 22:54 ngày 19/03/2005
  8. plonkie

    plonkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay anh vừa xin sếp chạy ra ngoài một lát em ạ. Khi chạy thong dong trên phố phường hà nội, anh thấy ngoài trời đẹp quá, một chút nắng,một heo heo lạnh, tự dưng thấy tiêng tiếc,tiếc không mấy khi được tận hưởng cái không khí như thế, tiếc vì tuổi trẻ giam mình trong mấy cái office đấy, mưa nắng ngoài trời chả biết, tiếc vì em không ở đây,giờ này, em nhỉ . Này người yêu em hỡi, anh nhớ em nhiều lắm (Duy Mạnh )
    To NGuyenCoNuong : hê hê,ai bảo ăn nói lung tung, giờ treo ngược cành cây, sướng chưa
    To little_run : Cảm ơn bạn vì đã chia sẻ. Những suy nghĩ của bạn rất giống mình (cũng có thể là rất giống của cô ấy ). Thực sự là mình cũng không biết chuyện này như thế nào nữa nhưng mình tin là những gì mình đang làm cho cô ấy là đúng với nhừng gì mình cảm nhận, và cũng đang cố gắng truyền niêm tin đó sang cho cô ấy,chỉ cần cô ấy tin thôi .....

    Được plonkie sửa chữa / chuyển vào 20:37 ngày 21/03/2005
    Được plonkie sửa chữa / chuyển vào 20:42 ngày 21/03/2005
  9. plonkie

    plonkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Thư Hà Nội !
    -----------------------------------------------------------------------------------
    Vậy là điều mà chung ta không hề mong muốn lại đã và đang đến. Nhưng anh sẽ không để cho kết thúc tồi tề đâu , anh đã hứa với em rồi mà, anh đã hứa với em rằng sẽ kiềm chế không để cho một điều gì đáng tiếc xảy ra cho tới khi chúng ta gặp nhau rồi mà
    Anh cảm thấy mình đang chơi một cuộc chơi, anh đã là kẻ bại trận, và đã đến lúc phải ra đi để nhường chỗ cho một người khác, tài hơn anh, giỏi hon anh, .. ... và quan trọng nhất là có thể quan tâm chăm sóc em nhiều hơn. Anh thực sự không muốn nói lời CHIA TAY , anh sợ phải nói ra những từ đó, vì CHIA TAY có nghĩa là kết thúc, là chấm dứt, là hoàn toàn hết hy vọng. Nhưng sau những điều đã xảy ra, đây có lẽ là thời điểm chúng ta nên IM LẶNG, IM LẬNG có nghĩa là lẵng quên,là chết nhung cũng còn là sự CHỜ ĐỢI và HY VỌNG. IM LẶNG để chúng ta chiêm nghiệm lại tình cảm của bản thân mình, với anh nó còn là sự CHỜ ĐỢI . Hãy viết cho anh khi nào còn cảm thấy tỉnh cảm của em giành cho anh là một thứ tình cảm khác tình bạn, còn nếu không, hãy IM LẶNG, IM LẶNG rồi mọi thứ sẽ qua thôi mà , easy come easy go mà, em nhỉ
  10. GNX4

    GNX4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Hỏi làm gì hả.
    Băn khoăn thì phi xe đến nhà nó mà nắm tình hình. Không thì rượu ốc đê.
    Lượn.

Chia sẻ trang này