1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gió Tây cuốn mành! khi tức giận thói đời!!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi BachHop, 08/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BachHop

    BachHop Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2001
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    1
    Gió Tây cuốn mành! khi tức giận thói đời!!

    "không nên bị hiện thực mài mòn hết góc cạnh, không nên lún sâu vào thế tục, cũng không fải xu nịnh ng nào cả
    hãy bỏ ra một lần hành động để cải tạo hiện thực, còn hơn nói ra vạn câu bực dọc với hiện thực"
    có những ng hay giận thói đời, trong mắt họ thói đời bạc bẽo, không công bằng, trong khía cạnh nào đó, thói đời quả đáng lên án!
    này nhé, đã có bao người lên án Vua, chúa chỉ biết ăn chơi sa đoạ. Nguyễn Tịch và Kê Khang thời Nguỵ Tấn là hai nhan vật đã lên án những hủ bại và hoang dâm của tập đoàn thống trị họ Tư Mã đương thời!
    đôi lúc những ng như thế có ảnh hưởng lên tinh thần thức tỉnh dân chúng!
    nhưng mỗi thòi đại mỗi khác!!!!!!!!!!!!!!!
    ngày nay có những ng vẫn lên án những trào lưu bất chính, giữ vững niềm tin vào những điều tốt đẹp, dám nói dám làm..... nếu bạn có ý chí sắt đá thì mọi trào lưu bất chính cũng không làm gi đưọc bạn!
    thế nhưng ................... có nhũng ng chỉ biết bực tức và bàn suông, hành động thực tế rất ít. Không hiểu có vì tôi bi quan hay không nhưng sao có nhiều ng đứng cách bờ nhìn đám cháy! không muốn dấn thân vào thực tiễn, ko dám cải tạo hiện thực mà họ đã vạch ra và phê phán.
    theo ý chủ quan của tôi lòng ng ngay nay không thực thà = ng xưa, phong tục ngay nay cũng đi xuống!
    và chúng ta nên làm thế nào trước những ng gục ngã trước những cám dỗ rồi đâm ra hận thói dời bạc bẽo??? làm sao trước những con ng sa vào hành động ngạo đời, trả thù đời, cười cợt lông bông?
    thuở thiếu niên con mắt của toi sao "to" thế, .....nhưng rồi cũng đã hiểu ra mình là ai và nên làm gì?
    Lại theo ý kiến chủ quan của tôi! cố nhiên ta ko nên ngừng phê phán hiện thực nhưng đùng dùng võ miệng mà phê phán để cải tạo hiện thực, hãy hành động để cải tạo mọi thứ từ viên sỏi nhỏ nhất còn hơn nói ra vạn lời nói suông!
    có nghĩa là không ai chịu lao động vất vả thì cả thế giới sẽ ra sao? không có nhũng ng như Đồng chí Nguyễn Ái Quốc, ko có Đồng chí Võ Nguyên Giáp thì VN sao đây?
    diện hẹp thôi, trong gia đình mà thành viên ko chịu lao động thì gia đình đó sẽ đi đến đâu? ?????
    có lẽ càng ko nên sử dụng những lời hoa mĩ để thổi phồng 1 cái túi rách!
    nên chăng cần lý giải hiện thực thật sự! Hiện thực và lý tưởng luôn cách nhau 1 khoảng cách xa,không thể như ý của con ng`!
    cải biến thói đời khẵc nghiệt, hay cải biến hiện thực không thể 1 sớm 1 chiều! "Dục tốc bất đạt" cũng như công nghiệp hoá, hiện đại hóa không thể 1 chiều mà xong!
    cũng đừng mất thời gian căm giận thói đời, hôm qua đã qua rồi , hãy nắm chắc hôm nay để phóng tầm mắt tới tương lai! hiện tôi đang post bài cho các tất cả các bạn, riêng các bạn trong hcmc và cho tôi, cho dù sống ở chân trời khác, bạn vẫn là bạn, không chắc vì bạn sống ở đó mà mọi thứ rực rỡ hơn, có nhiều ng cùng tuổi với mỗi chúng ta xúât sắc hơn nhiều, nhưng chỉ cần chúng ta sống có trách nhiệm và thay vì tốn thời gian để than vãn thì hãy lao động cật lực (nhất là các dồng chí của hcmc) thì mọi thứ sẽ tốt thôi!



