1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gió Tây cuốn mành! khi tức giận thói đời!!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi BachHop, 08/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lao_chan_vit_new

    lao_chan_vit_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Cái đó gọi là tinh thần quyết định vật chất, nói đó là con người OK thì đó là con người, đó là con chó thì đó là con chó.
    Sự kết hợp sức mạnh cũng thế, do tinh thần quyết định, người ta dễ gần nhau hơn khi có cùng chính kiến (đồng chí), và dễ gắn bó, kết hợp hơn khi có cùng nguyện vọng (đồng bào).
    Lên án, chửi bới thói đời là hành động tìm đồng chí.

    lao chan vit
  2. epok

    epok Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    TD voi BH đồng chí được rồi đấy , hết xẩy nhá
    Je me sens si loin de toi a des moments
    Je ne voudrais pas que tu crois que je t'attends
    Je me force a esperer mais je me mens ​
  3. BachHop

    BachHop Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2001
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    1
    hic, mấy hôm rùi bận quá!!!
    -----------------------------------
    "Còn nữa, không nói trước được những gì sẽ xảy ra đâu, mình cứ tâm niệm là sẽ thế này, sẽ thế khác nhưng cuộc đời chẳng được như mình muốn ví như những gì thuộc về tình cảm thì cũng chẳng thể trói buộc được đâu Gor và BH à"
    --------------------------------
    em thì đã nói rùi, sư tỉ đúng là gừng càng già càng cay, ăn nói cũng có khác (hì, đùa tí, chứ chị trông hình trẻ lém <-- sướng ko?)
    thế nhưng về tình cảm thì có nhiều kiểu lém nhỉ, có những thứ đã có khi ng ta chưa sinh ra và vẫn còn khi ng ta chết di chi nhể!!!!!
    tuy nhiên những gì mà oneo nói cũng làm ng ta suy nghĩ thêm, cũng khó mà đòi hỏi 1 ng nhớ về quê hương khi ng đó chưa từng có khái niêm về nó, chưa từng chia sẽ ngọt bùi với nó, um... hì, mà ko bít là oneo ở phương tây có dược hưởng mọi quyền như ng dân bản xứ ko nhể!!! thui thì cố sống vói cái tâm như đã nói và ko tổn hại đến ai hỉ!!
    mà em nhất trí dzới sư tỉ là đi đâu rùi thì da vàng vẫn hoàn là da vàng, trừ fi đi thẩm mỹ dziện như M.Jackson í...
    Laochanvit: tui chỉ bít là vật chất quyết định ý thức thui, hic... mà sao lại là tìm đồng chí qua lên án chửi bới.... lão này lẩm cẩm rùi à?? (đùa tí) chắc gì trên đây tung hô nhau mà ra ngoài đời có thể cùng chiến tuyến! hì.....
    bb cả làng

    BachHop
  4. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Epok là bé nào mà biết tông tích lao chan vit thế
    Đồng chí trên chiến tuyến kia còn dí súng vào lưng nhau bắt ra làm bia đỡ đạn nữa là huống hờ gì trên này

    truongdu
  5. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    ha ha...muốn biết epok là ai? Hỏi gừng nhé! 1 chầu bia đeeeeeeeeeê!

    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm
  6. OneO

    OneO Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    832
    Đã được thích:
    0

    thôi bác ngautuan ơi, đã lỡ dịp rồi, chuyện đã ổn thỏa rồi sao bác còn bới ra làm gì nữa?
    mà bác cũng lạ, hồi ấy có thấy mặt mũi bác đâu nào, sao giờ hăng thế này? hơ, nếu bác thích thì cứ mời 2 cô BH và Gor vào đàm tiếu với bác cho vui.... nhớ mời luôn Sư Tỉ vì nếu ko có chị ấy thì chủ đề này ko có cái đoạn kết hài hước thế này đâu...
    còn OneO thì bỏ cuộc rồi. đã bảo là đụng tường rồi mà. Ko biết bác thế nào chứ em thì thấy mình ko giỏi được như bác Bom mà giằng dai với quí nữ giới. Em theo gót bác lilyfr2k, ko dám đôi co đâu. hehehehe
    mà ko có ThiNo thì cái vụ playback này tẻ lắm bác ạ... ko còn hứng thú gì cả. bác mời được cô ấy vào thì hãy tính nhé... nếu cô ấy chịu cải tiếp thì em thế nào cũng được.

