1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gió Tây cuốn mành! khi tức giận thói đời!!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi BachHop, 08/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThiNo

    ThiNo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Chắc tại ông ngoại em không giỏi thui

  2. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    cãi nhau thế chứ muh iêu nhau thắm thiết lắm đấy! fải ko è! cải thế mới dzui! BH, THINO, OneO, QUICK, Gungcay nhỉ!
    Muh tỉ choi 1 cau ket luan ung ý ghê!
    "Dù đi đâu? làm gì? Dù bạn ở bất kỳ nước nào thì các bạn cũng vẫn là "người dân da vàng", là người Việt nam"
    Nguyen
    I'm not like them, but I can pretend.
    The sun is gone, but I have a light.
    The day is done, but I'm having fun.
    I think I'm dumb or maybe just happy...think I'm just happy.
  3. BachHop

    BachHop Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2001
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    1
    em gor!
    chị cũng nhất trí với sư tỉ iêu quí của hcmc!



    BachHop
  4. OneO

    OneO Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    832
    Đã được thích:
    0

    hềhề, OneO trở lại đây ko có ý tham gia gì tiếp đâu nhé... chỉ là kiểm tra xem lão Tquynhchi có biết điều ko thôi... đúng là í trời... cái này là bác T đã kí vào giấy mời iem đến thăm bác rồi nhé... hẹn bác 1 ngày gần đây
    còn Sư Tỉ nói cái câu gì í cũng đúng... nhưng ko đúng với em... em thì chẳng quan trọng gì chuyện quê hương dân tộc cội nguồn...
    Quan điểm của em về quê hương là: đó là nơi nào mình thật lòng yêu thích, gắn bó, thấu hiểu, và sẳn sàng gắn bó trọn cuộc đời với nó. Theo thế này, thì VN ko phải là nơi em yêu thích nhất, thấu hiểu nhất, và cũng ko có ý định trở về chứ khoan nói đến gắn bó.
    Quan điểm của em về dân tộc: nhân loại là dân tộc, thế giới Đại Đồng, con người vốn ko phân biệt chủng tộc, màu da, tiếng nói ( hìhì may mà ở đây họ nói TA ) hay văn hoá. Nếu em thích phong cách sống, văn hoá, âm nhạc, truyền thống, đặc điểm hình thể của 1 dân tộc nào em sẽ chọn gắn bó đời mình với dân tộc ấy, thâm nhập và tìm hiểu về họ sẽ mang đến cho em niềm vui và sự thoải mái, phóng khoáng hạnh phúc nhất. Theo thế này, em thì chỉ thích mỗi nền văn hoá của các nước Bắc Âu và Celtic.
    Quan điểm về cội nguồn: chả có cội nguồn quái gì cả. Con người tự nhiên sinh ra trên đời, vốn ko có sự lựa chọn gì, thì nói đến chuyện cội nguồn làm gì Quan trọng là cái tâm thôi. Người có tâm sẽ muốn gắn bó cống hiến cho nơi mình sinh ra lớn lên, hay là cội nguồn sâu sa của mình. Người ko có cái tâm í thì ko trọng chuyện này, sẽ sống và gắn bó với nơi nào và những người nào làm mình hạnh phúc nhất. Theo thế này, em là người vô tâm.
    Thế thôi, OneO luôn nói những gì mình suy nghĩ. Ko bao giờ mình đi theo 1 quan điểm sống mà ko có lí do. Chính vì vậy, đừng hiểu lầm là mình vì nóng giận hay gì đấy mà dùng từ ngữ thiếu chính xác, hay quá lố. Có thể chúng quá lố với mọi người, và OneO rất xin lỗi. Mình chỉ xưa nay luôn nói thẳng những gì trong ý mình.


    Am I insane?
    Have I not a sense to come in from the rain?
    Friends, I know how to keep myself between the drops
    And You, you can' t go on when the knife feels like justice...
    In the Halls of Valhalla
    May the Brave live forever ​
    A.I +
    Được sửa chữa bởi - OneO vào 19/03/2002 00:46
    Được sửa chữa bởi - OneO vào 19/03/2002 07:43
    Được sửa chữa bởi - OneO vào 19/03/2002 08:09
  5. OneO

    OneO Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    832
    Đã được thích:
    0

    hìhì, còn cái này, bạn ThiNo này, chúng ta làm quen cái nhẫy ?!?
    Rất vui vì đã được hợp tác với bạn. Tin là chúng ta sẽ còn nhiều dịp gặp lai đấy !!!