    BachHop
  2. ThiNo

    ThiNo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    "Kiến thức cũng như tôn giáo là những chuyện hết sức nghiêm túc, và khi chúng ta đề cập đến những vấn đề này, chúng ta nên có kiến thức khá sâu. Trường hợp của chị làm tôi nhớ lại một người bạn; sau khi anh ta đọc về thuyết tiến hoá của Darwin, anh ta đã thắc mắc với tôi: không biết Eva có ngoại tình hay không, mà rõ ràng tổ tiên chúng ta là loài khỉ? Cũng là một trường hợp mắc bệnh loạn chữ thường gặp ở cái thời buổi nhiểu nhương này!" [/green]
    ........trích đoạn........
    [​IMG]
  3. whisper

    whisper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    0
    Hic, hai người này nói chuyện khó hiểu wá. Thôi xuống đất đi được ko?
    whisper@
  4. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    không có nhũng ng như Đồng chí Nguyễn Ái Quốc, ko có Đồng chí Võ Nguyên Giáp thì VN sao đây?
    ------------------
    chắc là teacher nên ghi theo chủ nghĩa chính trị wá ! hì hì !
    Đời muh, em đã thấy nhiều nguời chỉ cò cái mồm muh chả biết làm gì cả ! Em ghét những nguoi đó!chỉ biết nói suông muh ko dám thuc hiện hành động mình !
    Nhửng cũng nhiếu lúc cái miệng lại giúp họ thành công hơn cả nhung nguoi làm d8ấy ! Life muh ! Nhiếu lúc trái ngang như thế ... đó là tại sao ngày xưa có nhiếu tuớng, các nhà van thơ sỹ tử lại ko làm wan muh đi về quê ở ẩn !( Nguyễn Trãi nếu ko lầm...Nhiiều lúc... muốn là 1 chuyện, còn lam dc hay ko là 1 chuện ! Em đồng y voi chị là fải co quyết tâm.. nhưng cứ thử nghĩ thử xem... các sỹ tử đó khuyen can vua..... vua k nghe lại còn nhieu lúc.. fạt họ nựa ! Bac NT dây, ko fai bi oan là gì?? Đến nhưng 3 đời sau moi dc vua NT rua oan !Họ bị bất lực... làm ko dc.. thì fải .. lẵng lặng muh d8i thui ! Đó ko fải là " nhát' muh là bất lực wá !
    Truong hợp khác, co nhieu nguoi nhát wa, sợ chính bản than mình, sợ fai đuong đầu vời sóng gió.. chỉ muon song... đủ la dc ! Em ko thích loại nguoi này ! Nhugn có lẽ.. fải nói đến ngoại cãnh. Có những nguoi thật sự la giỏi nhưng có dc xã hội công nhận đâu?? SUot doi chỉ chui lũi trong cái chuồng.. bít bức. Em đã từng thấy 1 nguoi thân của em , các thấy cô giáo.. họ nhug thế nào ! nên cảm thong cho ho fai ko Teech BH và sis Thitlo?
    I'm not like them, but I can pretend.
    The sun is gone, but I have a light.
    The day is done, but I'm having fun.
    I think I'm dumb or maybe just happy...think I'm just happy.
  5. BachHop

    BachHop Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2001
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    1
    okie em Goz
    life...........................mà
    nhưng chị đang hít thở không khí đây, và đang đứng trên trái đất. đây là vấn đề hoàn toàn nghiêm túc!
    goz nói đúng, có những ng nhân tài không co cơ hội vẫy vùng! nhưng mà con số đó không thể đại diện cho thế hệ ngày nay đâu Goz!
    ngày nay, nhân tài "đi phỏng vấn việc làm" rát tự tin mờ!
    mỗi thời đại có nét riêng và con ng sống trogn đó cũng tuân theo quy luật vốn có, nhưng tôi chỉ có ý nghĩ là hãy 'phê bình ko để chỉ trích nhau mà giúp nhau tiến bộ"

