1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gìơ phải làm sao đây (hãy cho tôi lời khuyên)!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 1vuonchuoi9, 14/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bina

    bina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    To: Shanex
    Rất tiếc đã dùng hết nick để vote cho chị rồi, hix, không thì....
    Chị ngày càng làm em thấy khâm phục đó
    Một tấm lòng bao dung, vị tha và tràn đầy tình yêu thương với mọi người
    Tặng chị bông hồng nhé
  2. 1vuonchuoi9

    1vuonchuoi9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    - Shanex à cho mình hỏi, nếu hộ khẩu ở Tỉnh thì có thể thi tại TP.HCM đuợc không hay phải về tỉnh nhà thi mới đuợc. Và mình cần liên hệ với đơn vị nào để đăng ký thi.
    - Rất cảm ơn những thông tin bạn đã cung cấp. Tặng bạn bông hồng
  3. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
  4. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Hix... , em làm chị cảm động quá! Cảm ơn em nhiều! Vài bữa chị ra ngoài đấy, nhớ dạy chị đan khăn nhe? Chúc em luôn vui vẻ!
    Được shanex sửa chữa / chuyển vào 13:11 ngày 18/03/2006
  5. 1vuonchuoi9

    1vuonchuoi9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
  6. rooter

    rooter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Chào 1buongchuoi9 .
    Đọc tâm sự của bạn mình như tìm lại được đúng bản thân mình ngày nào . mình xin kể lại câu chuyện thật 100% của chính mình để bạn hiểu hơn về bạn gái bạn và giúp cô ấy tiến lên. Có thể là xin học thêm bổ túc văn hóa vào ban đêm.và dây là câu chuyện của mình .
    Nhà mình ngày đó cũng ngèo lắm, nhưng mình cũng cố học hết cấp 3 và vô TPHCM làm trong cong ty may mặc và dần dần lên làm chuyền trưởng. Ngày đó có lẽ là thời gian cực khổ nhất trong cuộc đời. mỗi ngày làm việc từ 6:30 sáng đến 10: tối , có khi thâu đêm mà đồng lương thì chẳng được là bao nhiêu . Hồi đó mình cũng yêu vài người trong đó cũng có một người là con trai một va GĐ rất giàu có, anh ấy cũng đã tốt nghiệp đai học nhưng khi dẫn mình về ra mắt thì mẹ anh ấy chê mình ngèo và là công nhân nên không chấp nhận , sau đó cũng có thêm vài mối tình nhưng cũng kết thúc tương tự. Mình đã rất đau khổ khi mà Mình cũng thuộc dạng cao ráo dễ nhìn, ( 1.70m ), có đạo đức và rất tốt , không ăn chơi không đua đòi vậy mà... Mình phải làm một cái gì đó để có thể thay đổi cuộc đời mình ...Rồi cơ hội đến đó là buổi trưa khi xếp cho người kêu mình lên văn phòng sau khi giữ lá đơn xin đi học vào buổi tối của mình 2 ngày ...
    Hồi đó Nhớ mỗi lần có chuyên gia qua kiểm hàng là xếp hay kêu mình ra nói chuyện ( hồi cấp 3 mình học ANH VĂn nên cũng nói được chút ít ) vả lại mình làm việc rất chăm và hiệu quả hơn nữa hồi đó mình cũng nịnh xếp nữa ( cái này là cả một nghệ thuật !!! ) nên cuối cùng xếp đồng ý cho mình đi học tiếng Anh mỗi tuần 3 tối thế là cánh cửa mở ra...
    sau một năm học thêm tiếng Anh ở trung tâm mình quyết định thi vào trường đại học ngoại ngữ hệ mở rộng vào buổi tối và mình đã đậu mình cũng học tuần ba buổi . sau 4 năm với bao nhọc nhằn và cực khổ vì bù lại những bữa đi học mình phải làm nhiếu hơn và tằn tiện hơn vì không ai trong gia đình giúp mình cả. Nhận bằng tốt nghiệp xong thì cũng là lúc một công ty may mặc của Mỹ mở văn phòng đại diện tại TP HCM đang tuyễn nhân viên biết tiếng Anh và hiểu biết về nghành may mặc , mình đã nộp hồ sơ và cuối cùng đươc nhận . Hạnh phúc đến bất ngờ , mình sướng muốn điên lên rồi mình bắt đầu công việc văn phòng từ đó với mức lương gấp 8 lần lương công nhân và lam 5 ngày một tuần . tất cà như một giấc mơ nhưng rồi mình lại đụng phài một bức tường khác đó là vấn đề tuổi tác . Vì lo làm việc mà quên mất là mình đã ở tuổi 29 cái tuổi mà dù có nhan sắc nhưng không có của cải cũng khó mà tìm được người như ý . Và mình lại tiếp tục chờ cũng có vài người đến nhưng khi biết mình ở nhà thuê lại bỏ chạy . gần hai năm nữa trôi qua ... 31 tuổi mình ế thiệt rồi ... hồi đó mình cứ tự hỏi không biết đàn ông họ đi tìm cái gì ??? Rồi cuối cùng cái ngày định mệnh đó cũng đến đó là ngày xếp kêu mình ra sân bay đón một sếp khách hàng từ Mỹ qua chuẩn bị ký một hợp đồng lớn với công ty mẹ cũa cty mình . Người ấy chỉ ở VN 4 ngày và những ngày đó mình cùng xếp mình dẫn đi thăm các xưởng may mà công ty mình sẽ đặt may , ông ta hơn mình 7 tuổi rất thân thiện và vui tính . tất cả chỉ có vậy sau đó mình nhận đươc email hỏi thăm công việc từ ông ấy và cứ mỗi email lại có thêm vài câu hỏi và vài câu trả lời . cuối cùng sau hai năm và 4 lần sang VN thì tụi mình cưới nhau ( Hú Hồn ! cứ tưởng ế chắc rồi may mà có người nhìn ra cái giá trị con người thực của mình !!! ). Bây giờ mình rất tự hào vì là một người vợ cực kỳ tốt và biết thương yêu chăm sóc chồng cũng như tốt vối GĐ chồng dù họ là người Mỹ nhưng họ đố xử với mình không thua gì người VN mình với nhau . mình hạnh phúc vì tất cả cố gắng bao nhiêu năm cực khổ nay mình cũng đã được bù đắp lại.
    Qua câu chuyện thật của mình hy vọng bạn sẽ tìm ra một hướng đi cho tình cảm của bạn
  7. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2

