1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giờ này em ở đâu :D???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi plonkie, 09/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bergfluss28

    bergfluss28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Trời đất cái cậu này, sao không làm một điều gì đó để có được hạnh phúc nhỉ?! Cậu cứ ngồi đó mà than thở thì đến Tết Marốc cũng chẳng có được cái gì đâu. Để tôi kể cho cậu nghe chuyện người bạn của tôi nhé. Chuyện thật 100% đấy. Cậu bạn của tôi học rất giỏi, làm PhD ở nước ngoài, về nước là kiếm được việc cũng rất ok. Ổn quá phải không, có điều cậu ta hơi bị xấu trai nên đã 30 rồi mà vẫn một mình. Rồi cậu ta quen một cô gái qua mạng. Cô gái này cũng rất ok, hình thức khá, có cá tính, rất dễ thương và có duyên, học hành đàng hoàng. Nói chung là mục tiêu theo đuổi của khá nhiều chàng trai. Không biết có phải do ông trời sắp đặt hay không mà cô ấy không yêu ai cả. Từ lúc quen với cậu bạn tôi, họ thường xuyên chat chit, gửi mail cho nhau, và rồi tình yêu đến lúc nào không biết. Có điều, cậu chàng chưa bao giờ dám cho cô gái biết hình thức thật của mình, mà thay vào đó lại gửi hình một cậu bạn khác đẹp trai hơn cho cô ấy. Giờ đây, khi tình yêu thực sự đã đến, cậu ta không biết phải làm sao. Bày tỏ tình yêu với cô ấy thì cậu chàng không dám, vì cô ấy sẽ biết sự thật về bức ảnh, mà thú thật thì cũng chết, vì cô ấy sẽ rất thất vọng và cậu chàng cũng đi tong. Mà không bày tỏ tình yêu thì cô kia cứ chờ đợi mỏi mòn, cũng không được. Cuối cùng cậu chàng quyết định nói sự thật, đằng nào cũng chết. Chỉ hi vọng tình yêu chân thành cộng với lòng vị tha có thể cứu vãn mọi chuyện. Họ hẹn gặp nhau ngoài đời. Và thật may mắn cho anh bạn của tôi, cô ấy đã tha thứ vì cô ấy yêu con người thật sự của cậu ta chứ không phải yêu cái mặt ở trong hình và cũng vì cô ấy cảm nhận được tình yêu chân thành mà cậu bạn tôi dành cho cô ấy. Một tin vui nữa, họ sắp làm đám cưới sau hai năm yêu nhau.
    Chuyện của bạn tôi không giống với chuyện của cậu. Điều tôi muốn nói với cậu ở đây là hãy hi vọng vào những điều tốt đẹp. Người ta bảo không có tình yêu qua mạng, nhưng đấy, câu chuyện của bạn tôi chứng minh điều ngược lại. Cậu thử hẹn gặp cô ấy xem. Tiếp xúc với nhau ở ngoài xem thế nào. Cố gắng lên. Đừng buông xuôi như vậy.
  2. plonkie

    plonkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Giá như tôi biết cô ấy ở đâu, giá như tôi luôn có thể gọi cho cô ấy, giá như tôi có thể chạy được đến ngay cô ấy để nói tôi yêu cô ấy như thế nào .
  3. plonkie

    plonkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn vì những lời động viên chân thành.Plonkie không xấu giai, chưa học đến Phd, cũng chưa đến tuổi 30, nói chung là chả ngại ngần gì cho một **** offline cả . Bây h thì chắc chưa đi được, : family , money, time, work. etc ..mọi thứ đều không thuận lợi, nhưng chắc chắn mình sẽ gặp cô ấy một lần, chắc chắn thế, chỉ sợ lúc đó thì đã muộn rồi ....
  4. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Hihi, anh thân yêu ơi, không bao giờ là muộn cả để nói lời yêu ... em vì I still wait 4 u, only wait 4 u and wait 4 u 4ever! Promise that!
    Anh yêu nhớ nhá, em đăng ký anh từ bên topic của em rồi đấy.