    BachHop
  6. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    mỗi thời đại có nét riêng và con ng sống trogn đó cũng tuân theo quy luật vốn có, nhưng tôi chỉ có ý nghĩ là hãy 'phê bình ko để chỉ trích nhau mà giúp nhau tiến bộ"
    ---------
    em đồng ý với chị chị à ! Có lẽ moi thoi dai co 1 nét riêng, những con nguoi ko du tự tin can đảm day fai no uc va gang het suc de co the vuon toi cai gi mình mong muon!
    Nhung nhu em bao day, cái gì cũng co âm và duong, co thuận cũng có suy,... ko thể nào hoàn hảo dc! Nhung tat nhien, con nguoi muon von den 1 cai dep thi co gì dau nhỉ? hì hì ! em nói chị co hỉu y em ko?
    REV muôn năm chị nhỉ !
    Nguyen
    I'm not like them, but I can pretend.
    The sun is gone, but I have a light.
    The day is done, but I'm having fun.
    I think I'm dumb or maybe just happy...think I'm just happy.
  7. OneO

    OneO Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    832
    Đã được thích:
    0

    hêhê, cô HachHop này cũng nhiều tâm sự gớm nhễ... pốt hẳn 1 bài dài ngoằn thế này thì đã hết tức chưa thế ?!
    bài viết của cô cao quá, hay để em tách nó dza từng phần nhỏ rùi ta từ từ bàn nhé?!
    Trước hết, em xin góp ý cái này tí: cô đề cập đến Các Đồng Chí gì đấy thì thật ko nên cô ạ... OneO thì chả thít gì chín chị cả, chuyện chín chị mình ko quan tâm lém... nhưng thiết nghĩ thế này, có nhiều người sẽ ko đồng ý với việc cô dùng các đồng chí gì ấy làm ví dụ đâu. cô viết họ vào bài của mình đúng là tự do ngôn luận của cô, nhưng những người ko đồng ý kia thì lại ko thể pốt bài phản luận được. vì sao thì cô cũng hiểu... mà thế thì ko công bằng cho họ... ko fairplay lém đâu, mong cô đừng làm thế nữa nhé....
    Thui, bi dzờ ta trở lại bài viết của BachHop nhé. Trong bài, bạn viết:
    ************************************

    theo ý chủ quan của tôi lòng ng ngay nay không thực thà = ng xưa, phong tục ngay nay cũng đi xuống!
    ************************************​
    Hình như bạn hơi bi quan quá đấy! Ko hiểu bạn lấy chứng cớ ở đâu để bảo lòng người ngày nay ko thực thà bằng người xưa?!? Chắc bạn cũng thấy, người xưa có nhiều lễ giáo rất miễn cưỡng và gò ép cuộc sống của người khác. Như quan điểm về tình yêu, ********... Trong khi đó, ngày nay chúng ta cởi mở hơn, sống thực và gần gũi hơn với cảm xúc và bản năng của mình. Thế thì sao bảo ta kém thực thà hơn họ nhỉ??
    Bạn bảo ngày nay phong tục đi xuống hả? Điều này càng lạ, vì ngay trước đấy bạn vừa nói:
    **********************************
    nhưng mỗi thòi đại mỗi khác!!!!!!!!!!!!!!!
    **********************************​
    Phong tục nào đang đi xuống thế hở bạn? Cho dù nó đang đi xuống, nhưng nếu phong tục ấy là cổ hủ lạc hậu thì cứ để nó đi xuống, luyến tiếc làm gì?!?
    Cách đây ko lâu, OneO có tham gia chủ đề ' Tại sao con gái Việt Nam lại nhuộm tóc? ' Mình tranh luận để bảo vệ quyền tự do nhuộm tóc của những người như mình. Có rất nhiều người đã chê bai việc nhuộm tóc vì cho là nó trái với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Mình có nói cái phong tục gì ấy là cổ hủ rùi, chẳng lí do gì mà bám lấy nó mãi làm gì... Bây giờ mình vẫn nhất quán như thế
    Bạn cho là nhiều người ngày nay chỉ biết nói thôi chứ ko làm hả? Đúng là có nhiều người thế thật... mình cũng rất buồn về điều này... nhưng thôi, miễn họ ko làm gì hại đến đời là đủ rồi bạn ạ... Mà này, bên cạnh họ, dường như vẫn còn rất nhiều người rất nhiệt huyết đấy chứ... Có ví dụ này nêu ra đổi không khí cho đỡ chán cái nhỉ. Bạn biết ban nhạc Deep Forest ko? Họ gồm 2 thành viên, 1 người Áo, 1 người Pháp hay Tây Ban Nha gì đấy. Họ chuyên du lịch thế giới, tìm hiểu những nền văn hóa thiểu số có khả năng biếm mất trong tương lai gần và thâu lại những bài hát ru, những khúc nhạc, những giọng nói của các bô lạc đó để truyền bá cho thế giới, mong rằng những người có tâm sẽ lưu ý và giúp đỡ... Bạn thấy đấy, chuyện hành động thực tiễn và có tính xây dựng ngày nay ko chỉ mang tầm quốc gia mà đã phát triển lên tầm xuyên quốc gia, xuyên văn hóa rồi... Điều này thì rõ ràng chúng ta hơn đứt người xưa rùi chứ nhễ hihihi
    Vài ý kiến cá nhân, mong bạn góp ý nhé.