    Xin lỗi chị/anh rooter (hay rooster = Gà trống => Gáy) nhưng không rõ câu chuyện của chị là để khuyên điều gì vậy? Em xin phép không bình luận tính chân thực của lời kể nhưng nó quá hoàn hảo và kết cục cũng hơi bất ngờ cho người đọc.
    @chuối: 2 bạn yêu nhau được thật lòng, thế là tốt lắm rồi, học hành, kiến thức trong trường cũng là quan trọng nhưng ngoài trường học còn trường đời nữa và cô gái bạn yêu không có gì chứng tỏ sự yếu kém gì trong chuyện này. Nếu cố gắng và quyết tâm, tôi nghĩ cô áy cũng có thể đi học tiếp và hoàn thiện nốt quá trình học tập của cô ấy!!!
  8. 1vuonchuoi9

    1vuonchuoi9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    - Rất cảm ơn về sự góp ý của chị.
    - Và câu chuyện của chị kết thúc quá hoàn hảo, cứ như là chuyện cổ tích hiện đại ấy (cái này không phải trêu chị, đừng hiểu lầm).
    - Qua câu chuyện của chị mình thú thật là cũng không tìm thấy hướng đi gì mới hơn cả. Thứ nhất, xuất phát điểm của chị thuận lợi hơn bạn gái mình rất nhiều do đã có bằng Tú tài thêm vào đó là lúc đó chị còn trẻ (lúc tốt nghiệp chị mới 29t thôi) trong khi bạn gái của mình hiện tại đã 27t rồi và mới học xong lớp 7.
    - Trong trường hợp cô ấy đã có bằng tú tài rồi thì mình thú thật là mình sẽ không post bài lên đây làm gì đâu. Bởi vì, bản thân mình biết sẽ làm gì khi cô ấy có bằng tú tài.
  9. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Đang hút thuốc lá nhưng khi đọc xong lời tâm tình của em rooter nhìn lại thì rượu khô, thuốc tắt.. nguyên nhân là vì nước dãi từ khoé miệng ròng ròng chảy ra ướt hết cả điếu thuốc.
    Nếu các chổ vàng vàng của em trooter thật sự "trong sạch, vững mạnh" giống như những gì em vừa viết thì anh cam đoan rằng em sẽ không ế (ít nhất trong tương lai gần).. nhưng những chổ đỏ gạch đít thì hơi khó hiểu.!?
    Mặc dù muộn màng vì cuối cùng em đã lấy chồng, nhưng nếu xảy ra sự kiện "nhà thầu bỏ dở công trình" nữa chừng thì PM cho anh nhé.!

Chia sẻ trang này