    Ur now and 4ever lover
    (signed)
  5. plonkie

    plonkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Anh mơ thấy em... , mong manh .........., cô đơn....... yếu đuối ........ bãi biển ..........., anh chỉ có thể đứng nhìn
    Giật mình !
    Đau nhói .
  6. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Híc, cảm động quá. Anh đang nhớ em hả?
    Đùa chút thôi, chúc Plonkie may mắn trong chuyện tình cảm! Có một lời khuyên rất chân thành: Tình yêu là sự lựa chọn không chỉ của con tim yêu thương và khao khát mà còn là của cái đầu tỉnh táo là lý trí để ngay lúc này và cả sau này cũng không phải một lần day dứt đã cho đi và nồng nhiệt ra sao. Nếu yêu thì hãy nói ra. Nếu không yêu nên dừng lại và cũng nói ra. Và nếu đã lựa chọn thì đừng bao giờ tiếc nuối mà hãy làm theo điều mình đã chọn. Đi đến cùng và dù thế nào u cũng sẽ nhận được 1 điều gì đó. Good luck!
  7. plonkie

    plonkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, tiễn đưa một người ra sân bay,có nhiều lí do để buồn ... Mình cũng không khóc đâu nhưng thấy nhìn y mẹ thấy ... nên cũng . Đọc ở đâu đó có thấy nói thế này : Nơi này tiễn đưa một nguời , ở nơi khác sẽ nhận thêm một người, nơi này có một niềm vui , chỗ khác sẽ có một nỗi buồn.. .Mong rằng nơi ấy có những niềm vui ...
  8. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Con người mà, ai chẳng phải có những phút giây riêng cho mình, những phút giây sống cho tình cảm. Khi ấy, có thể trở nên yếu đuối một chút. Có sao đâu. Con trai thì chẳng phải là con người à? Con trai thì không có tình cảm hay sao? Con trai thì không thể nói "anh nhớ em", hay "anh yêu em" được vì cảm thấy những câu nói như vậy sến quá à? Vớ vẩn hết sức. Hãy cứ là chính mình. Ừ đấy, yếu đuối đấy, nhớ nhung đấy... Nhưng tình cảm mà... Con người chứ có phải sắt đá đâu... Quan trọng là những câu nói ấy, những lời tâm sự ấy phải được xuất phát từ trái tim... Tình cảm không bao giờ có thể là thứ để đem ra đùa cợt hoặc thử nghiệm... Trái tim người con gái yếu đuối lắm, bản chất của nó vẫn là như vậy, trước một tình cảm thực sự chân thành, thì nó khó có thể đứng vững được lắm. Càng những người con gái bướng bỉnh và cứng đầu thì lại càng là những người yếu đuối - những kẻ yếu đuối muốn chui vào một cái vỏ ốc tự tạo để người ngoài nhìn vào phải tránh xa... Để làm gì nhỉ?
    Con gái - con trai - tình cảm --- Có một lần, tôi đọc một bài của một ai đó, từ rất rất lâu rồi... có nói một câu rất hay rằng ... Chuyện tình cảm thì không thể gạch đầu dòng ra được. Ừm, tình cảm, bản thân nó chẳng logic gì cả, chính thế nên cũng chẳng thể cố dùng lý trí ra mà phân tích rạch ròi. Cứ kệ thôi... Cái gì đến nó sẽ tự đến...
    Cho tôi: Hình như mình đang cố gạch đầu dòng và dùng lý trí để phân tích thì phải
  9. plonkie

    plonkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Mình bắt đầu lại từ đầu anh nhé ???
    -------------------------------------------------
    Ờ thì cứ kệ thôi .... Cái gì đến thì nó sẽ tự đến .
  10. plonkie

    plonkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Gọi ? không gọi ?. Gọi ? không gọi . Gọi / không gọi . Gọi ?/ không gọi? . Gọi ?/ Không gọi ..
    - Gọi thì sợ người ta nghĩ mình dỗi hơi, đang bận thế mà suốt ngày ...
    - Không gọi thì nhớ ....
    ừ, thôi thì thích thì gọi . Mình thích gì thì mình làm thế , trước nay vẫn thế Sọ gì. Ừ thì GỌI
    À mà thội , mới hôm kia vừa gọi xong , thôi để hôm khác, mà dạo này cũng không xông xênh lắm , thôi thì để hôm khác. Giờ đi ngủ cho đỡ nhớ ,

Chia sẻ trang này