    A.I +
  8. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    bạn à ! Hình nhu chị BH có nói rằng" Theo y chủ wan của riêng chị". Moi nguoi co 1 suy nghĩ, co lẽ theo nhung gì chị BH thay ca chung kien thì con nguoi thoi dai nay ko con that tha nhu thời đại khác nữa! Chị dau có bảo là " khẳng định " dau ?
    Cai thừ 2,
    Chắc bạn cũng thấy, người xưa có nhiều lễ giáo rất miễn cưỡng và gò ép cuộc sống của người khác. Như quan điểm về tình yêu, ********... Trong khi đó, ngày nay chúng ta cởi mở hơn, sống thực và gần gũi hơn với cảm xúc và bản năng của mình. Thế thì sao bảo ta kém thực thà hơn họ nhỉ??
    -----------------------------
    bạn nè, VN là 1 nc Chau A, dĩ nhiên nên giu nhung fong tuc thuần khiết và mĩ mieu của no chu? U, hãy " mo rong va song voi chinh ban than minh". Ban oi, cahc cung dong y la nhugn cai dep thì giu, nhung cai co hũ lac hau thi chỉnh sua chử huh? chứ ko fải là " xoá bỏ".
    Thế theo ban, nhung wan dien ve tinh ieu, ******** ngay xua la lac hau , co hu sao? theo phuogn tay, thoải mai trong van de wan hệ trai gai, ngủ voi nhau chi trong vong 1 ngay wen là " tân thoi" sao?
    Phong tục nào đang đi xuống thế hở bạn? Cho dù nó đang đi xuống, nhưng nếu phong tục ấy là cổ hủ lạc hậu thì cứ để nó đi xuống, luyến tiếc làm gì?!?
    ------------------
    the ban cho the nao la co hu lac hau va cho di xuong??
    con nhung cái ban noi. tất nhien, nhu chi BH va mình da noi tren roi, có mặt này cung co mat khac, o day dau co ba?o là " toan la nguoi ko biet lam muh chi bet noi dau" ??
    có những ng nhân tài không co cơ hội vẫy vùng! nhưng mà con số đó không thể đại diện cho thế hệ ngày nay đâu !
    ngày nay, nhân tài "đi phỏng vấn việc làm" rát tự tin mờ!
    ---------------------
    chi BH co noi the muh
    0Bạn cho là nhiều người ngày nay chỉ biết nói thôi chứ ko làm hả? Đúng là có nhiều người thế thật... mình cũng rất buồn về điều này... nhưng thôi, miễn họ ko làm gì hại đến đời là đủ rồi bạn ạ...
    ----------------
    ban a, minh cung cha hiu ban noi o day la sao? Có lẽ con nguoi nen wan tam toi con nguoi, soa lai noi den cau do nhi?
    Con chuyen con gai nhuom toc, thì minh ko tan thành.
    Dù gì nc minh cung la nc CHau A, cũng da cả may ngàn năm văn hien, du sao thi nen giu 1 nét gi do cho mang dam ban sac dan toc, cho dung " Truly Asia"
    The thoi, ngay cã Nhật, 1 nc tan tien nhu bay gio cũng vẫn con giu nhung net cua Chau A, vợ tuan lời chồng, chăm sóc mẹ chồng chu dao. Co lẻ, nguoi con gai VN( CHau A noi chung) là nhu the. KO nghi la " co thể nen giong Chau Au dc
    vai loi muon noi, co gi thong cảm
    Take care
    Nguyen
    I'm not like them, but I can pretend.
    The sun is gone, but I have a light.
    The day is done, but I'm having fun.
    I think I'm dumb or maybe just happy...think I'm just happy.

