1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giờ quyết định...!!!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi Nokia8910i, 02/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Baby_net88

    Baby_net88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    0
    Không phải đâu mọi người ạh... Ma nói đúng đấy... Đôi khi chúng ta không còn biết quý trọng những giây phút mà chúng ta đang sống. Có những người còn coi mạng sống như một trò đùa để thể hiện chính mình, lao đầu và đua xe, chích choác, nghiện hút, lắc...... Phải có những giây phút mà chúng ta nghĩ về cuộc sống của mình, nhìn lại cuộc sống và cái chết để thấy trân trọng những giây phút chúng ta đang được sống và cố gắng sống cho ý nghĩa hơn... để thấy nó thật đáng quý biết bao...
    Còn em, nếu cho em được làm 3 điều trước khi chết: điều đầu tiên em mong muốn được ở bên gia đình mình, điều thứ hai là có bạn bè ở bên và điều cuối cùng là nhắm mắt trong vòng tay người mình yêu... có vẻ nó hơi mơ mộng.. nhưng thực sự là hiếm ai nếu không muốn nói là không có ai có được một cái chết như thế... một cái chết thật thanh thản và yên bình.. kết thúc một cuộc đời sống có ích và có nghĩa....
    To Ma : Em biết là anh không đồng ý lắm trong việc em lên làm hội trưởng.. Nhưng em chỉ muốn anh biết là em đang và sẽ cố gắng hết mình để phục hồi box. Có thể em không tâm huyết với box như anh nhưng những việc mà em đang làm thì cũng chỉ vì box . Em mong anh tin tưởng ở em... dù sao thì ...vì em vẫn luôn hết mình vì box..oki???
    I dun want 2 close my eyes
    I dun want 2 fall asleep
    Cause I miss u baby
    'N I DUN WANT 2 MISS A THING!!!
  2. AlexLouise

    AlexLouise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Nếu chỉ còn vài giờ nữa là tui chết thì tôi sẽ..uống thuốc ngủ tự tử trước
    Tôi muốn cái gì mình cũng phải chủ động cơ
    Cõ lẽ trước khi uống thuốc ngủ nên ăn một bữa ra trò để không thành ma đói rồi làm tờ di chuc cho con cho cháu
    Thêm ước mong được chôn cất ở đâu và như thế nào nữa
    Tôi rất mong nếu mình chết thì sẽ được hoả thiêu rôi ném tro xuồng biển (như Hawai chẳng hạn)
    AI TÁT CON MÁ PHẢI .....HÃY TÁT TRẢ HỌ CẢ HAI MÁ
    (MÁ TRÁI CŨNG VẬY)
  3. madboy

    madboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    hết trò rồi hay sao mờ mọi người rủ nhau chết thế hả ?
    Làm sao khiến được lòng phải cố quên ?​
  4. Baby_net88

    Baby_net88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    0
    hơ... sao hôm trước em mới post 1 bài rõ dài trên này, hôm qua lên vẫn còn thấy... ai xoá bài của em rồi...?????????
    I dun want 2 close my eyes
    I dun want 2 fall asleep
    Cause I miss u baby
    'N I DUN WANT 2 MISS A THING!!!
  5. EVIL_GIRL

    EVIL_GIRL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    sắp chết à .. làm gì nhỉ? làm những gì tốt nhất và có thể nhất cho gia đình là đầu tiên rồi nhắn với 1 người bạn thân mình yêu thuơng nhất lời tạm biệt người ấy. hết thế là mãn nguyện lắm rồi à mà có điều kiện sống dai hơn thì đi du lịch vui chơi thoả thích với bồ .. sau đó die cũng can tâm ra đi hic hic
    .. I..I JUST WANT YOUR COMPANY..YOUR COMPANY.. BABY
  6. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Nói thế thôi ... Hic..Em làm sao có thể nhắm mắt xuôi tay được khi chưa 1 lần...Hic..Khó nói.. Để bao giờ em cưới vợ đã các bác nhé..Hì..Lúc đó toại nguyện roài thì chết cũng được...
    Nhiều khi thấy lòng buồn... Ta ngỡ như đời sẽ không còn nghe nụ cười
  7. moschino_love_you

    moschino_love_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2003
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    0
    Trước khi chết sẽ gọi luật sư đến làm di chúc:
    Đồ đạc của lu sẽ đốt hết ko cho đứa lào cả.....
    Làm xong ra xiên cho mấy thằng mình ghét dăm phát vào ngực
    Xong xuôi hết về nhà tắm rửa,mặ cả bộ moschino,xịt hết lọ D&G
    Rùi gọi điện cho người yêu,
    Thổi kèn acmonica bài sealed with a kiss........
    the end

    Man always remeber love
    Because of romantic only

Chia sẻ trang này