giờ phút kô bao giờ quên Ai từng bị bồ đá, chắc kô bao giờ quên cái giây phút ngắn ngủi đó. Cuộc đời thật ngắn, mà sao cái thời gian đó sao mà nặng nề chậm chạp và lê thê đến thế. Đã hơn 2 năm sau cái lần chia tay cuộc tình thứ x, tưởng chừng như đã quên mà sao vẫn day dứt. Thỉnh thoảng trong đầu lại nhẩm theo 1 bài hát xưa: "Nụ cười này đôi mắt đó làm sao quên, anh xin hôn lên suối tóc đầy, cho ta đi vào mộng bình yên.....Cuộc tình mình xây bằng nước mắt, có bao giờ tan vỡ đâu em...."
MỌI CHUYỆN CÒN Ở PHÍA TRƯỚC TỰ AN ỦI MÌNH ĐI NGƯỜI ĐÓ " KHÔNG BIẾT THƯỞNG THỨC NGHỆ THUẬT" KO BIẾT " THƯỞNG THỨC " THÌ KO NÊN TRÁCH MÓC , ĐAU MÀ LÀM GÌ, KO CHẤP NGƯỜI KO BIẾT....V...V...