    Được sửa chữa bởi - gorillaz vào 12/03/2002 10:09
  9. OneO

    OneO Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    832
    Đã được thích:
    0

    hìhì, Chị BachHop hay thật, chỉ vừa phản luận chị tí mà đã có người bảo OneO ' có gì thông cảm ' rùi kìa !!!
    bạn Godzilla ơi, OneO rõ ràng đã trích dẫn lời chị BH rùi muh:
    *************************
    theo ý chủ quan của tôi lòng ng ngay nay không thực thà = ng xưa, phong tục ngay nay cũng đi xuống
    *************************​
    mình hiểu đây là ý kiến cá nhân chị ấy chứ có bảo chị ấy khẳng định bao giờ? Mình chỉ bình luận BH hơi bi quan thôi muh? Lí do là theo mình con người ngày nay sống cũng phóng khoáng cởi mở và thực với cảm xúc của họ lắm chứ đâu đến nỗi nào...
    Bạn bảo phong tục cổ hủ lạc hậu thì phải gìn giữ sửa chửa, ko nên xoá bỏ hả? Bạn hỏi quan niệm về tình yêu, ******** ngày xưa có lạc hậu ko hở? Vậy hỏi bạn nhé, có phải là 1 phong tục và 1 quan niệm ngày xưa khi 1 người con gái chưa chồng mà có thai là điều đáng khinh miệt, đáng bị ném đá, bị bỏ trôi sông, bị tẩy trừ khỏi xã hội như 1 thứ bệnh dịch ko? Chỉ muốn hỏi, những người con gái ấy có làm quái gì gây hại đến xã hội ko vậy? Họ yêu ai, có con với ai chuyện ấy là của cá nhân họ, liên quan quái gì đến làng xóm mà lại đối xử với họ thế? Miễn họ sinh con ra mà ko bỏ chợ, lo cho con đàng hoàng là được rùi. Ai cho phép xã hội cái quyền lên án và thanh trừ họ như thế?? Cho đến ngày nay, quan niệm vô nhân đạo ấy còn ko bạn? Còn chứ !!! Vậy theo bạn ta nên sửa chửa nhưng vẫn giữ gìn phong tục quan niệm này thế nào đây??
    Bạn đề cập đến quan niệm phương Tây trai gái mới quen nhau 1ngày là ngủ chung hả? hihihi Đúng là có nhiều thanh niên CÁ ngày nay quan niệm đấy là tân thời... Nhưng xin nói chung cả Á lẫn Âu nhé, cái này bắt nguồn từ thập niên 50-60, khi giới trẻ hoàn toàn mất niềm tin vào thế hệ cha mẹ họ, những người đã gây ra 2 cuộc thế chiến phi nghĩa, chiến tranh lạnh và nguy cơ chiến tranh hạt nhân đe doa Trái Đất, chiến tranh VN... Họ quay lưng với những gì cha mẹ họ cho là đúng, và tự tìm cho mình 1 cách sống mới phù hợp với thực tiễn cuộc sống trần trụi mà họ đang đối diện. Phong trào Hippy, trào lưu Rock' N' Roll, Heavy Metal, cuộc Cách Mạng tự do ******** là đấy mà ra... Có những cái họ làm là nông nỗi, nhưng có cái họ đúng. Trong đó, có tự do tình yêu-********.
    Ý OneO là:
    1. Từ tân thời mà nhiều thanh niên CÁ chỉ mình ngày nay là sai. Chẳng có gì tân thời cả !
    2. Bạn chất vấn chuyện này là bạn đụng đến nhiều cái lắm đấy: tự do cá nhân, quan niệm về trinh tiết trong xã hội phương Đông, tôn giáo, ******** học... Chỉ xin đề cập ở đây vấn đề tự do cá nhân. Chuyện người khác làm thế có ảnh hưởng gì đến xã hội ko bạn, với giả thiết là khi quan hệ họ dùng các phương pháp bảo vệ? Họ có quyền chọn cách đấy làm cách sống của mình ko bạn? Nếu ko, nó sai chỗ nào? Họ quan hệ với nhau tự nguyện, và đấy là chuyện riêng của họ, có ai làm gì bạn đâu nhỉ?
    OneO ko sống như thế, nhưng mình ko thấy điều đó sai chỗ nào cả chừng nào mà những người ấy vì ko dùng phương cách bảo vệ và trở thành gánh nặng xã hội. Mình ko sống nhu thế vì là lựa chọn cá nhân thôi.
    ******************************
    con nhung cái ban noi. tất nhien, nhu chi BH va mình da noi tren roi, có mặt này cung co mat khac, o day dau co ba?o là " toan la nguoi ko biet lam muh chi bet noi dau" ??
    ******************************​
    thì OneO cũng có bảo là các bạn nói là ' tất cả ' đâu?!
    ******************************

