1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giờ phải làm sao đây?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi fetete, 18/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fetete

    fetete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2009
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Giờ phải làm sao đây?

    Anh biết!

    Không có gì xoá nhoà được trong anh hết!

    Anh đã tìm đủ mọi cách để lãng quên! Anh tự nhủ mình quên song đó quả thật là ấu trĩ. Anh tìm 1 niềm vui khác nhưng đó lại là sai lầm. Anh xoay sự chú ý bằng cách tự huỷ hoại chính anh, thật ngu ngốc.

    Và có lẽ anh thật ngu ngốc khi nghĩ rằng con người ta không thể sống với 1 nỗi nhớ!

    Nỗi nhớ song song với cuộc đời anh. Nó chẳng long lanh, nó chẳng rực rỡ nhưng nó sắc nhọn, đủ để cứa anh rỉ máu, những giọt máu nhuốm màu lãng quên. Và thật nực cười, anh quên để nhớ khi dòng máu chảy trong huyết quản anh chẳng phản ánh chính anh nữa, nó mơ màng giữa miền ký ức, chẳng động đậy nhưng luôn gồm những dòng chảy ngầm.

    Và anh biết, anh không bao giờ quên được.

    Anh sẽ sống với chính cái sự lãng quên anh đang đặt ra cho mình. Ờ, quên để nhớ! Anh đã sống 1 nửa đời trong cái ký ức đó mất rồi. Cái mầm non anh đang ươm cho nửa đời còn lại, thật trớ trêu là nó lại mọc trên cành khẳng khiu mà nửa đời trước đã lưu lại.

    Anh biết!
  2. Darkflames666

    Darkflames666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    cái này đáng lẽ phải cho vào thư rồi xịt nước hoa gửi đến cho đối tượng chứ nhỉ
  3. lovemeornot

    lovemeornot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2009
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu cái gì hết. Lock topic thoai.
  4. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    chuẩn bị move sang box tâm sự
  5. meomeotom2

    meomeotom2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    3
    Bi kịch nhỉ... Tối qua tạch lô hả?
  6. keisho

    keisho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Bác level cao xem thử đoạn văn trên có ý gì vậy? Đọc hoài ko hỉu đuợc
  7. bupbehanqu0c

    bupbehanqu0c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2009
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
  8. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Anh biết là chú éo biết cái gì hết
  9. promese

    promese Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2009
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Cũng chả sến lắm, bác này không quên được một môí tình hay một kỷ niệm cũ gì đấy. Bác ta quyết làm lại( nửa cuộc đời còn lại), bác tưởng đã gạt bỏ những vương vấn. Nhưng nó vẫn luẩn quẩn. Đấy, đại ý là em hiểu như vậy. Cách diễn đạt của bác ta cũng chỉ hơi ẩn dụ tí thôi. Có gì khó hiểu đâu. Mà có ai bắt bác quên hoàn toàn. Chấp nhận đi, coi như đó là một phâng cuộc sống của bác. Sống tốt, hiên ngang, bác có thể gặp người phù hợp. Đôi khi tim bác vẫn có thể nhói đau, nhưng nó chỉ là một chút cảm xúc rất..con người. Bác còn nhớ người ấy đôi chút hay nhiều chút cũng không sao. Điều này chẳng thể ngăn cản bác tiến lên, tìm hạnh phúc mới đâu. A, Trịnh Công Sơn có câu hát này rất hay: Buồn vui kia là một, như quên trong nỗi nhớ. Đấy, trong vui luôn có chut buồn đấy thôi. Vô tư đi.
  10. fetete

    fetete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2009
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn @promesse.
    Lại có vấn đề xảy ra. Làm sao mình có thể toàn tâm toàn ý yêu người khác khi những suy nghĩ của mình, trong những sâu thẳm nhất, vẫn nhớ về bóng hình cũ???

Chia sẻ trang này