    I' m going away from here
    Save you if you can
    While my destiny
    Makes me escape ​
    A.I +
  6. ThiNo

    ThiNo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Hì , hi vọng là không , vì thấy ít có ai đồng quan điểm với Oneo (dễ bị ăn miếng trả miếng lém ) , nhưng nói về quê hương như Oneo cũng đúng là nơi mình yêu qúi muốn đóng góp công sức của mình vào xây dựng ( hơi cao xa một tí) mình thì chọn VN rùi không phải vì là nơi chôn rau cắt rún , chỉ vì yêu mảnh đất mình đã lớn lên , yêu cái ồn ào khói bụi nơi đó đơn giản thế thui .
  7. OneO

    OneO Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    832
    Đã được thích:
    0

    hà, thì OneO cũng đâu nói là lần sau chúng ta gặp sẽ lại có dịp đứng cùng 1 bên như thế này nữa... mọi chuyện lúc ấy cứ hãy để tương lai quyết định. nhưng OneO tin lúc ấy, dù tụi mình ko cùng quan điểm, bạn vẫn sẽ có những lí luận, ý kiến hay mà mình rất sẵn lòng lắng nghe...
    còn chuyện bạn chọn ở đâu làm quê hương, hoàn toàn là tự do của bạn thôi... bạn chọn sao OneO cũng tôn trọng và ủng hộ hết mình...
    hì, còn chuyện ăn miếng trả miếng thì ko quan trọng... chuyện gì chứ rút lui hay bỏ cuộc đúng lúc là OneO giỏi lém... OneO ko trọng gì những thứ hảo huyền như sĩ diện hão hay chuyện thắng thua hơn kém đâu bạn, chỉ trọng mỗi chử tình hìhìhì... mà OneO cũng ít khi ăn miếng trả miếng với ai lắm... nói bạn đừng cười, mình mà thấy ai giận lên là mình chạy biến ngay....
    Tóm lại là OneO vẫn muốn làm bạn với bạn đấy !!! Bạn có nêu lí do gì thì mình cũng có cách cãi thui... cái này là cần ăn miếng trả miếng đấy nhé... hihihi
    Vậy đi, đừng từ chối nữa bạn, đừng để mình viết thêm 1 bài năn nỉ nữa nhé... cũng như bạn nói, ít có ai cùng quan điểm với OneO mà, những người có thể hiểu và thông cảm như bạn đâu có dễ kiếm... Nếu OneO phải viết bài lần nữa thì sẽ thấy nick của mình là ChiPheo đó bạn...

    A.I +
    Được sửa chữa bởi - OneO vào 19/03/2002 06:20
    Được sửa chữa bởi - OneO vào 19/03/2002 07:56
  8. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc tranh luận này có lẽ chị xin giữ sân trung lập. Mỗi người có 1 quan điểm sống khác nhau. Kinh nghiệm sống ở đời có lẽ chẳng biết ai hơn ai. Chắc gì người lớn tuổi hơn đã là người có kinh nghiệm hơn.
    Chị chẳng nghiêng về "truyền thống" 100%, nhưng cũng không thích cái tự do thái quá của phương Tây.
    Với chị, con người sống quan trọng là cái "tâm" như OneO nói là đúng, mình không làm điều gì trái với "lương tâm" là được. Nhưng cũng không có nghĩa mình được phép quên đi bản chất của mình. Vàng đen trắng như em nói là anh em 1 nhà không sai nhưng mỗi dân tộc có 1 nền văn hoá khác nhau, phải biết mình là ai mới lớn được.
    Còn nữa, không nói trước được những gì sẽ xảy ra đâu, mình cứ tâm niệm là sẽ thế này, sẽ thế khác nhưng cuộc đời chẳng được như mình muốn ví như những gì thuộc về tình cảm thì cũng chẳng thể trói buộc được đâu Gor và BH à.
    Tóm lại, mình nên uyển chuyển theo sự thay đổi của cuộc sống. Phải đào thải những cái không phù hợp để tiếp nhận những cái mới hơn.
    Hic........... sao hôm nay mình nói nhiều, triết lý như một chính trị gia đại loại giống như "hoà nhập nhưng không hoà tan" ha ha........... nghe vừa buồn cười vừa đau cho cái thứ triết lý đó. Quá nhập một tí là tan ......... quá tan một tí nữa là ....................... nát. he he............... Giữ mình thôi, giữ đến lúc nào có thể giữ được. Nếu không rồi thì tan nát hết. (Í trùi khùng quá!)

    Don't dream it's over!

    Được sửa chữa bởi - gungcay vào 20/03/2002 09:44
  9. gladiator

    gladiator Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Cái Quan điểm của OneO gà điên ấy, theo như quan niệm của những người gốc châu Á sống ở Âu Mỹ, họ gọi là quan điểm của thế hệ Chuối (không phải là củ chuối đâu nhé) - vỏ vàng ruột trắng. Anh nói như thế có đúng khôn OneO.
    Gladiator
  10. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    hì, còn chuyện ăn miếng trả miếng thì ko quan trọng... chuyện gì chứ rút lui hay bỏ cuộc đúng lúc là OneO giỏi lém... OneO ko trọng gì những thứ hảo huyền như sĩ diện hão hay chuyện thắng thua hơn kém đâu bạn, chỉ trọng mỗi chử tình hìhìhì... mà OneO cũng ít khi ăn miếng trả miếng với ai lắm... nói bạn đừng cười, mình mà thấy ai giận lên là mình chạy biến ngay....
    -------------------------------------
    One khác tui rùi! Tui càng cãi càng dzui thì cứ cãi chứ! hì hì! Thích đấu vỏ mồm nắm
    Hic........... sao hôm nay mình nói nhiều, triết lý như một chính trị gia
    -----------------------
    già rùi nó thế! hih! just kidding!
    Nguyen
    I'm not like them, but I can pretend.
    The sun is gone, but I have a light.
    The day is done, but I'm having fun.
    I think I'm dumb or maybe just happy...think I'm just happy.

Chia sẻ trang này