    Bạn cho là nhiều người ngày nay chỉ biết nói thôi chứ ko làm hả? Đúng là có nhiều người thế thật... mình cũng rất buồn về điều này... nhưng thôi, miễn họ ko làm gì hại đến đời là đủ rồi bạn ạ...
    *******************************​
    Ý mình là sống thế nào là do họ chọn. Có người như bạn và mình cho rằng sống là nên quan tâm đến người khác ( chúng mình có điểm chung đấy nhỉ Nhưng cũng có người cho rằng sống mà ko hại đến người khác, làm việc chăm chỉ lương thiện, đóng thuế đầy đủ, chấp hành luật pháp là tròn bổn phận rồi bạn ạ. Ko cần phải giúp ai cả vì đấy chẳng phải là lí do ta đóng thuế cho nhà nước sao??! Bạn có cách nào chứng minh những người này sai ko?
    Bởi thế OneO nói, thế giới con người phức tạp, có hằng trăm ngàn cách sống khác nhau... người ta sống sao là tự do cá nhân họ, miễn họ ko ra ngoài phá phách xã hội là OneO biết ơn lém rùi hêhê ... còn muốn ngồi đấy ko mà phê phán gì thì đấy là chuyện của họ, ko thích thì thôi bạn nhé...
    Còn chuyện nhuộm tóc thì để bài sau mình sẽ trả lời bạn... vì bài này cũng dài rùi...
    À, nghĩ gì thì cứ nói thẳng, đâu cần bạn phải bảo mình thông cảm cho mệt hihihi
    Thân!!!