    T.T.N. - A.I.+
  7. ThiNo

    ThiNo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    hớ hớ coi trọng qúa , chỉ tội cái lão linlyfr2k là đại đại kẻ thù của tui không cùng chiến tuyến.Chuyện ở đây kết thúc được rồi, nói dai nói dài tức là nói dại.Thà ngồi tập nấu cháo hành may ra vớt vát được qủa chí phèo còn hơn ngồi bắt tay đồng chí đồnh cháu với cái vị nào đó ở đay , em thì em xin kiếu , nói cư như nước đổ đầu vịt thì nói nàm gì , học lại bảo em sao nắm nước bọt thế thì khổ .
    em xin bái bai , bác "phục hồi" phong độ rùi à
    Không nói bay chang bằng không làm bay, không làm bay chang bằng không nghĩ bay
  8. ngautuan

    ngautuan Moderator

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    OneO đâu rồi, muốn ThiNo thi co ThiNo rồi đấy. Haha, mặt mũi tôi nó vẫn đầy đủ như từ hồi cha sinh mẹ đẻ, vẫn đứng ngoài xem các bác tranh luận. Lâu rồi ko thấy ai cả, nhớ nhung mọi người nên kêu gọi tí ấy mà.
  9. OneO

    OneO Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    832
    Đã được thích:
    0

    hì, ThiNo hôm nay có vẻ ko được vui phải hôn? OneO đọc cái ấy rồi, hì lão lilyfr2k tính là thế, nhưng ko có ác ý đâu. đừng bực bội làm gì nhé. mà có bực thì cứ gọi OneO lên mạng hét vào tai vài câu là hạ hoả thôi.
    còn phục hồi thì chưa đâu. mà cũng có phong độ đâu mà phục hồi. nhưng hôm qua vào thấy ông ngautuan khênh cái chủ đề này ra lại, nên vào xem lại, thấy ông ấy như nhiệt tình lắm nên viết vài câu để giữ cho chủ đề khỏi down đó mà.
    mà bác ngautuan ui, ThiNo ko chịu rồi kìa. sao bác còn bảo là em muốn lày muốn lọ kì thế. em thấy ThiNo nói đúng đấy, mọi việc dàn xếp ổn thoả rồi. mà cũng hết lửa rồi bác ạ.

    T.T.N. - A.I.+
    Được sửa chữa bởi - OneO vào 03/04/2002 04:14
  10. BachHop

    BachHop Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2001
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    1
    bác ngautuan nhớ à, nhớ cái gì thế ko bít nữa!!!
    hì, ng kiểu đàn khảy tai trâu tui thấy nhiều a, nhưng dôi khi có những đối tượng lai lại phải rất kiên nhẫn, như mưa dầm thấm lâu để ng ta hiểu ra chân vấn đề,
    cô thích thì tham gia tôpic, ko thì thui, chả ai ép, có thêm í kiến thì dzui, chắt lọc để học hỏi thêm, ui chao, mà nếu ko thích thì thui đi!
    to oneo: ủa bác post lung tung gì thế,
    "ThiNo hôm nay có vẻ ko được vui phải hôn? "
    ---------------------
    muốn trò chuyện thì nhắn tin riêng cho cô thino mắc gi mà lên tôpic này goi lung tung thế,
    ------------------------------
    bb à có điều oneo nói đúng, Thino chả việc gì mà bực cả, ới lên là có OneO đấy thôi!!!


    BachHop

Chia sẻ trang này