1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giờ phải làm sao đây?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi fetete, 18/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Đồng ý với promese. Không sến lắm, chỉ là tâm sự nên ko hẳn là viết cho mọi người để xin lời khuyên, mà có lẽ viết cho mình mình nhìn lại và chiêm nghiệm thì đúng hơn.
    Khuyên:
    Nghĩ tích cực lên xíu thì sẽ thấy quên hay nhớ ko quan trọng, quan trọng là mình thu được gì từ cái còn nhớ hay đã quên đó. Và thế thì sẽ thấy câu cuối thật ra ko nên nói "thật trớ trêu", bởi nếu làm được thì sẽ là "thật đẹp" : ).
    Và tớ nghĩ bạn nên chọn đại một đường quên hay nhớ và theo nó đến cùng đi, thậm chí nếu có chọn sai thì có lẽ sẽ tốt hơn là phân vân ở ngã ba đấy .

  2. fetete

    fetete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2009
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Thks gwens83.
    Mình đã có lầm lỗi, mình biết mình đã sai.
    Lỗi đó không được chấp nhận.
    Tất cả về không.
    Nhưng rõ ràng sau tất cả những gì hời hợt đã qua, đó vẫn là những gì bám rễ nhất.
    Day dứt và bế tắc, đó là tâm trạng của mình!
  3. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Vứt nó đi, vứt nó qua cửa sổ đi, sự day dứt ấy ấy.
    Nếu có lần tới, mình sẽ làm khác, thế là được rồi.
    Nếu ko có lần tới thì ... ko có trường hợp này đâu : ), bởi ai rồi cũng có cơ hội thứ hai, thậm chí thứ ba là khác, nếu thật sự kiếm tìm
    À mà nếu ko ngại thì sai lầm của bạn là gì, bạn kể cho mọi người nghe đi?
  4. Manuvn

    Manuvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Rút cục là bác chủ topic cần tư vấn cái gì ạ?
    Nếu không thì topic này cho sang bên box tâm sự hợp hơn nhỉ?
  5. fetete

    fetete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2009
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Ta chìm trong sự cô đơn bằng một sự cô đơn khác
    Sống trên đời chẳng phải vì hai chữ lãng quên?
    Cá sá gì một nỗi nhớ không ten, không tuổi
    Cuối con đường, ngập tầm mắt là trời cao!
    Có lẽ nên đi theo cách này thì hay hơn nhỉ?
  6. toanaloha

    toanaloha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Thêm vài lần nữa đi ko chừng bác sẽ trở thành nhà thơ nổi tiếng. Mà bác yêu cả cây lẫn cành à. Kiểm tra lại xem nếu ko phải tác phẩm của bác thì chiến thôi.
  7. phuduxixon

    phuduxixon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2008
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Em biết!
    Em biết cố quên tức là nhớ!
    Em biết anh đã cố gắng rất rất nhiều rồi, nhưng đành bất lực phải không anh? Đừng phá hoại mình như thế, tiếc lắm!
    Khi yêu ai mà chả ngu ngốc anh nhỉ!
    Anh cứ để nó cứa vào anh đi, đừng kiềm nén làm gì, đừng ngăn cản nó, cứa mãi thì cũng chai thôi, không đau vì quá đau
    Ừ, chỉ có khi nào già rồi, mắc bệnh mất trí nhớ, may ra thì quên được.
    Cứ thế nhé, cái mầm tuy yếu ớt nhưng biết cách chăm sóc, nâng niu nó sẽ lớn dần và cứng cáp lên
    Em biết mà
    Dời qua box tâm sự thoai
  8. fetete

    fetete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2009
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Thks các bạn.
    Em đành sống chung với lũ thôi!
  9. nghivacamnhan

    nghivacamnhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Uh, cứ sống thế đi, có lũ đã tốt nó cuốn phăng tất cả, chẳng để lại cái gì đâu mà nhớ với chả biết. Sự dằn vặt, do dự, nuối tiếc sẽ là năng lượng cho quá khứ sống âm ỉ và mãi mãi.
    Nếu quá khứ có thể nhét vào cái ngăn kéo rồi cầm khoá vất ra biển khơi thì chắc chẳng còn dằn vặt gì cả. Đóng gói vất xuống địa ngục. Sống kiểu này là kiểu nửa tỉnh nửa mê đi xe máy, đâm rầm vào lão xe ôm đang đi, xe hỏng tay chân chảy máu mà vẫn bị nó xông vào định binh cho một trận. MK mấy thằng mất dạy, chỉ bắt nạt phụ nữ trẻ em thôi. Ta mà là đàn ông, chắc mày toi rồi.

Chia sẻ trang này