    A.I +
  10. BachHop

    BachHop Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2001
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    1
    hi OneO, dù sao cũng cám ơn bạn dã tham gia, những điều bạn nói ko mới nhưng cũng ko cũ!
    cám ơn em Goz, dù sao cái tử tưởng chủ quan và mang chút gì phong kiến về nét đẹo Á đông cua BH được Goz chia sẻ!
    OneO à!
    đa phần những gì tôi muốn nói, Goz đã nói lên phần nào rồi, oneO hãy đọc và suy ngẫm lại.
    những bài viết trên đây, ko fải bài viết nào cũng dược góp ý sâu sắc như bài của BH, thật may mắn! thế nhưng bạn à, những gì bạn nói cũng là ý chủ quan của bạn, trên khía cạnh bạn nhìn cũng như những gì bạn chiêm nghiệm về cuộc đời thì ý kiến của bạn đúng, nhưng trên khía cạnh khác thì ko còn đúng nữa và ko phù hợp.'
    ------------------------------
    " ko fairplay lém đâu, mong cô đừng làm thế nữa nhé.... "
    ----------------------------------
    nói rõ ra, cho dù 1 ng hoạt động chính trị hay không đều đã fải công nhận hai nhân vật vĩ đại ý, cả thế giới công nhận, thì sao lại ko fairplay!
    nếu bản thân ai đó ko dám nói hay không thích nói thì là quyền của họ và nếu họ chưa có điều kiện thì tôi nghĩ đến lúc nào đó họ cũng sẽ nói thoi! vấn đề là ở đâu và như thế nào?
    ----------------------------------------
    tôi đã nói :nhưng mỗi thời đại mỗi khác!!!!!!!!!!!!!!!
    ------------------------------------------
    nghĩa là gì nhỉ? thời thế tạo anh hùng mà, ngày nay muôn tồn tại và phát triển hơn hẳn ng khác thì có mấy ai thực thà như ng xưa, tôi ko tin bạn ko từng nói dối, và đừng đưa lý do là dôi lúc lời nói dối nhẹ nhàng còn hơn lời nói thật!
    cho nên tôi thông cảm cho nhiều bạn trẻ có bạn và tôi, sống trong thòi bình, mà lại là thời cơ chế thị trường mở cửa thì đòi hỏi con ng fải vận động theo quy lụat riêng của nó!
    chính vì thế nên bây giờ mỗi hành động của chúng ta nếu tích cực thì có khả năng ảnh hưởng sâu rộng hơn các cụ mình ngày xưa đấy bạn à!
    ngày xưa các cụ mình sống khổ, ngày nay chúng ta sống khác hơn. và vì thế nên càng sống có trách nhiệm hơn chứ!
    ----------------------------------
    tôi đồng ý với goz
    "bạn nè, VN là 1 nc Chau A, dĩ nhiên nên giu nhung fong tuc thuần khiết và mĩ mieu của no chu? U, hãy " mo rong va song voi chinh ban than minh". Ban oi, cahc cung dong y la nhugn cai dep thì giu, nhung cai co hũ lac hau thi chỉnh sua chử huh? chứ ko fải là " xoá bỏ".
    Thế theo ban, nhung wan dien ve tinh ieu, ******** ngay xua la lac hau , co hu sao? theo phuogn tay, thoải mai trong van de wan hệ trai gai, ngủ voi nhau chi trong vong 1 ngay wen là " tân thoi" sao?"
    -----------------------------------------
    và bạn đã nói là "Phong tục nào đang đi xuống thế hở bạn? Cho dù nó đang đi xuống, nhưng nếu phong tục ấy là cổ hủ lạc hậu thì cứ để nó đi xuống, luyến tiếc làm gì?!?"
    ----------------------------------------------
    làm sao có thế delete hết hở bạn! nhiều gia đình tồn tại và vượt qua sóng gió nhờ gia nghiêm đấy!
    cổ hủ thật! tôi biết vd việc ép duyên con cái của các cụ ngày xưa, bất hạnh nhiều nhưng bên cạnh đó có gia dình trăm năm hạnh phúc, ngày nay, chỉ vì chuyện cỏn con mà dẫn nhau ra toà, tư tưởng càng tự do ng ta càng dễ buông thả!
    Còn như bạn nói: con gái ko chồng mà chửa thì đốI với xã hội xưa là ghê gớm bôi tro trát trấu lên cả họ, thòi nay thay đổi và tiến bộ hơn là ko đem trôi sông nhưng vẫn lên án phụ nữ không chồng mà có con, cái mặt tiêu cực vẫn còn, nhưng vốn dĩ chúng ta sinh ra và lớn lên trong nền văn minh á đông có những cái ko thể! thời đại xưa ko fải là thời đại của bạn cho nên bạn làm sao hiểu được những điều cấm kỵ trong thời đại của họ và những bậc tiền bối xưa làm sao thích nghi với nền tiến bộ bây giờ được hả?
    theo bạn, đem trôi sông ng con gái ko chồng mà có con là xoá bỏ à và ngày nay muốn có gì thì có à?
    ồ ko, tôi ko nghĩ thế, việc sử tội và kết quả của hành động sai trái (theo ng xưa); nhưng tôi nhất trí và ủng hộ phải thay đổi đi những cách thức tàn nhẫn đó ; và vẫn có thểgiúp đỡ họ nếu họ khó khăn nhưng ko thể để tình trạng đó phổ biến đựợc! vẫn đáng phê bình; và việc này ko chỉ riêng tôi mà là tuỳ vào các bạn!
    quay lại , dĩ nhiên là tôi vẫn tin hay có niềm tin là những con số thanh niên sống tiêu cực đấy chỉ là số nhỏ bên cạnh những thanh niên trẻ tâm huyết trên con đường lập nghiệp và xây dựng nên "tế bào xã hội"
    việc con gái nhuộm tóc thì tôi thấy về phương diên khoa học không có lợi cho sức khoẻ về sau!
    còn vấn đề của tôi là tôi yêu thích mái tóc đen của tôi nhất, màu đen là màu huyền bí của Phương Đông mà!
    thân chào, và chờ ý kiến của các bạn!

    BachHop

    Được sửa chữa bởi - BachHop vào 13/03/2002 01:44

Chia sẻ trang này