1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giờ quyết định...!!!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi Nokia8910i, 02/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Giờ quyết định...!!!

    Khi biết chỉ còn vài giờ nữa cuộc đời bạn sẽ kết thúc...Bạn sẽ làm gì với thời gian quý giá đó...Còn tôi uh..Có lẽ sẽ là 1 bữa cơm cuối với gia đình..1 nụ hôn tạm biệt bạn gái...Và cuối cùng là xin được chết trong bản nhạc mà mình thường nghe...

    Nhiều khi thấy lòng buồn... Ta ngỡ như đời sẽ không còn nghe nụ cười
  2. moschino_love_you

    moschino_love_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2003
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    0
    Thằng ma hết chuyện à???
    Sống ko kể,lôi chuyện chết ra đua,thèng này hâm rùi

    Man always remeber love
    Because of romantic only

  3. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Đấy..Lại câu bài với nói lung tung..Nếu làm đúng khắt khe như Mod đã làm thì lock topic đi chứ còn gì nữa..Cái Box này Mk có cố mấy cũng chỉ chat thôi..Người lãnh đạo thì thiếu kinh nghiệm..Được công nghệ lăng xê lên 1 chút thế là 1 phát lên trời..
    Nhiều khi thấy lòng buồn... Ta ngỡ như đời sẽ không còn nghe nụ cười
  4. PrettyIndianboyvn

    PrettyIndianboyvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    TH1 : Phút cuối cùng là phút đầu tiên của một giấc mơ- một giấc ngủ mà chẳng dậy nữa... --> mơ mộng tiếp.
    TH2 : Gọi cấp cứu, đến bệnh viện bất tỉnh hay hấp hối vài ngày rùi đợi nghe câu : " CHúng tôi đã cố gắng hết sức" rùi đi Văn Điển !
  5. songthu

    songthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2003
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Bình tĩnh tự tin không cay cú nha !Làm giè mà nóng thế hử ma .
    Nhưng mà công nhận khi người ta gần kề với cái chết thì sẽ cảm thấy cuộc đời , nguời thân ôi trao họ đáng yêu đến thế hic hic .Nằm đó mà ảo tưởng và nhớ lại những ngày hạnh phúc hiii
    ]tình yêu là gì nhỉ ?
    yêu là chết ~~~> chết là hết ~~~> đừng nên yêu
  6. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    hì hì
    phút quyết định à ?trong fim HQ mình hay xem là cái giè nhểy ?Còn gì hạnh phúc hơn là chết trong vòng tay của người mình yêu ?? Mà ui sao mà vớ vẩn thế,toàn cái hư cấu có trong fim ảnh.Chết đến nơi roài hạnh phúc rì nữa
    Ma ui tui nói thật nhé,tui thấy ông có ý thức đóng góp bài hay lắm đó .Tui chưa thấy thành viên nào tích cực như ông,nhưng tui thấy topic này kiểu rì ý......Có người đang khát khao được sống thì ko được,người được sống lại muốn chết.Thế có công bằng ko ? Đừng có nói chết chóc nữa.sợ lắm
    còn trong trường hợp của ông thì.....tui thấy hình như là chết vì chuẩn bị tử tự chứ ko phải ốm đau bệnh tật giè

    NEVER SAY :FOREVER OR BEST OR ONLY IN LOVE !!!!.
  7. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Hờ..Chết trong vòng tay người mình yêu cũng tốt đấy..Nhưng chỉ sợ... Oẹ ...lúc đấy người mình yêu có mà chạy mất dép..Lại ghê tởm mình..Hic..Nếu tôi chết xin hãy chôn tôi với 1 chiếc computer + 1 modem + 1 cô gái trẻ + .. Còn gì nữa để tẹo nghĩ nốt...Hớ..
    Nhiều khi thấy lòng buồn... Ta ngỡ như đời sẽ không còn nghe nụ cười
  8. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    thần kinh ông có bị làm sao ko thế ????
    chết mà sướng hơn sống-----đúng là.........

    NEVER SAY :FOREVER OR BEST OR ONLY IN LOVE !!!!.
  9. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Sẽ ngồi 1 mình suy nghĩ lần cuối trước khi chết!!! Có cho đó chỉ là những kỉ niệm không vui, những kỉ niệm buồn... Đó là tấm áo mưa H đưa cho mình... Chiếc thiệp Tú tự tay làm tặng... đôi giày... của anh. Rồi đi đến nơi mình có kỉ niệm sâu sắc nhất... Lần cuối. Tui muốn chỉ có mình mình.. Không ai khác, vì tui sợ, sợ khi người ta khóc thương mình... Sợ lắm... Nhưng chắc sẽ còn lâu tui mới chết.... Ha ha.. tưởng tượng vậy thôi!!!!
    Rồi em mơ thấy anh, thấy anh nhìn em, thấy tiếng anh cười và lời anh nói lúc anh làm quen, nghe sao rất gần...
  10. PrettyIndianboyvn

    PrettyIndianboyvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    ui thui ! Nói chết nghe ghê quá ! nghĩ đến tương lai thì nghĩ gần gần chút ! Chứ này thì xa quá !

Chia sẻ trang này