1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giờ sao đây mọi người.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi zzvszz, 14/01/2014.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    thấy chủ top vào quán cầu cứu hôm qua em định xem thế nào, nhưng thấy có ý kiến bác kèn nên thôi, hôm này vào đọc thì thấy bác kèn đúng là già rồi, chỉ thích những em đơn giản thôi, chủ top còn trẻ nên theo em mình cứ lao vào đi, vì chuyện vợ con mình chưa tính mà, thế mới có câu là " việc gì khó, có thanh niên"
    em hiểu trường hợp của bác, em cũng từng mắc phải rồi nó cũng y chang thế này, em thích gái, sms cũng khá lâu và vui vẻ lắm, từ khi em tỏ tình thì gái bơ và chỉ muốn làm bạn thôi, nếu như gái bơ đi thì ko nói làm gì nhưng thỉnh thoảng gặp nhau vẫn hỏi han quan tâm nhau lắm mặc dù gái vẫn giữ khoảng cách (nghĩa đen) với em, đôi khi còn ghen và lúc nào cũng quan tâm đến em có ny chưa? đôi lúc em còn rủ gái đi chơi riêng gái cũng từ chối thay vào đó gái rủ em đi với đám bạn của gái (hình như gái sợ yêu em thì phải:D), em cũng có sms hỏi gái xem em còn cơ hội nữa ko thì gái bảo chỉ muốn là bạn và chưa nghĩ đến chuyện này, tình cơ e biết đc nguyên nhân lúc gái post stt trên fb (thực ra gái nó cũng thuộc dạng ngoan và chăm học, sv năm 2 rồi mới biết dùng fb) là phụ huynh chưa cho yêu đương phải tốt nghiệp xong đã, thực ra thì nhiều phụ huynh có con gái xinh họ rất giữ vì cũng biết ty sv chả đi đến đâu mất thời gian ảnh hưởng học hành với lại nhà gái có 3 chị em mà cách nhau cũng nhiều tuổi nên các bà ấy luôn tiêm nhiễm vào đầu gái những thứ vớ vẩn mà ko vớ vẩn chút nào:D, dạo giờ có vẻ khác rồi cũng bắt đầu biết điệu, rồi tự sướng post fb liên tục, chắc muốn đc yêu rồi đây:eek:, cũng thấy đánh tiếng với em rồi:D, mà em biết thóp rồi nên phũ:eek::P, đấy bác nên tìm hiểu nguyên nhân tí đi đây là gái < 22t chưa đi làm, còn gái đi làm thì em ko biết tâm sinh lý nó thế nào, mà em nghĩ bọn nó cũng chín chắn suy nghĩ rồi nên bác chịu khó tìm hiểu tí:D
  2. zzvszz

    zzvszz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2014
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    4
    Em cũng có nói chuyện đôi lần với gái, em ấy cũng mới ra trường và đi làm được nửa năm thôi,có lần em ấy nói là hồi còn đi học thì không muốn yêu đương nên chưa ai có cơ hội để chân thành với gái hết,bữa đi uống cf gái cũng nói bóng gió là muốn biết xem những đối tượng theo đuổi gái có yêu gái thật lòng không,có tôn trọng gái và gia đình gái không nên chưa nhận lời yêu ai vội v.v. em cũng cảm thấy khó xử vì không biết gái đang thích chơi trò trốn tìm hay là thực sự muốn biết em có phải là người tốt với yêu gái thật lòng hay ko ? nếu là lý do 1 thì e sẽ bye gái luôn còn nếu là lý do thứ 2 thì có thể xem lại.
  3. zzvszz

    zzvszz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2014
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    4
    còn 1 dữ kiện nữa là có lần gái có nói là mới ra trường đi làm nên chưa đi chơi nhiều,sợ yêu đương chồng con sớm nên khổ :( em chỉ không biết là gái có nói thật hay là đang đánh lừa em không thôi
  4. shopducquang

    shopducquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2013
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    tình hình này chắc người ta đã có người ấy rồi, hoặc là không thích bạn ở điểm nào đó, yêu thực sự thì cứ chơi chiến lược mưa dầm thấm lâu vậy, con gái dễ xúc động khi mình nhiệt tình lắm, còn lăn tăn thì thôi dừng lại cho rồi, đỡ mất thời gian của cả 2

Chia sẻ trang này